• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Các bạn quan tâm và cầu nguyện chuyến bay MH370 trở về bình an

    2014-03-11 16:50:48     cri

     

    Tin rằng, mấy hôm nay sau khi nghe tin chiếc máy bay chở khách của Hãng Hàng không Ma-lai-xi-a lúc 2 giờ 40 phút rạng sáng ngày 8/3 đã mất liên lạc khi đang trên đường bay đến Bắc Kinh, trên máy bay có 239 người, trong đó có khoảng 154 hành khách Trung Quốc, trong lòng của mỗi chúng ta đều cảm thấy nặng chĩu, lo âu và cầu mong những điều tốt nhất cho những hành khách và phi hành đoàn trên chuyến bay.

    Chiếc máy bay chở khách Bô-ing 777-200 , mang số hiệu MH370 dự định đến Sân bay Bắc Kinh vào lúc 6 giờ 30 phút giờ Bắc Kinh ngày 8 tháng 3, trên máy bay có hành khách của 14 quốc gia và vùng lãnh thổ. Được biết, chiếc máy bay này đã mất liên lạc tại khu vực kiểm soát không lưu thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam và mất tín hiệu ra-đa. Chiếc máy bay này chưa thiết lập liên lạc với khu vực kiểm soát không lưu Trung Quốc hoặc đi vào khu vực kiểm soát không lưu Trung Quốc.

    Cho đến thời điểm này, cả thế giới đều quan tâm và lo lắng cho số phận của các hành khách và phi hoành đoàn. Trên các trang web Trung Quốc có hàng mấy trăm triệu cư dân mạng đã bám sát thông tin từng phút từng giây và bày tỏ quan tâm lo lắng, hoặc cầu nguyện bình an cho những người trên máy bay, đầy tình nhân ái hoặc bình luận rất sôi nổi.

    Các cơ quan hữu trách Việt Nam đã cử lực lượng tích cực tìm kiếm, Bộ Ngoại giao và các cơ quan chức năng Việt Nam sẵn sàng tạo mọi điều kiện và phối hợp cùng lực lượng tìm cứu nạn của Trung Quốc và các nước liên quan tham gia tìm kiếm trong khu vực nghi máy bay mất tích, cũng như giải quyết các công việc liên quan tiếp theo. Vô số các cư dân mạng và thính giả hảo tâm Việt Nam cũng bày tỏ mối quan tâm lo lắng của mình trên trang web.

    Giữa lúc Ngọc Ánh biên soạn hộp thư kỳ này, thì nhận được điện thoại của bạn Hoàng Thành ở Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ mối lo lắng với chúng tôi:

    Hoàng Thành: Xin chào chị Ngọc Ánh.

    Ngọc Ánh: Hôm nay anh Hoàng Thành gọi điện đến cho Ngọc Ánh muốn bày tỏ vấn đề gì, xin mời anh ạ.

    Hoàng Thành: Hai ngày này, cư dân mạng và thính giả CRI tại Thành phố Hồ Chí Minh, trên các trang web của thành phố và cả nước cũng đều quan tâm chiếc máy bay của Hãng Hàng không Malaysia bị mất liên lạc từ lúc 2 giờ 40 sáng ngày 8 tháng 3 đến nay, trong đó có 239 hành khách và phi hành đoàn, đặc biệt trong đó có 154 người Trung Quốc. Mọi người đều đang rất lo lắng đến số phận của các hành khách và phi hành đoàn trên máy bay.

    Ánh: Vâng, không những anh Hoàng Thành, người dân Việt Nam, báo chí Việt Nam đều quan tâm đến vấn đề này, mà các cư dân mạng Trung Quốc, nhân dân Trung Quốc và tất cả các cơ quan thông tin báo chí Trung Quốc, hầu như mọi người đều rất quan tâm và túc trực bám sát từng giây từng phút diễn biến tình hình. Chúng tôi biết, các cơ quan chức năng Việt Nam rất tích cực, hào hiệp với công tác tìm kiếm và liên lạc với chiếc máy bay bị mất liên lạc này.

