• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Những dòng tâm sự chân thành của bạn Đại Giã

    2014-07-17 17:38:18     cri


    Bến hẹn tình bạn, mảnh vườn kiến thức Hộp thư Ngọc Ánh trong bốn mùa xuân hạ thu đông xin chúc các bạn tuần mới có tâm trạng thư giãn trong ngày hè oi ả.

    Chúng ta thường nói: Trên đời này, tình yêu là đề tài muôn thủa, nhưng bạn bè lâu năm, cho dù nắng mưa gió tuyết, cho dù vắng mặt lâu ngày nhưng trong lòng vẫn nhớ, cho đến một dịp nào đó tình cờ gặp lại vẫn cảm thấy gần gũi thân quen. Trường hợp của Ngọc Ánh với các bạn thường xuyên là như vậy. Nhiều bạn cho Ngọc Ánh biết rằng trước đây mình là fan của Hộp thư Ngọc Ánh trên sóng, nhưng vài năm trở lại đây, vì đi học xa nhà hoặc đã đi làm, lại thêm bùng nổ thông tin mạng, cho nên hiện nay chủ yếu là lướt mạng để tìm hiểu và chia sẻ thông tin. Ngọc Ánh nhận được thư nhắn của bạn Đại Giã gửi cho Ngọc Ánh vào cuối tháng 6 vừa qua, rất có tính đại diện cho nhiều bạn,  Ngọc Ánh xin chia sẻ với các bạn:

    Cô Ngọc Ánh kính mến!

    Đầu tiên cháu xin chúc cô Ngọc Ánh cùng toàn thể các thầy cô, anh chị trong Ban tiếng Việt Nam, Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc lời chúc sức khỏe và những điều tốt đẹp nhất.

    Cô Ngọc Ánh ạ, hôm nay cháu lần đầu tiên nói chuyện với cô trên mạng. Có thể xem như là một điều ước trong số những điều ước lớn của cháu đã thực hiện.

    Từ lúc cháu đang ở nhà đi học, được sự che chở trong vòng tay của bố mẹ, cháu đã được biết đến quý Đài CRI.

    Ở gần nhà cháu có một chị cũng hay nghe đài, cháu thường qua nhà chị ấy chơi rồi mỗi khi đến giờ chương trình của quý Đài cháu cũng đến nghe ké, qua lại nhiều như vậy cảm thấy phiền nên cháu đề nghị với bố mua một chiếc đài con. Khi đi học hay làm việc cháu đều sắp xếp thời gian để đón nghe những chương trình mà quý Đài phát. Cháu thường giành nhau với bố để nghe đài. Bọn bạn thân ở lớp thì bảo cháu bị hâm, tiếng ta còn chưa thuộc nữa là học tiếng nước ngoài. Cháu thì từ khi còn nhỏ đã yêu đất nước và con người Việt Nam quê mình rồi. Và cũng yêu đất nước và người dân Trung Quốc. Hoàn cảnh mỗi gia đình mỗi khác. Gia đình cháu cũng không được khá lắm, còn thiếu thốn nhiều thứ. Cũng vì vậy mà cháu đã hiểu và vỡ lẽ ra được nhiều điều.

    Cháu cũng rất buồn. Nhưng hàng ngày cứ lấy niềm vui bằng nụ cười để che lấp nỗi buồn đó thông qua làm bạn với quý Đài.

    Cháu rất thích các chương trình của quý Đài như: Hộp thư Ngọc Ánh. Ca nhạc theo yêu cầu thính giả, Tiết mục Đọc truyện và tiết mục Học tiếng Phổ thông Trung Quốc do thầy Hùng Anh và cô Phi Yến chủ trì, nhờ đó mà cháu có thể hiểu hơn về lịch sử, văn hóa, phong tục tập quán cũng như con người Trung Quốc so với những kiến thức ít ỏi mà cháu biết. Đặc biệt nhờ quý Đài mà cháu có thể rút ra nhiều đạo lý trong cuộc sống, dạy cho cháu cách làm người.

