• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Xin tiếp bạn Kim Oanh và bạn Cao Sang trong mục Hộp thư Ngọc Ánh đã phát trên sóng 27/5/2013

    2013-05-29 20:15:41     cri
    Là bến hẹn tình bạn, Hộp thư Ngọc Ánh luôn luôn quan tâm đến niềm vui nỗi buồn của các bạn, luôn chúc phúc các bạn cùng gia đình luôn luôn bình an khỏe mạnh và suôn sẻ. Được chia sẻ tình cảm với các bạn thính giả và cư dân mạng chính là một trong những tôn chỉ của Hộp thư Ngọc Ánh. Vào giờ này tuần trước, "Hộp thư Ngọc Ánh" giới thiệu với các bạn Kim Oanh đã gửi cho Hộp thư Ngọc Ánh bài báo giới thiệu Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn bó với đội ngũ y bác sĩ Trung Quốc trong những năm tháng cuối đời của Bác. Bài báo này đăng trên trang 6 và 7 nguyệt san "Sự kiện và nhân chứng" của Báo Quân đội Nhân dân Việt Nam số 188 ngày 24 tháng 8 năm 2009 nhan đề "Các thầy thuốc Trung Quốc bên cạnh Bác vào những năm tháng cuối đời ".

    Ngay trong đêm phát thanh đầu tiên nội dung trên đây, bạn Kim Oanh đã đón nghe và viết ngay thư phản hồi gửi qua email theo địa chỉ vie@cri.com.cn cho chương trình, chúng tôi đã đón đọc kịp thời. Bức thư phản hồi của bạn Tống Thị Kim Oanh viết:

    Chị ơi!

    Đêm qua em đã nghe hộp thư Ngọc Ánh. Em đã rất cảm động trước giọng đọc truyền cảm đầy xúc động của chị về bài báo em gửi. Nói đến Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong lòng mỗi người dân Việt Nam không có ai là không giành cho Bác một tình cảm thiêng liêng cao quí nhất. Từ khi mới đọc bài báo này mấy năm trước, em đã nghĩ ngay đến việc lưu giữ lại để gửi cho chị Ngọc Ánh để chị có dịp giới thiệu cùng các bạn thính giả Việt Nam và Trung Quốc trên làn sóng phát thanh. Và nay, mong ước đó của em đã được chị thực hiện. Để được chia sẻ tình cảm yêu mến Chủ tịch Hồ Chí Minh, để mọi người dù là Việt Nam hay Trung Quốc, nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới thế hệ con cháu mai sau sẽ truyền lại cho nhau tình cảm hữu nghị gắn bó thân thiết. Và Bác Hồ muôn vàn kính yêu đã đi xa chúng ta 44 năm nhưng di sản tinh thần to lớn mà Bác để lại, nhân cách vĩ đại của Bác cùng với tình thương bao la của Bác đã để lại không chỉ cho dân tộc Việt Nam mà còn cho nhân loại. Bác Hồ với Việt Nam hay Bác Hồ với Trung Quốc đều là tình cảm gắn bó thân thiết.

    Bức thư phản hồi của bạn Tống Thị Kim Oanh rất chân thành, đã bày tỏ lòng tưởng nhớ thiết tha của mình đối với Bác Hồ rất có tính đại diện cho đông đảo thính giả và cư dân mạng Việt Nam, mà cũng có tính đại diện cho muôn vàn cư dân mạng Trung Quốc có tình cảm sâu xa với Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Việt Nam người bạn thân thiết của nhân dân Trung Quốc. Xin chân thành cảm ơn bạn Tống Thị Kim Oanh.

    Theo đà công nghệ thông tin viễn thông phát triển mạnh, ngày nay mọi người không còn phổ biến viết thư giấy với nhau như trước đây nữa. Nhiều người theo dõi thông tin trên mạng, để lại đôi dòng bình luận phản hồi, hoặc viết E-mail để trao đổi về bài viết. Hằng ngày chúng tôi nhận được thư điện tử của các bạn cư dân mạng bày tỏ rằng, ít viết thư cho quý Đài không có nghĩa là đã xa lánh chương trình, mà vẫn thường xuyên quan tâm các thông tin trên trang web CRI. Bạn Trần Cao Sang, Vĩnh Thạnh Trung, Châu Phú, An Giang, sinh viên ngành HDV Du lịch, ĐH Cần Thơ là một trong số đó. Bạn Cao Sang viết:

    Cô Ngọc Ánh kính mến!

