• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Chúng ta cùng tiễn đưa năm 2012 nghênh đón năm 2013

    2012-12-31 19:26:06     cri

    Tâm sự tiễn biệt năm 2012 của bạn Trần Đình Tùng

    Kỹ sư tâm hồn và người làm vườn cần mẫn Trần Đình Tùng

    Ngọc Ánh: Trong thời buổi bận rộn ngày nay, theo đà phương tiện truyền thông phát triển, trong khi nhiều bạn vẫn qua radio để theo dõi các thông tin trong và ngoài nước thì cộng đồng sử dụng phương tiện internet ngày một trở nên đông hơn bởi lượng thông tin nghe nhìn phong phú, tiện lợi và cập nhật. Thời gian gần đây, chúng tôi nhận được nhiều thư điện của các bạn thính giả trước đây và trở thành cư dân mạng hiện nay của Đài chúng tôi, tuy vắng bóng một thời gian, nhưng các bạn vẫn quan tâm theo dõi chương trình Đài chúng tôi trên trang web. Bức thư của cư dân mạng Trần Đình Tùng rất có tính đại diện cho đông đảo thính giả viết:

    Đồng Hỷ, ngày 29 tháng 12 năm 2012

    Gửi cô Ngọc Ánh!

    Cũng đã khá lâu rồi, chắc khoảng 1 năm cháu không viết thư cho quý Đài và Cô. Ngày trước khi còn là sinh viên cháu thường xuyên nghe các tiết mục của Đài nhưng giờ thì rất ít. Cháu chỉ vào trang web thôi. Cháu cũng không còn liên lạc với các bạn đã là quen ngày trước nữa. Qua đây cô giúp cháu gửi lời xin lỗi tới các bạn đó và chúc năm mới mạnh khỏe và nhiều hạnh phúc nhé!

    Năm mới chuẩn bị đến, năm 2012 sắp kết thúc, cháu gửi lời chúc tốt đẹp đến tất cả các biên tập viên, phát thanh viên của Ban Tiếng Việt Nam, chúc các cô chú mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc

    Thưa cô Ngọc Ánh! Lá thư này cháu tâm sự với cô vài điều về mình trong năm qua. Cháu ra trường đã được 2 năm rồi và may mắn thay cháu đã xin được việc đúng chuyên môn của mình, được làm đúng công việc mà cháu yêu thích mong muốn khi còn là sinh viên. Hiện nay, cháu vừa làm công tác giảng dạy tại một trường nghề vừa được nghiên cứu khoa học chuyên ngành hoa cây cảnh. Ngày ngày được ngắm nhìn những cây hoa mà mình trồng, được chăm sóc nó và rồi nó ra hoa thật thú vị. Trong năm 2012, cháu cũng đã hoàn thành được một số dự định mà mình đã đặt ra thậm trí còn ngoài mong đợi của chính mình. Nhưng quan trọng nhất là cháu cảm thấy mình ngày càng trưởng thành về suy nghĩ phong cách làm việc, giao tiếp. Mặt khác còn một điều quan trọng hơn nữa là phải chuyên tâm vào công việc thì sẽ thành công tất cả.

    Mỗi ngày việc làm của cháu là đi chăm sóc hoa, giảng dạy, tối soạn giáo án, dịch tài liệu để biên soạn giáo trình. Đó là điều cháu thấy thích thú nhất. Tuy nhiên năm 2012 cháu lại chưa tìm được một nửa của mình. Hy vọng năm tới cháu sẽ tìm thấy một nửa của mình cô nhỉ?

    Sang năm mới 2013 cháu cũng đã lên kế hoạch cho mình rồi đó là thi đỗ Cao học và phất đấu vào Đảng nữa, mong rằng sẽ thành hiện thực. Nhân đây cháu gửi cô mấy tấm ảnh hoa mà cháu chăm sóc làm món quà nhân dịp tết dương lịch 2013.

    Trên đây là vài dòng tâm sự của cháu và chúc tất cả mọi người năm mới hạnh phúc

    Chào cô!

    Trần Đình Tùng

     Đồng Hỷ - Thái Nguyên

    Hoa lan Hồ điệp trong vườn của bạn Trần Đình Tùng

    Ngọc Ánh: Bạn Trần Đình Tùng thân mến, rất vui lại nhận được thư bạn, chân thành cảm ơn bạn đã tâm sự với Ngọc Ánh những đổi thay của mình trong cuộc sống. Xin chúc mừng bạn đã có được công ăn việc làm phù hợp với chuyên ngành của mình. Mọi người thường ví nhà giáo không những là kỹ sư tâm hồn đồng thời còn là người làm vườn cần mẫn. Rất vui khi được biết bạn đã nhập vai vào hai chuyên ngành mà mọi người luôn luôn kính trọng này. Kỹ thuật trồng cây hoa cảnh rất hấp dẫn, đây là nghề làm đẹp cho đời rất được hoan nghênh. Chúng tôi đã nhận được những tấm ảnh cây hoa lan của bạn và xin đăng trên chuyên mục Hộp thư Ngọc Ánh trên trang web Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc để đông đảo các bạn cùng thưởng thức. Xin chúc bạn trong năm mới này có nhiều thu hoạch mới trên bục giảng và trong mảnh vườn hoa lan tươi đẹp của mình. Và đặc biệt là xin chúc bạn trong năm 2013 sẽ tìm được một nửa của mình, người bạn đó sẽ có chung thị hiếu tâm đầu ý hợp với bạn, nhân đây Ngọc Ánh xin mượn kỳ hộp thư cuối cùng năm 2012 này xin thưa với các bạn phái đẹp rằng: Nếu muốn làm quen với bạn Trần Đình Tùng kỹ sư tâm hồn và cũng là kỹ sư trồng hoa lan yêu nghề yêu đời, hoan nghênh các bạn viết thư cho bạn Trần Đình Tùng

    1 2 3 4
    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>