
Một số người cao tuổi Trung Quốc giơ biển kêu gọi nhường chỗ cho giới trẻ ở bến xe buýt
Bạn có nickname "vuvanxuan" viết,
Tôi chăng hiểu nổi rằng ai lại có thể nghĩ ra sang kiến người cao tuổi nhường chỗ cho giới trẻ. Điều vô lý thư nhất là người cao tuổi đa phần là có các bệnh mãn tính như xương, khớp, tim, mạch v.v...Thứ hai là người cao tuổi ở thời đại này là những người đã từng phải trải qua nhiều khó khăn do lịch sử khắc nghiệt, để làm thay đổi hoàn toàn chất lượng cuộc sống xã hội. Phần đông họ bị ảnh hưởng sức khỏe do cuộc sống khó khăn. Họ xứng đáng là những người được ưu tiên. Thứ ba là giới trẻ hôm nay có cuộc sống chất lượng cao hơn hẳn ông cha họ. Họ chỉ phải làm việc 5 ngày trong tuần, hưởng thụ vật chất đày đủ gấp nhiều lần thế hệ Cha, anh. Thứ bốn là giúp đỡ người cao tuổi là truyền thống, là đạo lý làm người của hầu hết các dân tộc trên thế giới. Ai lại lỡ làm mất đi truyền thống tốt đẹp đó. Một lần tôi đi công tác ở Hunggari. Trong một chuyến xe buýt tôi bắt gặp một trường hợp có một cụ già bị ngã dúi khi lái xe phanh gấp. Hôm ấy nhiều người già quá nên giới trẻ đã nhường hết chỗ, và có một chị phụ nữ không biết có chức năng gì mà lại gõ cửa buồng lái dừng xe để lập biên bản vì lỗi lái xe không an toàn. Lúc đó tôi nghĩ không biết đến bao giờ ở Việt Nam chúng tôi mới có được trình độ dân trí cao như thế. Ở Việt Nam chúng tôi hàng ngày tôi vẫn chứng kiến không ít cảnh các sinh viên ngồi vắt vẻo trên ghế chát điện thoại trong khi nhiều người cao tuổi dáng vẻ yếu đuối lại phải đúng. Tôi vẫn mong xã hội chúng ta có thể tôn vinh truyền thống giúp đỡ người cao tuổi.