    Đã lâu em chưa có dịp gửi thư cho chuyên mục Hộp thư Ngọc Ánh, không biết thời gian này cô Ngọc Ánh nói riêng và các anh chị trong Ban Việt Ngữ sức khỏe có an khang không ạ?

    Thời gian thắm thoắt thoi đưa, mới đây mà năm học tới em đã là sinh viên năm cuối rồi, và cũng đúng 10 năm từ ngày em biết và bắt đầu nghe đài CRI đấy cô ạ.

    Tháng 3 vừa qua, em đã có dịp từ miền Nam Việt Nam (TP. Cần Thơ) đến biên giới Việt- Trung, thăm quan thị trấn Hà Khẩu tỉnh Vân Nam, Trung Quốc thông qua 2 cửa khẩu Quốc tế là cửa khẩu Lào Cai và cửa khẩu Hà Khẩu. Cảm giác lần đầu tiên đặt chân đến đất Trung Quốc thật lâng lâng khó tả.

    Đến đấy em có dịp đi xe điện tham quan thị trấn, đến khu thương mại của người Việt, em cảm thấy tình đoàn kết của nhân dân 2 nước tại biên giới thật nồng thắm, hầu như ai cũng biết song ngữ, các bảng hiệu cũng ghi rất nhiều chữ Việt Nam, tuy đôi lúc có sai về chính tả, ngữ pháp nhưng đảm bảo du khách Việt đều có thể hiểu được. Về cảnh quan Hà Khẩu thật sự đông đúc và sầm uất, đâu đâu cũng thấy nhà cửa san sát, đặc biệt khá là sạch sẽ. Cô Ngọc Ánh biết không đến đây em còn được ăn kẹo hồ lô thường chỉ thấy trên phim ảnh và cả đổi tiền Trung Quốc làm kỷ niệm.

    Trong chuyến đi đó em, chỉ đi Hà Khẩu thôi. Trước đây em cũng không nghĩ rằng mình có dịp đi khắp Việt Nam và sang thăm quan tận Trung Quốc nhưng điều đó đã thành sự thật. Đây thực sự là một chuyến đi dài và đáng nhớ nhất của em.

    Nhân dịp lá thư này, em cũng mong chương trình sẽ phát bài Việt Nam - Trung Hoa, bài hát ca ngợi tình hữu nghị Việt Trung. Em thành thật cảm ơn.

    Ánh: Bạn Cao Sang thân mến, trước hết xin chúc mừng bạn đã là sinh viên năm thứ tư, hè này sẽ ra trường, nếu như không theo tiếp lên nghiên cứu sinh thì sẽ ra trường dấn thân vào xã hội. Chúc bạn gặp nhiều may mắn trong tương lai. Ở Trung Quốc có câu, trăm nghe không bằng một thấy. Trong thư bạn cho biết có dịp đến thăm biên giới Trung-Việt, chứng kiến quang cảnh phát triển sầm uất tại Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc và cảm nhận tình hữu nghị của nhân dân hai nước. Bạn theo học chuyên ngành du lịch, tin rằng sau này sẽ có dịp đặt chân đến nhiều nơi, đi một đàng học một sàng khôn, tin rằng bạn đi đến đâu cũng tích lũy những kiến thức mới mẻ chưa chắc ở nhà trường đã có. Rất mong bạn giới thiệu những gì bạn đã chứng kiến trong chuyến thăm Hà Khẩu, Vân Nam, Trung Quốc lần này cho bạn bè xung quanh. Càng mong hơn thế hệ trẻ hai nước Trung-Việt có nhiều dịp tiếp xúc và trao đổi để xây đắp tình hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước, như nguyện vọng của Bác Hồ cũng như các nhà lãnh đạo tiền bối và hiện nay của hai nước chúng ta, và cũng như giai điệu ca khúc "Việt Nam-Trung Hoa" bất hủ đi cùng năm tháng theo yêu cầu của bạn do các thí sinh hai nước Trung-Việt trình bày trong chung kết cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị Trung-Việt" năm 2012 tại trường quay số 1 Đài Truyền hình Quảng Tây, Trung Quốc vào đêm 18 tháng 12 năm 2012.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>