• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Kỷ niệm 5 năm ngày động đất Vấn Xuyên và Ngày của mẹ

    2013-05-14 16:13:22     cri

    Ngày 12 tháng 5 là Ngày của mẹ, tin rằng nhiều bạn đã bày tỏ lòng biết ơn của mình đối với mẹ bằng nhiều hình thức, cũng như bằng những món quà đầy ý nghĩa. Trong cuộc sống thường ngày, mỗi người làm con chúng ta từ nhỏ đến lớn nói với mẹ nhiều nhất thường là những câu như "mẹ ơi, con đói rồi, mẹ nấu cơm chưa", "Mẹ ơi, quần áo của con đâu rồi?" "Mẹ đừng giục con, lát nữa con mới ngủ". "Mẹ ơi, con đang chơi với bạn bè, lát nữa con mới về" ...

    Đối với những người con đã lớn, thì câu mà mỗi người mẹ đều mong được nghe thấy đó là "Mẹ ơi, con về nhà đây này", "Mẹ ơi, mẹ vẫn khỏe chứ ạ," "Mẹ ơi, quà con tặng mẹ đây ạ"... Thực ra, cho dù chúng ta tặng bao nhiêu thứ quà cho mẹ cũng không bằng sự tần tảo vất vả của mẹ nuôi nấng chúng ta khôn lớn nên người. Nếu như mẹ bị mất đột ngột bởi thiên tai thì trái tim chúng ta sẽ nhức nhối như thế nào? Ngược lại, nếu như mẹ mất đi đứa con bé bỏng thì cõi lòng sẽ tan nát thế nào?

    "Ngày của mẹ" thiêng liêng năm nay đến với nhân dân Trung Quốc đúng vào kỷ niệm 5 năm ngày xảy ra trận động đất mạnh Vấn Xuyên, tỉnh Tứ Xuyên. Trong trận động đất khủng khiếp này, nhiều người con đã mất mẹ, và nhiều người mẹ bị mất con, nỗi đau này làm rung động trái tim của muôn triệu người dân Trung Quốc. Hôm nay, tuy là ngày 13, nhưng Ngày của mẹ 12 tháng 5 vẫn thổn thức trong lòng của mỗi người dân Trung Hoa, nhân dân khu vực động đất đã thắp hương hoài niệm những người mẹ đã khuất trong trận động đất, và rất nhiều người mẹ vẫn âm thầm nhức nhối trái tim bởi đã bị mất con, thiên tai ác nghiệt nhưng tình người chứa chan.


    1 2 3
    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>