• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Ca nhạc theo yêu cầu thính giả 5/4/2014

    2014-04-14 14:15:28     CRIonline
    LQ - Thưa quý vị và các bạn, qua tiếng nhạc dạo đầu quen thuộc, chương trình "Ca nhạc theo yêu cầu của thính giả" do HA và LQ thực hiện lại đến với quý vị và các bạn.

    HA – HA xin chào quý vị và các bạn

    LQ – Các bạn thân mến, trong chương trình "Ca nhạc theo yêu cầu của thính giả" tuần trước, LQ đã giới thiệu, để phong phú nội dung chương trình và đáp nhu cầu của quý vị và các bạn, bắt đầu từ mồng 1 tháng 4, các tiết mục của CRI có sự điều chỉnh.

    HA –Sự điều chỉnh cụ thể của chương trình "Ca nhạc theo yêu cầu của thính giả" là bắt đầu từ chương trình ngày 5 tháng tư, ngoài đáp ứng yêu cầu của các bạn thính giả gửi đến bạn bè và người thân những bài hát và bản nhạc mà mình ưa thích thích với những lời chúc tốt lành ra, LQ và HA còn gửi tặng quý vị và các bạn những mẩu chuyện vui, hay một vở hài ngắn

    LQ - Trước hết chúng ta cùng thưởng thức bài hát: Chúng mình ngày đó do ban nhạc "Bầu Trời" thể hiện theo yêu cầu của bạn Phan Thị Minh Trang ở Trảng Bom, Đồng Nai gửi tặng các bạn: Hương ở Bình Dương, Bình ở Bến Tre, Hanh và Minh ở thành phố Hồ Chí Minh, chúc các bạn luôn mạnh khỏe, bình an.

    HA - Bạn Trịnh Ánh Hồng Dư ở đội 12, thôn 1, xã Trung Kiên, Yên Lạc, Vĩnh Phúc gửi tặng anh Trịnh Tiến Hòa ở Yên Bái, anh Phạm Xuân Triển ở Gia Lai, bạn Lê Văn Hải ở Thanh Hóa và bạn Bùi Hồng Sơn ở Quảng Ninh, chúc mọi người bình an, vui vẻ.

    LQ - Bạn Phạm Duy Mạnh ở xóm 7, Cẩm Trung, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh, bạn Phạm Thị Trường Giang thôn Tam Đa, xã Sơn Hòa, Tuyên Hóa, Quảng Bình gửi tặng các bạn nghe đài, mong được làm quen với các bạn.

    < thả bài hát >

    HA – Tiếp theo chúng ta cùng thưởng thức bài hát: Khi anh nhớ em do Uông Phong thể hiện theo yêu cầu của bạn Nguyễn Mạnh Hùng ở Tĩnh Gia, Thanh Hóa gửi tặng bạn các bạn: Tuấn, Bình, Lan, Cường, Liên, chúc các bạn và gia đình vui vẻ, an khang, thịnh vượng.

    LQ - Bạn có nick là "chungminhbennhau@yahoo.com" gửi tặng bạn bè gần xa, chúc các bạn vui vẻ, thành công trên con đường mà mình đã chọn.

    HA - Bạn có nick là "caonguyendatdo@yahoo.com" gửi tặng bạn Đỗ Thị Minh Nguyệt, Đào Thị Thanh Mai, Phạm Văn tiến và các bạn cùng lớp, chúc các bạn vui vẻ, học tập tiến bộ.

    LQ - Bạn có nick là "quenhatuoidep@yahoo.com.vn" gửi tặng bạn Trang ở TPHCM, bạn Hường ở Tiền Giang, chúc hai bạn luôn vui vẻ, đạt được những ước mơ của mình.

    HA - Bạn Nguyễn Thị Hải Yến xóm Vườn Bầu, xã Trường Sơn, Lục Nam, Bắc Giang gửi tặng anh Nguyễn Văn Lực và các bạn sinh nhâṭ trong tháng này, chúc anh và các bạn bình an, vui vẻ.

    LQ - Bạn Phạm Thị Trang ở Đoàn Dũng, Thái Sơn, An Lão, Hải Phòng gửi tặng các bạn nghe đài, chúc các bạn mạnh khỏe, đạt được nhiêù thành tích trong công tác và học tập.

    < thả bài hát>

    HA - Tiếp theo chúng ta cùng thưởng thức bài hát: Thế giới của đôi ta do Dương Khôn và Trần Minh thể hiện theo yêu cầu của bạn Lục Tiểu Phụng, đội 4, thôn Hạ Long sơn, Sơn Động, Bắc Giang gửi tặng bạn Tuy cùng các bạn nghe đài, mong các bạn liên hệ với mình theo địa chỉ trên.

    LQ - Bạn Thạch Huyền Trang ở Gia Lâm, Hà Nội gửi tặng anh Nguyễn Công Bổng, anh Hoàng Cường và anh Bình ở Hà Nội, chúc các anh mạnh khỏe, thành đạt.

    HA – Bạn Đào Thị Thủy Ngân ở Ba Gò 2, Nghĩa Phương, Lục Nam, Bắc Giang gửi tặng bạn Hường và bạn Diễm, chúc hai bạn luôn hồn nhiên, yêu đời, thành công trong mọi điều ước.

    LQ - Bạn Phạm Ngọc Liên ở thôn Tiến Sơn, xã Minh Tiến Ngọc Lặc, Thanh Hóa, bạn Triệu Thị Xuân Hương ở bản Suối Bí, xã Mường Cơi, huyện Phù Yên, Sơn La gửi tặng các bạn nghe đài, mong được làm quen với các bạn.

