• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Hương Sơn lá đỏ và Hương vị Trung Quốc trong các bạn

    2013-10-29 17:26:13     cri


    Hương Sơn lá đỏ

    La Thành: Xin chào quý vị và các bạn, vắng bóng các bạn một quãng thời gian ngắn mà La Thành đã cảm thấy nhớ các bạn, hôm nay La Thành rất vui lại cùng chị Ngọc Ánh dẫn chương trình gặp gỡ các bạn trong Hộp thư Ngọc Ánh CRI.

    Ngọc Ánh: Hai ngày cuối tuần vừa qua trời thu Bắc Kinh rất đẹp và dễ chịu, La Thành có đi đâu chơi không nào?

    La Thành: Có chị ạ. Hôm thứ bảy em cùng mấy đứa bạn đi Hương Sơn ngắm lá đỏ, nhưng du khách đông quá chị ạ, cho nên đi Hương Sơn mà La Thành chưa leo lên được đỉnh núi có tên là "Quỷ kiến sầu".

    Ngọc Ánh: La Thành đi Hương Sơn vào mùa thu đông người là phải rồi, bởi vì Hương Sơn là nơi ngắm lá đỏ nổi tiếng và lý tưởng nhất mà.

    La Thành: Nhưng vì người đông quá cho nên cũng chưa được ngắm hả hê chị ạ.

    Ánh: Vâng, Phòng Quản lý Công viên Hương Sơn cho biết là, chỉ riêng hai ngày thứ Bảy và Chủ Nhật vừa qua, Công viên Hương Sơn đã đón gần 200 nghìn du khách thập phương, phá kỷ lục con số du khách kể từ khi tổ chức Lễ hội văn hóa Lá đỏ Hương Sơn từ năm 1988 đến nay.

    La Thành: Được biết là, những ngày đã vào cuối thu, 72% lá cây các loại trong công viên Hương Sơn đã được gió thu nhuộm đỏ. Gốc cây Hoàng Lư trên Hương Sơn đã có hàng trăm năm tuổi lá đỏ đến nỗi khiến mọi người cảm thấy rạo rực. Cảnh đẹp, người đông, phần lớn là du khách các tỉnh lẻ, họ đi theo các tua du lịch đến Hương Sơn ngắm lá đỏ.

    Ánh: La Thành ơi, thật là tình cờ, Chương trình văn nghệ cuối tuần phát vào đêm Chủ nhật, tức hôm qua, đã giới thiệu bài tản văn mang tựa đề "Lá đỏ Hương Sơn" của nhà văn nổi tiếng Trung Quốc Dương Sóc. Ông viết bài tản văn này vào khoảng những năm 50 thế kỷ 20. Quang cảnh mùa Hương Sơn Lá đỏ dưới ngòi bút của ông Dương Sóc rất vắng vẻ tĩnh mịch chứ không đông du khách như ngày nay.

    La Thành:: Điều này cũng dễ hiểu thôi, bởi vì hiện nay túi tiền người dân Trung Quốc đã nặng hơn trước mà, lại thêm phương tiện giao thông đi lại rất tiện, cho nên việc đi du lịch của mọi người đã không khó khăn gì. Thế nhưng một cảnh điểm nào đó mà du khách quá đông, thì cũng gây nhiều phiền phức và cũng là sự thử thách trong việc quản lý của các công viên. Ví dụ như, Trước dòng du khách đông như nêm, Ban quản lý công viên Hương Sơn đã phải khởi động phương án "Đại tuần hoàn", hướng dẫn cho các du khách xếp thành hàng đi một chiều rồi lại hướng dẫn du khách xuống núi. Như vậy có thể đảm bảo an toàn cho du khách, tránh hiện tượng xô đẩy chen chúc nhau. La Thành cảm thấy đây là hiện tượng mới và cũng là hương vị mới của Trung Quốc.

    Hương Sơn lá đỏ

    Ánh: Nếu đi chơi Hương Sơn vào mùa này thì Ngọc Ánh sẽ chọn vào ngày thứ năm hoặc thứ sáu, vào ngày nghỉ luân phiên của Ngọc Ánh, tin rằng du khách sẽ vắng, tha hồ mà ngắm lá đỏ, thưởng thức mùi thơm thảo dược của cây lá đỏ Hương Sơn như bài tản văn "Lá đỏ Hương Sơn" của nhà văn Dương Sóc vậy. Trước khi đi vào nội dung chính của chương trình Hộp thư đêm nay, mời các bạn thưởng thức ca khúc "Tôi là gốc mùa thu" do giọng ca nổi tiếng Đài Loan Trung Quốc Trương Vũ Xuân trình bày, lời ca có đoạn:

    Tôi là gốc cây mùa thu

    Có chút cô đơn bởi lá cây thưa dần

    Thỉnh thoảng có chim én đậu trên vai tôi

    Mô tả nhịp điệu vội vã của thế giới bằng tiếng ca

    Tôi là gốc cây mùa thu

    Ngẩng đầu mong gió xuân thổi tới

    Tôi không ham muốn cảnh phồn hoa trước mắt

    Cảnh đẹp nhất trong cõi lòng cách tôi không xa

    La Thành: Mời các bạn tiếp tục theo dõi Hộp thư Ngọc Ánh CRI.

    1 2 3 4 5 6 7
    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>