Bạn Đặng Tân ở Việt Nam viết,
Anh chị thân, tình cờ ngồi nghe đài, em lại nhớ hồi bé từng là một phan nghiền Đài Phát thanh quốc tế Trung Quốc đến kỳ lạ, mỗi tối lại trùm chăn rồi dò dò radio cho đúng tần số! Bây giờ lớn rồi lại không có nhiều thời gian nghe đài nên thấy tiếc tiếc! Nhân dịp năm mới em xin chúc tất cả các cô chú, anh chị làm chương trình được mạnh khoẻ, hạnh phúc, chúc các chương trình của đài ngày càng có nhiều người hâm mộ!
Bạn Vũ Thị Duyên ở Việt Nam viết,
Em là Duyên, 27 tuổi hiện đang sinh sống và làm việc tại Malaysia. Em là 1 phan hâm mộ của CRI từ rất lâu rồi, tuổi thơ của em gắn liền vói những câu chuyện của CRI, cho tới năm 2005 em sang Malaysia thì không còn có cơ hội được nghe giọng nói của anh chị nữa. Em cũng thử nhiều cách để bắt sóng nhưng không được. Bẵng đi một thời gian dài mãi tới hôm nay em tìm kiếm trên mạng mục học tiếng Trung online thì vô tình vào trang mạng của CRI, em thật sự rất vui và tìm địa chỉ email của đài. Em mong các cô chú, anh, chị của CRI luôn mạnh khỏe, mong chương trình của quý Đài mãi là nguồn động viên tinh thần của bạn đọc.