    HA - Bạn Bùi Thị Hòa xóm Đồng Vằm, khu 17, xã Hải Lựu, Lập Thạch, Vĩnh Phúc gửi tặng các bạn cùng lớp và bạn Lưu Thị Hồng Mẫn, bạn Chu Thị Oanh, bạn Nguyễn Thị Nhung cùng các bạn nghe đài, mong các bạn viết thư cho mình.

    < thả bài hát >

    LQ - Cuối cùng chúng ta cùng thưởng thức bài hát: Làm người đàn ông thật khó do Sa Bảo Lượng thể hiện theo yêu cầu của bạn Ngô Thị Thảo xóm Bắc, xã Quảng Nham, Quảng Xương, Thanh Hóa gửi tặng bạn bè gần xa, chúc các bạn an khang, thành đạt.

    HA - Bạn Nguyễn Thành Nhân xóm 4, Đồng Lư Hạ, Chân Lý, Lý Nhân, Hà Nam gửi tặng các bạn nghe đài, chúc các bạn dồi dào sức khỏe, mọi điều thuận lợi, mong được làm quen với các bạn.

    LQ - Bạn Trương Thị Phương xóm Minh Hòa, xã Minh Hợp, Quỳ Hợp, Nghệ An gửi tặng bạn bè và người thân, chúc mọi người mạnh khỏe, hạnh phúc.

    HA - Bạn Vương Bích Tài ở xóm Cây Thị, xã Yên lạc, Phú Lương, Thái Nguyên gửi tặng anh kết nghĩa là Trịnh Xuân Quảng ở Sóc Sơn, Hà Nội, chúc anh mạnh khỏe, đạt được những gì mà mình mong muốn.

    < thả bài hát >

    LQ – Quý vị và các bạn thân mến mến, sau khi nghe những bài hát và những lời chúc tốt lành của một số bạn gửi tặng người thân và và bạn bè gần xa, HA và LQ xin gửi tặng quý vị và các bạn vài mẩu chuyện vui, mong sao niềm vui nho nhỏ này có thể xua tan sự mệt nhọc của quý vị và các bạn sau một tuần làm việc và học tập căng thẳng.

    LQ - Ông chồng tôi là người nghiền bóng đá, cứ có thi đấu bóng đá, là để mặc vợ ở một bên, một mình trước màn hình kêu la, hò hét.

    LQ - Có một hôm, thấy anh ấy xem bóng đá, tôi bực quá tắt ti vi đi, rồi nói với anh ấy một cách nghiêm túc: "Hôm nay, anh phải trả lời em, xem anh yêu em hay là yêu bóng đá nhiều hơn ?"

    HA - Người chồng nâng cặp kính, đắn đo một lúc, rồi cũng nghiêm túc trả lời vợ: "Phải xem là trận thi đấu bóng đá giải hạng A của TQ hay là của Anh."

    HA - Có một hôm, vợ tôi tìm thấy tấm ảnh một cô gái xinh đẹp trong cuốn sách cũ của tôi, sau đó tìm tôi vặn hỏi, tôi bình tĩnh trả lời: "À đây là cô bạn học hồi cấp hai của anh, anh và cô ấy đã từng ...." Nghe đến đây, cô vợ tôi nổi cơn tam bành đấm đá, cấu xé tôi, nửa phút sau, tôi đang nằm ở dưới đất mới nói thều thào hai chữ: "Cùng bàn."

    LQ - Người vợ nói với chồng: Anh có thích em có dáng người thon thả không ?

    HA - Người chồng nói: Anh thích. Thế là cô vợ mua rất nhiều bộ trang phục đắt tiền. Sau đó, người chồng nấu rất nhiều món ăn thơm ngon cho vợ ăn, rốt cuộc cô vợ béo phì ra.

    LQ - Người vợ hỏi chồng: Anh thích em béo phì thế này không ?

    HA - Người chồng nói: Anh rất thích dáng người của em tròn trĩnh thế này

    LQ - Người vợ nói: Không phải ăn nói là anh thích em có dáng người thon thả sao ?

    HA - Người chồng: Trước đây anh thích em có dáng người thon thả thì có thể tiết kiệm vải, thế nhưng anh nhầm rồi. Bây giờ anh em thích em to béo là vì như vậy thì em không thể nào mua được quần áo mà em có thể mặc vừa được

    LQ - Người chồng cả ngày chì ngồi xem báo, khiến vợ phàn nàn nói: Em mong sao em được như trang báo thì tốt biết bao, như vậy thì có thể ngày nào cũng ở trên tay anh."

    HA - Người chồng thầm nghĩ: anh cũng chỉ mong được như vậy, như thế thì có thể mỗi ngày thay một người.

    HA - Một ông trưởng thôn uống rượu say về nhà đi nhầm vào chuồng lợn, nằm bên cạnh con lợn sề nói: Mẹ nó ơi, mẹ nó rót cho tôi cốc nước, chú lợn sề khịt khịt mũi. Ông trưởng thôn nói: không rót hộ thì thôi còn nũng nịu gì. Rồi ông xoa lên người vợ, nói: Mẹ nó mới mua áo da à ? Mà lại còn mốt thế mua loại hai hàng cúc

    LQ – Quý vị và các bạn thân mến, chương trình "Ca nhạc theo yêu cầu của thính giả" và "Chuyện vui cuối tuần" xin tạm ngừng ở đây

    HA – Sau khi nghe chương trình, cũng mong bạn đóng góp ý kiến và kiến nghị của mình để LQ và HA biện soạn được tốt hơn.

    LQ – Thư từ xin gửi chương trình "Ca nhạc theo yêu cầu của thính giả" hay tiết mục "Chuyện vui cuối tuầm" theo hòm thư điện tử: vie@cri.com.cn. Hoặc gọi điện thoại theo số: 0086.10.6889.2099

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>