    Hoàng Thành: Thưa chị Ngọc Ánh, với tình cảm gắn bó giữa Việt Nam và Trung Quốc từ bao lâu nay, trách nhiệm của các cơ quan Việt Nam là đều nỗ lực tìm mọi cách túc trực 24/24 giờ, có bất kỳ thông tin gì sẽ lập tức tìm cách liên lạc. Nhưng cho đến bây giờ mọi người hầu như đều rất lo lắng vì vẫn chưa có một kết luận cuối cùng nào. Tình cảm cũng như lời cầu nguyện của cư dân mạng và nhân dân Việt Nam và thính giả của CRI đều mong muốn các hành khách trên chuyến bay sẽ được an toàn để trở về với gia đình.

    Ánh: Ngọc Ánh xin thay mặt đông đảo các cư dân mạng Trung Quốc chân thành cảm ơn các cư dân mạng Việt Nam, đặc biệt là các cư dân mạng thính giả của CRI, chúng ta cùng cầu nguyện cho tất cả các hành khách và phi hành đoàn trên chuyến máy bay Malaysia này sẽ xuất hiện kỳ tích và  mọi người đều bình an trở với gia đình của mình. Xin cảm ơn anh Hoàng Thành.

    Cũng như bạn Hoàng Thành vừa giới thiệu, vô số cư dân mạng và nhân dân Việt Nam cũng đã bày tỏ mối lo lắng của mình trên các trang web.

    Bân Bân Đan: Hai hôm nay tôi cứ quét mới trang mạng trên điện thoại di động, chỉ mong báo tin vui mới nhất, cầu mong sao chuyến bay chỉ bị lạc thôi, không bao lâu sẽ đỗ bình an xuống Sân bay Bắc Kinh.

    Bạn Kim Các viết: Chỉ mong đây chỉ là một sự hú vía, cầu mong chiếc máy bay chở khách Bô-ing 777-200 mang số hiệu MH370 sẽ bất ngờ phát tín hiện trong phạm vi điều khiển ra-đa, và mọi người trên máy bay đều bình an.

    Trang Le: Tất cả chúng ta, toàn thế giới vẫn chưa rõ sự thật chiếc máy bay đã gặp phải chuyện gì? cầu nguyện cho 239 người trên chuyến bay đều an toàn, nếu đang hạ cánh ở đâu đó thì hãy tìm mọi cách có thể gửi tín hiệu về, cả thế giới đang hướng về các bạn!

    Phạm Tùng: Tôi đã bay rất nhiều lần tới Ma-lai-xi-a. Trên máy bay có cảm giác rất an toàn, tiếp viên phục vụ tận tình, lịch sự. Thật không thể tin nổi có một ngày thảm họa đã xảy ra bí ẩn thế này! Cầu Trời khấn Phật phù hộ độ trì cho ...

    Như Quỳnh: Đọc bài viết mà đau lòng quá, 239 mạng sống rốt cuộc chỉ đang trông chờ vào thứ gọi là phép màu.. Đúng là mọi chuyện diễn ra chỉ trong chớp mắt.. Dù sao thì cũng hy vọng mọi người được bình yên... Dù mong manh nhưng cũng đừng bao giờ từ bỏ hy vọng...

    Hiểu Thao: Bình an, nhất định bình an, nhất định đều bình an.

    Nội dung bình luận của các bạn cư dân Việt Nam cũng như nội dung bình luận của hàng triệu cư dân mạng Trung Quốc vậy, hai chữ bình an được xuất hiện nhiều nhất.

    Trong giây phút này, chúng tôi không biết nói gì hơn, chỉ xin mượn bài hát Trung Quốc "Chúc bạn bình an" để cầu nguyện cho tất cả các hành khách và phi hành đoàn trên chuyến bay mang số hiệu MH370 của Hãng Hàng không Ma-lai-xi-a bình an vô sự.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>