• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Xin tiếp bạn Phan Việt Lợi và bạn Phạm Xuân Triển

    2013-08-07 17:15:59     cri

    Xin tiếp bạn Phan Việt Lợi ở huyện Phú Hòa tỉnh Phú Yên:

      

    Thư của bạn Phan Việt Lợi

    Thư của bạn Việt Lợi viết:

    Cô Ngọc Ánh ơi, em rất thích "Chương trình văn nghệ cuối tuần" và "Hộp thư Ngọc Ánh", qua hai chương trình này em có dịp giao lưu rất nhiều các bạn nghe đài. Em nghe CRI từ khi còn học lớp 8 phổ thông trung học, nay em đã tốt nghiệp cao đẳng và đã đi làm được ba năm rồi, nhưng em vẫn theo dõi sóng CRI đến nay. Em rất vui khi nhận được báo "Cầu vồng hữu nghị" và những bài tản văn hay do quý Đài gửi tặng. Trong quá trình thu nghe CRI, em đã tìm hiểu phần nào nước Trung Hoa tươi đẹp, con người Trung Hoa mến khách. Kể từ ngày thành lập nước Trung Hoa mới năm 1949 đến nay, đất nước Trung Quốc đã đạt được những thành tựu cải cách long trời lở đất. Đất nước Trung Hoa đang không ngừng lớn mạnh trên các lĩnh vực. Em rất quan tâm và rất vui mỗi khi theo dõi tin Trung Quốc phóng vệ tinh lên vũ trụ.

     Cô Ngọc Ánh, qua thu nghe "Chương trình văn nghệ cuối tuần" em đã được nghe nhiều bài tản văn của quý Đài, rất mong cô Ngọc Ánh gửi tiếp cho em bài tản văn "Trong mắt có hạt bụi sẽ ứa lệ", bài tản văn này rất hay và rất có ý nghĩa. Cô Ngọc Ánh ơi, cuộc sống hiện đại đã bắt con người quay theo vòng xoáy của thời đại. Sau khi tốt nghiệp, bạn bè mỗi đứa mỗi nơi. Lâu nay em cũng đi tìm kiếm người bạn đời cho mình mà số phận em lận đận quá, em cảm thấy buồn. Những lúc như vậy là em lại mở radio để nghe sóng CRI thôi. Rất may là có chương trình "Hộp thư Ngọc Ánh" để chia sẻ nỗi niềm. "Hộp thư Ngọc Ánh" như người bạn thân thiết giúp em vơi đi những căng thẳng mệt nhọc của cuộc sống bon chen. "Hộp thư Ngọc Ánh" như nhịp cầu nối những bờ vui, là chiếc cầu nối nhịp với bao thính giả gần xa. Qua "Hộp thư Ngọc Ánh", em rất mong được làm quen với các bạn nghe đài CRI trên khắp mọi miền đất nước Việt Nam.

    Ngọc Ánh: Bạn Việt Lợi thân mến, cảm động lắm sau khi đón đọc bức thư dài chan chứa tình cảm trên đây của bạn. Những lời tâm sự của bạn rất có tính đại diện cho nhiều bạn trẻ đang trong giai đoạn phấn đấu, hướng nghiệp và mới dấn thân vào xã hội. Ngọc Ánh xin giới thiệu bạn đón đọc bài viết nhan đề "Không quy hoạch cho nhân sinh thì bạn cách đói khát chỉ có ba ngày", tác giả bài viết này là ông Từ Tiểu Bình một trong những người phụ trách của Trường Đào tạo ngoại ngữ Tân Đông Phương ở Trung Quốc mà Ngọc Ánh từng giới thiệu qua "Chương trình văn nghệ cuối tuần" trên sóng và trên trang mạng CRI, giả như bạn không tìm đọc được bài viết này, hoan nghênh bạn viết thư cho Ngọc Ánh, chúng tôi sẽ gửi qua e-mail cho bạn. Bài viết này rất có giá trị triết lý hiện thực và gợi ý bổ ích đối với các bạn trẻ vừa tốt nghiệp ra trường đang băn khoăn trên ngã tư của nhân sinh. Bạn Phan Viết Lợi thân mến, Ngọc Ánh rất cảm động khi bạn cho biết đã nhận được sách và vẫn thu nghe theo học chương trình "Học tiếng Phổ thông Trung Quốc" của CRI, ngoài ra bạn còn chép nắn nót ca khúc "Mãi mãi là bạn bè" bằng chữ chân phương Trung Quốc, chúng tôi sẽ in bức thư của bạn và bài hát chép bằng chữ Trung Quốc của bạn rồi đăng lên mục "Hộp thư Ngọc Ánh" trên trang mạng CRI để chia sẻ với càng nhiều bạn hâm mộ học tiếng Trung Quốc. Ngoài ra, nếu bạn nào muốn làm quen với bạn Phan Viết Lợi xin mời viết thư cho bạn Viết Lợi theo địa chỉ:

    Đội 5 thôn Vĩnh Phú xã Hoà An huyện Phú Hoà tỉnh Phú Yên E-mail: miyo.anhcodon@gmail.com.vn

    Điện thoại: 01657761040

    Mong "Bến hẹn tình bạn" mãi mãi là bạn bè của các bạn thính giả thuộc đủ các lứa tuổi Việt Nam.

    1 2
    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>