• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • "Tiếng hát hữu nghị" -Vũ đài cất cánh của giấc mơ ca nhạc

    2012-12-04 16:49:40     cri

    Ảnh: Thí sinh Trung Quốc Lưu Thuyên

    Ánh: Sáng kiến của La Thành rất hay. Lời bài hát rất phù hợp với tâm trạng của tất cả những người bạn đang ở xa, nhớ lại tình bạn, tình yêu giữa bạn bè từng vui vẻ bên nhau. Thí sinh Lưu Thuyên Trung Quốc đã rất cố gắng tập phát âm từng câu từng chữ của bài hát này.

    Thí sinh Lưu Thuyên đã tâm sự với Ngọc Ánh tại hậu trường cuộc thi rằng:

    "Ở Trường Đại học Quảng Tây em có dịp tiếp xúc với các bạn Việt Nam, các bạn rất hữu hảo. Hát ca khúc Việt Nam rất khó, nhưng chúng em tập hát với nhau, em cảm thấy có áp lực nhưng vẫn cố gắng hát cho tốt bài hát này".

    Ánh: Nhờ cố gắng tập luyện, cuối cùng anh chàng thí sinh Lưu Thuyên khôi ngô đã đoạt giải ba chung kết cuộc thi năm nay.

    Ánh: Trong vòng nửa năm kể từ ngày cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị" Trung-Việt năm 2012 cùng khởi động vào ngày 19 tháng 5 tại ba nơi là Bắc Kinh, Quảng Tây Trung Quốc và Quảng Ninh Việt Nam cho đến ngày 18 tháng 11 bế mạc suôn sẻ vòng chung kết cuộc thi này tại thành phố Nam Ninh, Quảng Tây, Trung Quốc, các cơ quan truyền thông của hai nước Trung-Việt đã lần lượt đưa nhiều thông tin liên quan đến cuộc thi.

    Thành: Có rất nhiều các trang web có ảnh hưởng lớn ở Trung Quốc cũng đăng tải các thông tin liên quan của cuộc thi, nhiều cư dân mạng Trung Quốc đặc biệt là các bạn trẻ đã rất quan tâm đến cuộc thi này.

    Ảnh: Thí sinh Trung Quốc Dường Diễm đoạt giải nhất Cuộc thi 2012

    Ánh: Riêng trang web Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc còn dành hai chuyên trang đưa tin về của cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị" bằng chữ Trung Quốc và chữ Việt Nam, rất tiện cho các bạn đang học tiếng Trung Quốc hoặc đang học tiếng Việt Nam của hai nước đón đọc và theo dõi.

    Thành: Ngoài ra, Hộp thư Ngọc Ánh và Chương trình Văn nghệ cuối tuần CRI đã nhiều lần xây dựng chương trình đặc biệt giới thiệu các nội dung liên quan đến cuộc thi.

    Ánh: Tôn chỉ Hộp thư Ngọc Ánh là bến hẹn tình bạn, mảnh vườn kiến thức. Mà cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị" tựa như bến hẹn để các thí sinh hai nước đến với nhau, cùng tập luyện các ca khúc nước mình và nước bạn, cùng thêu dệt lên tình bạn chân thành bằng lời ca tiếng hát. Kể từ khi khởi động cuộc thi đến nay, Hộp thư Ngọc Ánh đã xây dựng 6 kỳ và Chương trình Văn nghệ cuối tuần cũng đã lần lượt xây dựng 8 kỳ để giới thiệu với các bạn về các vòng thi từ sơ khảo cho đến vòng chung kết quốc tế của cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị" Trung- Việt năm 2012.

    Thành: Âm nhạc, tiếng hát lời ca đã góp phần tăng thêm sự hiểu biết về văn hóa nghệ thuật của nhân dân hai nước Trung-Việt, đã nối liền tình bạn, tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

    Ánh: Một số bạn thính giả gọi điện đến Ban tiếng Việt Nam CRI cho biết đã theo dõi cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị" Trung-Việt năm 2012 trên sóng và trên mạng, các bạn đã chúc mừng thành công của cuộc thi. Đặc biệt là, có bạn cho biết nhờ đó mà trở nên yêu thích những ca khúc Trung Quốc.

    Thành: Gần đây chúng tôi nhận được thư của Phạm Ngọc Linh ở Hải Dương có nick toi_yeu_cri@ viết

    Cô Ngọc Ánh kính mến. Đầu thư, cháu xin chúc các cô chú, anh chị trong Ban tiếng Việt Nam mạnh khoẻ, hạnh phúc.

    Thế giới có nhiều nền văn minh như văn minh Trung Quốc, Ấn độ, Ả rập, châu Âu....nhưng với cháu, văn minh Trung Quốc là rực rỡ và độc đáo nhất. Trong đó, âm nhạc Trung Quốc là yếu tố quan trọng tạo nên sự độc đáo của văn minh Trung Quốc. Cháu có sáng tác một bài thơ lục bát về âm nhạc Trung Quốc. Bài thơ này chứa chan nhiều tình cảm của cháu".

    Thành: Xin mời chị Ngọc Ánh đọc bài thơ của bạn Phạm Ngọc Linh.

    Ánh: BÀI THƠ " YÊU MẾN ÂM NHẠC TRUNG HOA".

    Từ bé xem phim Trung Hoa,

    Tôi đã rất thích, rất là say mê.

    Nhiều bài nhạc phim hay ghê,

    Những bài kinh điển không hề lãng quên.

    Từng ngày từng ngày lớn lên,

    Bỗng có may mắn đến bên đời mình.

    Dò được làn sóng chương trình,

    Của nước Trung Quốc ấm tình bang giao.

    Ngày nào cũng như ngày nào,

    Nghe máy thu thanh với bao vui mừng.

    Thưởng thức bài hát tiếng Trung,

    Càng yêu sông núi, đất rừng Trung Hoa

    Và thêm quý mến người Hoa

    Với nền âm nhạc sao mà thanh tao!

    Âm nhạc truyền thống tự hào

    Đàn tranh, sáo trúc, tì bà, dân ca

    Âm nhạc hiện đại bay xa,

    Tình ca lãng mạn hoà vào lòng ta.

    Ca khúc lời Việt nhạc Hoa

    Làm ta say đắm bài ca tuyệt vời.

    Việt - Trung gắn bó không rời

    Tiếng hát hữu nghị muôn đời âm vang...

    Thành: Hai câu cuối bài thơ của bạn Phạm Ngọc Linh chính là câu tổng kết ngắn ngọn xúc tích và đầy ý nghĩa của các hoạt động cuộc thi này, đó là

    "Việt - Trung gắn bó không rời

    Tiếng hát hữu nghị muôn đời âm vang..."

    1 2 3
    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>