• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Thư của bạn Tống Thị Kim Oanh...

    2013-03-22 16:31:32     CRIonline

    Bạn Tống Thị Kim Oanh, ở Hải Triều, thành phố Huế viết:

    Sau khi nghe xong bài giới thiệu về hai liệt sĩ Trung Quốc hy sinh vì bảo vệ Bác Hồ, cháu vô cùng xúc động. Không cầm được lòng xúc động, cháu liền viết thư ngay cho quý Đài.

    Vốn là một học sinh, từ nhỏ cháu cũng như bao thế hệ thiếu nhi Việt Nam, được cha mẹ và thầy cô kể cho nghe nhiều mẩu chuyện về Bác Hồ, và qua đó dạy chúng cháu noi gương Bác Hồ. Trong lòng cháu là niềm cảm xúc dâng trào. Lần này quý Đài đã cho cháu biết thêm về Bác Hồ và tình cảm gắn bó với nhân dân Trung Quốc. Cháu vô cùng biết ơn và bày tỏ lòng khâm phục đối với hai liệt sĩ Trung Quốc, vì nghĩa quên mình, anh dũng hy sinh bảo vệ Hồ Chủ tịch.

    Cháu cũng cảm ơn vô cùng nhân dân Trung Quốc đã che chở, bao bọc cho Bác Hồ và cách mạng Việt Nam trong thời kỳ đấu tranh gian khổ cũng như bây giờ, các cô chú trong Ban Việt ngữ là những người góp phần vun đắp cho tình hữu nghị gắn bó giữa Việt Nam và Trung Quốc. Nhân tiện đây cháu cũng kể về quá trình cháu làm bạn với quý Đài luôn. Cháu là một thính giả chưa lâu của quý Đài, cháu biết đến Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc trong một lần tình cờ bắt được sóng phát thanh của quý Đài vào đêm 30 Tết Nhâm Ngọ 2002. Thế là từ đó đêm nào cháu cũng mở đài ra nghe, cho đến hôm nay. Bây giờ cháu đã biết được từng chương trình của quý Đài phát định kỳ vào các buổi tối. Cháu cảm thấy rất yêu thích các chương trình của quý Đài. Cháu còn nhớ rất rõ đêm đó có tiết mục "Cầu vồng Hữu nghị", nghe cô Lệ Quyên giới thiệu cuộc gặp gỡ của các Việt kiều và những người Hoa gốc Việt tại Đại sứ quán Việt Nam ở Bắc Kinh, có cả cụ Trầm Kiếm Qua – phu nhân của lưỡng quốc tướng quân Nguyễn Sơn, tên Trung Quốc là Hồng Thủy.

       

    Lưỡng quốc tướng quân Nguyễn Sơn (bên trái), Hồng Thủy (bên phải)

    Cháu biết tướng Nguyễn Sơn từ hồi còn nhỏ được nghe ba kể chuyện, ba cháu trước kia là một chiến sĩ quân đội trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ. Từ hồi lên 8, 9 tuổi cháu thường được ba kể cho nghe nhiều mẩu chuyện về các vị lãnh tụ. Bên cạnh những mẩu chuyện về Bác Hồ thì câu chuyện về đời hoạt động của tướng Nguyễn Sơn đã khiến cho cháu cảm thấy rất ấn tượng. Đó là khi nghe ba nói thiếu tướng Nguyễn Sơn trong mười mấy năm hoạt động cách mạng cũng được Trung Quốc phong làm thiếu tướng của Trung Quốc. Điều đó đã làm cho cháu cảm thấy rất ngạc nhiên và kỳ lạc vì sao một người lại có thể làm việc được cho quân đội của cả hai nước. Cho đến mấy tháng trước Tết gần đây, một lần vào tiệm sách cháu thấy quyến sách dày có tựa đề "Hồng Hà nhớ, Hồng Hà thương" của tác giả Trần Kiếm Qua, có in hình một đôi trai gái trẻ, lật bìa sau quyển sách thấy có dòng chữ "Lưỡng quốc tướng quân Nguyễn Sơn", thế là cháu quyết định mua nó để thỏa lòng tìm hiểu. Cháu đã đọc say mê quyển hồi ký dày 500 trang này trong mấy ngày liên tiếp và cháu đã biết tường tận về gia đình hữu nghị Việt – Trung của tướng Nguyễn Sơn có tính đặc trưng đại diện cho tình hữu nghị truyền thống của nhân dân hai nước. Quyển sách này đã kể lại một cách thực tế về tướng Nguyễn Sơn và cụ Trần Kiếm Qua. Cháu cảm thấy rất xúc động về câu chuyện này. Quyển sách được viết sau chuyến thăm Việt Nam của gia đình cụ Trần Kiếm Qua vào năm 1998. Sách được xuất bản vào tháng 4 năm 2000, tại Trung Quốc, sang Việt Nam thì được dịch và xuất bản vào năm 2001. Đọc sách này cháu càng cảm nhận được tình cảm gắn bó giữa hai Đảng, hai quân đội và nhân dân hai nước Việt – Trung và hiểu được sâu sắc câu nói của Bác Hồ "Việt Nam – Trung Quốc" vừa là đồng chí vừa là anh em.

    Cuốn sách "Hồng Hà nhớ, Hồng Hà thương"

    Vợ con Trung Quốc và vợ con Việt Nam của lưỡng quốc tướng quân Hồng Thủy

    Vốn có cảm tình đặc biệt với đất nước và con người Trung Hoa nên cháu viết bức thư này với tất cả tâm huyến và tình cảm chân thành.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>