• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Bài văn điểm tối đa của thí sinh tỉnh An Huy: Chẳng việc gì không làm được, chỉ có điều nghĩ không ra

    2014-05-13 20:04:17     cri

    Đề bài:
    Đọc tài liệu sau đây, làm bài theo yêu cầu
    Xoay quanh câu nói của Nhà triết học Anh George Bernard Shaw rằng: "Người bình thường khi chứng kiến sự việc đã xảy ra rồi mới nói tại sao lại thế nhỉ? Tôi nằm mơ thấy sự việc chưa từng xảy ra, và tự hỏi mình rằng tại sao lại không thể như vậy được nhỉ?" Tại sao phải làm việc này, tại sao lại không làm việc kia.
    Ngoài thơ ca ra không giới hạn về thể loại, tiêu đề bài văn tự đặt lấy. Bài làm phải trên 800 chữ.

    Nhà triết học Anh George Bernard Shaw

    Bài làm:

    Chẳng việc gì không làm được, chỉ có điều nghĩ không ra

    Theo đà xã hội không ngừng phát triển, đủ các thứ mới mẻ không ngừng xuất hiện và đập vào mắt chúng ta. Rất nhiều việc cho là không thể xuất hiện thì nay đã thành sự thật. Cho nên có thể nói rằng, chẳng việc gì không làm được, chỉ có điều nghĩ không ra. Nhà triết học Anh George Bernard Shaw nói rằng: "Có người chứng kiến sự việc đã xảy ra, hỏi rằng: 'Sao lại có thể như vậy nhỉ?' nhưng tôi nằm mơ thấy những việc chưa hề xảy ra, sau đó cứ hỏi rằng: 'Tại sao lại không thể như vậy được nhỉ ?' "

     Ông Karl Friedrich Benz và chiếc ô tô bằng máy đốt trong đầu tiên do ông phát minh

    Tốc độ phát triển của xã hội loài người đã vượt xa trí tưởng tượng của mỗi chúng ta từ lâu. Chiếc ô tô bằng máy đốt trong đầu tiên do ông Karl Friedrich Benz phát minh, đã tạo điều kiện cho sự đi lại chúng ta trở nên càng tiện lợi; Anh em nhà Wright Brothers Mỹ đã chở mộng tưởng của văn minh loài người lên bầu trời xanh, khiến cho phương tiện giao thông của loài người ngày càng trở nên nhanh tiện; Từ Nhà du hành vũ trụ Nga Yuri Alekseyevich Gagarin lần đầu bước ra khỏi ngoài tầng không gian, cho đến Nhà du hành vũ trụ Mỹ Armstrong cất bước nhỏ đơn giản đầu tiên trên mặt Trăng, đã khiến dấu chân của loài người từ lâu đã không còn chỉ giới hạn in lại trên trái đất của chúng ta. Từ người xưa phát minh ra kim chỉ nam ứng dụng trong ngành hàng hải, cho đến bộ máy lặn biển sâu hiện nay không ngừng lặn sâu hơn, nơi duy nhất trên trái đất mà chúng ta không biết đến thì cuối cùng chúng ta cũng đã tìm hiểu được rồi.
    Thử hỏi, trước khi những phát minh này ra đời, có bao nhiêu người mong muốn hoặc dám tin tưởng rằng những điều đó có thể thực hiện được nào?

