• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Nguồn gốc chim bồ câu tượng trưng cho hòa bình

    2014-01-14 17:03:22     cri


    Những ngày này tại khu vực miền Bắc Trung Quốc đang là tiết trời giá lạnh nhất trong năm, đặc biệt là vùng Đông Bắc đang tuyết trắng phủ dày mặt đất. Ngọc Ánh chợt nghĩ đến câu thơ rất nổi tiếng, đó là "Mùa đông đến rồi, mùa xuân còn xa nữa không?" trong bài thơ "Ode to the West Wind" của Shelley, nhà thơ lãng mạn Anh. Đến cuối đông thì mùa xuân lại càng gần. Mùa xuân là mùa của muôn vật hồi sinh, mùa của niềm tin và hy vọng, mùa của tình yêu và hoà bình.

    Hai chữ "hoà bình" đã  làm Ngọc Ánh nhớ đến kỳ Hộp thư đăng trên trang web vào trung tuần tháng Giêng cách đây đúng một năm nhan đề "Hộp thư Ngọc Ánh nối nhịp cầu cho các bạn nuôi chim bồ câu" đã  nhận được rất nhiều thư điện tử, lưu ký, tin nhắn của các cư dân mạng Việt Nam.

    Tôn chỉ Hộp thư Ngọc CRI là phục vụ các bạn thính giả và cư dân mạng theo khả năng cho phép của mình, Chương trình Hộp thư kỳ này sẽ xoay quanh nội dung liên quan đề tài chim bồ câu.

    Trước hết xin tặng quý vi và các bạn bài hát Trung Quốc nổi tiếng Chim bồ câu, hãy tung bay

    Lời ca có đoạn:

    Bồ câu tung bay trên trời xanh

    Mang theo niềm tin và hy vọng

    Trái tim tôi bay theo cánh chim

    Chim dũng cảm bay về phía trước

    Áng mây cảm thông sứ mệnh chim

    Mưa gió am hiểu ánh mắt chim

    Bồ câu thân yêu hãy tung bay

    Trong mưa gió chim không lạc đàn

    Bài hát Bồ câu ơi, hãy tung bay rất quen thuộc và rất thịnh hành tại Trung Quốc, có lẽ không những vì giai điệu bài hát này trữ tình mà vì lời bài hát đã nói lên niềm tin và hy vọng của mọi người cũng như khâm phục tinh thần dũng cảm của chim bồ câu.  Hơn nữa, chim bồ câu luôn luôn là biểu tượng của hòa bình, hữu nghị, đoàn kết và tinh khiết nữa. Cư dân mạng trungkiên288@... ở Thanh Xuân, Hà Nội viết:

    Chị Ngọc Ánh thân mến, em đã đọc bài viết Hộp thư Ngọc Ánh nối nhịp cầu cho các bạn nuôi chim bồ câu đăng trên trang web CRI, đã giúp nhiều người liên hệ trong việc nuôi, mua và bán chim bồ câu. Riêng em yêu cầu chị Ngọc Ánh giới thiệu để em và các bạn biết tại sao mọi người lại lấy chim bồ câu làm biểu tượng cho hòa bình?

    Ngọc Ánh: Bạn Trung Kiên thân mến, cảm ơn bạn đã quan tâm Hộp thư Ngọc Ánh trên trang web CRI, câu hỏi của bạn rất thú vị và có ý nghĩa. Sau đây Ngọc Ánh giải đáp câu hỏi của bạn:

    Vâng, bạn nói đúng, từ lâu bồ câu luôn luôn được mọi người cho là biểu tượng của hoà bình, hữu nghị, đoàn kết thậm chí cả tình yêu nữa. Trên quảng trường của nhiều thành phố nổi tiếng trên thế giới đều nuôi chim bồ câu hoặc dựng tượng đài chim bồ câu. Trong Sáng thế kỷ ghi lại câu chuyện Kinh Thánh rằng: Trong ngày tận thế đã xảy ra nạn hồng thủy, ông Noe làm một chiếc thuyền cho trôi trên mặt nước. Một hôm ông Noe thả một con chim bồ câu, để chim bay đi thăm dò tình hình nước sông dâng lên đến mức nào. Bồ câu bay về ngậm một cành ô liu, ông Noe phấn khởi biết rằng, nước sông đang rút dần, cây cối lộ trên mặt đất mọc cành cây non, chứng tỏ đất liền đang trở nên hòa bình, bình an. Thế là ông đưa tất cả gia đình trở về lục địa, bắt đầu xây dựng một cuộc sống mới. Từ đó chuyện con chim bồ câu và cành ô liu báo trước cuộc sống hoà bình thanh bình theo Kinh Thánh được phổ biến ra toàn thế giới...

    Thực ra, chim bồ câu được mọi người chính thức công nhận tượng trưng cho hòa bình là vào thời kỳ chiến tranh thế giới lần thứ hai. Đó là vào năm 1940, bọn phát xít Hít-le tấn công chiếm lĩnh thành Pa-ri. Có một bé trai hàng xóm của họa sĩ nổi tiếng Picasso rất thích nuôi chim bồ câu, cháu đã bị bọn phát xít đâm chết rồi vứt xác ra ngoài đường, ngay cả chim bồ câu trong lồng chúng cũng không tha, chúng dùng lưỡi lê đâm chết hết cả chim bồ câu. Ông nội bé trai này hai tay bưng con chim bồ câu đầy máu gõ cửa nhà họa sĩ Picasso yêu cầu vẽ lại con chim bồ câu bị đẫm máu này để kỷ niệm cháu trai ông đã bị bọn phát xít giết hại. Họa sĩ Picasso thấy vậy, hết sức căm phẫn, liền vẽ ngay một con chim bồ câu trắng đang bay, đây là cánh chim bồ câu hòa bình ban đầu. Để kỷ niệm Đại hội Hòa bình thế giới triệu tập tại Vác-sa-va Ba Lan, tháng 11 năm 1950, họa sĩ Picasso lại vẽ một con chim bồ câu miệng ngậm cành ô liu tặng cho Đại hội. Lúc bấy giờ nhà thơ nổi tiếng Chi-lê tên là Pablo Neruda, người đoạt giải thưởng Nobel Văn học năm 1971 gọi bức tranh này là "Bồ câu hòa bình". Từ đó mọi người mới chính thức công nhận chim bồ câu biểu tượng cho hòa bình.

    Thế giới ngày nay phức tạp và ẩn chứa những hiểm họa khó lường liên quan đến chiến tranh, bệnh dịch gắn với lợi ích kinh tế, xung đột tôn giáo, ý thức hệ,.... Bảo vệ hòa bình là trách nhiệm và quyền lợi của toàn nhân loại. Chính vì chim bồ câu biểu tượng cho hòa bình, cho nên trong nhiều hoạt động kỷ niệm long trọng như khai mạc đại hội thể thao chẳng hạn, thường có nghi thức cùng lúc thả hàng ngàn hàng vạn con chim bồ câu, nhiều nước còn có Hội nuôi chim bồ câu. Trên đây, chúng tôi vừa giới thiệu với quý vị và các bạn về câu hỏi "tại sao mọi người lại lấy chim bồ câu làm biểu tượng cho hòa bình" theo yêu cầu của bạn trungkiên288@... ở Thanh Xuân, Hà Nội.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>