    Cháu rất thích nghe giọng nói của các cô. Cô Ngọc Ánh, cô Phi Yến, cô Lệ Quyên cũng như thầy Hùng Anh. Giọng nói của thầy cô mang đến cho cháu cảm giác ấm áp xua tan cái lạnh buốt giá của mùa đông, làm mát lạnh cái nắng hè oi bức. Cháu cũng không biết tả thế nào mới hết được cảm giác đó. Từ giờ khắc đó cháu đã xem thầy cô như là một trong những người thân nhất của cháu mặc dù cháu chưa từng gặp mặt thầy cô.

    Trước đây cháu không đủ tự tin để viết bức thư gửi quý Đài bởi vì nghe các bạn khán thính giả gần xa gửi thư nườm nượp tới quý Đài yêu cầu cái nọ cái kia, cháu biết khán thính giả rất đông, thời gian phát sóng của chương trình lại có hạn, lại thêm lời văn của cháu lại khô khan, cộc lốc về biểu cảm, nghĩ gì viết nấy nên chắc chắn thư đi không trở lại cô Ngọc Ánh ạ.

    Giờ đây cháu đã đi làm, cuộc sống tự lập tuy vất vả, khó khăn chồng chất khó khăn nhưng cháu vẫn tìm thấy niềm vui nho nhỏ trong đó. Không phải lo nghĩ nhiều nhưng cháu cũng có sự tiếc nuối. Xa nhà làm việc kiếm được niềm vui, đỡ được gánh nặng cho bố mẹ cháu cũng thấy hạnh phúc nhưng cháu vẫn buồn. Bởi vì phải xa người thân, xa quý Đài, xa bạn bè và cả thầy cô nữa.

    Cũng lâu rồi cháu không nghe đài, với lại thời gian làm việc của cháu cũng bận. Thời gian nghỉ eo hẹp nên cháu phải chia tay với thầy cô. Mãi đến tận bây giờ cháu mới tìm được cách liên lạc với quý Đài. Cháu mừng lắm cô Ngọc Ánh ạ. Hình như cô Phi Yến nhiều tuổi nên đã nghỉ làm ở đài rồi phải không cô Ngọc Ánh? Từ nay cháu sẽ theo sát cô mỗi ngày.

    Cháu cũng có ước mơ nho nhỏ là học tiếng Trung nên cô Ngọc Ánh biết người lần đầu bập bẹ học hỏi thì cần mua sách gì để học tốt vậy cô?

    Cháu xin cảm ơn cô.

    Đại Giã thân mến, Ngọc Ánh vô cùng cảm động khi đọc những dòng viết này của bạn, NA muốn chia sẻ với bạn:

    Đúng rồi, cô Phi Yến đã nghỉ hưu rồi, không đến CRI làm nữa, nhưng trước đó cô đã ghi âm nhiều bài giảng, cho nên hiện nay vẫn phát trên sóng. Cảm ơn Đại Giã nhé, cứ bám sát Hộp thư Ngọc Ánh nhé, sẽ có nhiều thông tin thú vị và gần gũi để chia sẻ.

    Nếu Đại Giã mới học tiếng Trung thì cứ lên trang web:vietnamese.cri.cn mục Học tiếng Phổ thông Trung Quốc hoặc trang FB này cũng có mục học tiếng Trung, để NA gửi đường link cho Đại Giã nhé.

    Sau khi nhận được thư phản hồi của Ngọc Ánh, bạn Đại Giã đã viết thêm những dòng sau đây:

    Cháu rất cảm ơn những lời chia sẻ chân thành và hữu ích từ cô Ngọc Ánh ạ. Cháu sẽ từ từ tiếp thu và cố gắng học hỏi nhiều hơn qua những thông tin mà cô đã gợi ý. Cháu sẽ luôn đồng hành với chương trình Hộp thư do cô Ngọc Ánh chủ trì và nhiều chương trình khác của quý Đài ạ!

    Qua đó cháu được biết rất nhiều thông tin bổ ích, nâng cao tầm hiểu biết, từ đó cũng tích lũy được nhiều chân lý, nhiều kinh nghiệm thiết thực trong cuộc sống cô NA ạ.

    Cháu cảm ơn cô Ngọc Ánh nhiều.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>