    Anh em nhà Wright Brothers Mỹ và chiếc máy bay đầu tiên do họ phát minh

    Trước khi phát minh ra đèn điện, ai có thể tin rằng một vật có thể phát ra những tia sáng liên tục trong màn đêm tăm tối; trước khi điện thoại ra đời, ai có thể tin rằng một vật có thể khiến cho hai người ở cách xa nhau lại có thể nói chuyện với nhau; trước khi máy truyền hình ra đời, ai tin được rằng chúng ta không cần bước chân ra khỏi cửa nhà cũng có thể tìm hiểu sự đời muôn hình vạn trạng; trước khi máy vi tính ra đời, ai có thể tin rằng mọi người chỉ cần ở nhà cũng có thể hoàn thành vô số công việc mà trước đây không thể làm được. Dám nghĩ chưa chắc đã có thể thực hiện được, nhưng mà không dám nghĩ thì sẽ bị ngừng trệ và không thể có tiến bộ được.
    Đúng vậy, có những suy nghĩ thiên tài, trước khi được minh chứng, quả là khiến mọi người khó mà tin tưởng được. Trước khi "Thuyết tiến hoá" của Nhà bác học Anh Charles Robert Darwin được minh chứng, có ai muốn chấp nhận một sự thật rằng tổ tiên mình lại chính chính là một đàn vượn sinh sống trên cây cơ chứ? Trước khi có "Thuyết tương đối " của Nhà khoa học Đức Albert Einstein, ai dám nghi ngờ ba định luận lớn của Nhà vật lý học nổi tiếng Anh Isaac Newton đã được xác định trước đây? Trước khi hai quả cầu từ trên tháp nghiêng rơi xuống, ai có thể tin rằng tốc độ rơi xuống của vật thể lại không có mối liên quan gì đến trọng lượng của chính bản thân nó?

    Nhà du hành vũ trụ Nga Yuri Alekseyevich Gagarin


    Cho nên, xã hội loài người vẫn còn đang không ngừng phát triển nhanh chóng, đó là vì có những khối óc của cộng đồng các thiên tài như Darwin, Einstein.... luôn luôn tràn đầy những ý nghĩ tư duy kỳ diệu, và họ dám đem những ý tưởng điên cuồng đó trải qua một quá trình phấn đấu không mệt mỏi của mình, để ý tưởng đó biến thành sự thật tồn tại trong xã hội của chúng ta.
    Ý tưởng của thiên tài thường là rất điên cuồng, trước mặt những người bình thường, ý tưởng của thiên tài thường được coi là không hợp tình hợp lý và không thể trở thành hiện thực được. Thế nhưng, chính những người bị mọi người xung quanh cho là "ngông cuồng", lại là cộng đồng không ngừng thúc đẩy cả xã hội phát triển.
    Tôi luôn luôn cho rằng: Những người tài giỏi bình thường luôn theo đuổi lịch sử, còn thiên tài mới là những người làm cho thế giới thay đổi.

    Nhà vật lý học nổi tiếng Anh Isaac Newton

    Lời bình


    Bài văn này có mấy đặc điểm sau đây:
    1. Chủ đề rõ ràng, tầng thứ rõ nét. Bài văn này đã bám chặt tài liệu cho sẵn, chỉ vài câu thôi mà đã dẫn ra quan điểm "Chẳng việc gì không làm được, chỉ có điều nghĩ không ra", tiếp theo đã luận chứng từ tiến trình phát triển của xã hội loài người, cuối cùng lên đến tầm cao "chỉ thiên tài mới có thể làm thay đổi thế giới". Lý lẽ thấu suốt, tính logic mạnh.
    2. Kết hợp sự việc, dẫn chứng phong phú. Bài văn này đã đưa ra quan điểm của mình từ trong tài liệu cho sẵn, và đã làm cho người đọc nhận thức ra vấn đề như thế này: Trước khi một phát minh nào đó ra đời, có bao nhiêu người mong muốn hoặc tin tưởng việc đó có thể làm được? Từ đó mà dẫn ra lý lẽ "xã hội loài người vẫn còn đang không ngừng phát triển nhanh chóng, đó là vì có những khối óc của cộng đồng các thiên tài", khiến người ta phải tin phục.
    3. Câu cú sinh động, từ ngữ mượt mà; tu từ các câu, hài hòa giai điệu. Trong bài văn này, thí sinh không ngừng sử dụng và phát huy đầy đủ vai trò của các câu tương đồng và câu hỏi ngược, khiến cho ngôn từ bài văn sinh động, có khí thế, làm rung động trái tim người đọc.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>