• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Bịn rịn chia tay với tiểu thuyết BÁU VẬT CỦA ĐỜI

    2014-08-14 17:29:41     cri

    Kể từ thứ bảy ngày 15 tháng 6 năm 2013, Ngọc Ánh bắt đầu diễn đọc tiểu thuyết "Báu vật của đời" của nhà văn Mạc Ngôn, người đoạt Giải Nô-ben Văn học năm 2012, qua tiết mục Đọc Truyện dài kỳ của CRI, mỗi tuần phát hai phần truyện, mỗi phần 12 phút. nhưng đến ngày 31 tháng 3 trở đi, chương trình phát thanh của CRI có sự điều chỉnh, tăng thêm thời lượng ĐỌC TRUYỆN, phát vào mỗi ngày từ thứ hai đến Chủ nhật hằng tuần. Kể từ phần đọc truyện BÁU VẬT CỦA ĐỜI số 183, mỗi phần 10 phút cho đến phần số 237 phát hết vào ngày 15 THÁNG 8 thì kết thúc cả cuốn truyện .

    Vậy là hơn một năm qua, ngày nào Ngọc Ánh cũng đọc kỹ và chuẩn bị kỹ nội dung của mỗi phần truyện, phân tích tính cách, tuổi tác của các nhân vật già trẻ gái trai trong từng phần truyện cho mỗi buổi ngồi trước Mcro diễn đọc, cố gắng sao để gần với đặc điểm của các nhân vật, lột tả tư tưởng tình cảm của tác giả trong quá trình xây dựng bộ tiểu thuyết này.

    BÁU VẬT CỦA ĐỜI đã khái quát cả một giai đoạn lịch sử hiện đại đầy bi tráng của đất nước Trung Hoa thông qua số phận của các thế hệ trong gia đình Thượng Quan...

    Đây là cuốn tiểu thuyết xuất hiện nhiều ý kiến bất đồng trong đông đảo bạn đọc Trung Quốc, thậm chí gây dư luận mạnh trong làng Văn học Trung Quốc trong cuối những năm 90 của thế kỷ trước...

    Xin tạm biệt các nhân vật trong BÁU VẬT CỦA ĐỜI đã từng gây nhiều thổn thức, vui buồn bi hoan cho NA trong hơn một năm nhập vai diễn đọc diễn cảm.

    Xin tạm biệt nhà văn Mạc Ngôn, mong sau này sẽ có dịp diễn đọc các tác phẩm khác của ông...

    Bịn rịn, lưu luyến...Tạm biệt và xin tạm biệt...

    Linh Tuấn Nguyễn: Mình đọc BÁU VẬT CỦA ĐỜI từ trước khi Mạc Ngôn được đạt giải Nobel , thích Mạc Ngôn , thích cả Murakami Haruki vì vậy thấy hai người cạnh tranh nhau giải Nobel thì hơi buồn . Tuy nhiên giải Nobel trao cho Mạc Ngôn là rất xứng đáng , đơn giản vì những tác phẩm của ông như Đàn Hương Hình , Báu vật của đời cảm thấy ray rứt về số phận của con người , sự bấp bênh của con người với thời đại , cảm xúc nhiều đến mức không muốn đọc lại.

    Nguyễn Ngọc Chiến: Mạc Ngôn xứng đáng là nhà văn thứ 2 của Trung Quốc nhận Giải thưởng Nobel về văn học! Thực ra BÁU VẬT CỦA ĐỜI, mình đã đọc, không những vậy còn đọc một số các tiểu thuyết khác của Mạc Ngôn và các Nhà văn TQ khác. Tuy vậy, mình vẫn theo dõi Ngọc Ánh đọc trên làn sóng điện Đài phát thanh QTTQ. Cảm nhận chung là Ngọc Ánh diễn đạt với một giọng đọc rất truyền cảm, thể hiện được tính cách từng nhân vật cùng với nội tâm của họ. Những trang văn, đoạn văn về phong cảnh, thiên nhiên được miêu tả trong tiểu thuyết cũng nhờ vậy mà trở nên sóng động, tươi đẹp hẳn lên. NA nhập vai diễn đạt các đối thoại của nhân vật cũng rất hay, từ giọng trẻ con, người lớn, đàn ông, đàn bà...đều được...

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>