• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG CỘNG SẢN TRUNG QUỐC

    2012-10-22 15:00:55     CRIonline

    Năm này, lại thêm một lần nữa khắp đất trời Trung Hoa vĩ đại rực rỡ cờ hoa nhưng là để đón chào Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc.

    Tôi thấu hiểu tâm trạng mỗi một người dân Trung Quốc, từ già chí trẻ, cả gái và trai, khắp từ miền xuôi lên miền núi, từ đồng bằng tới biển đảo, ai ai cũng đều hân hoan phấn khởi chào đón sự kiện chính trị quan trọng này. Thêm một lần Đảng Cộng sản Trung Quốc tổ chức đại hội là thêm một lần nhân dân Trung Quốc nhìn thấy được tương lai xán lạn phía trước, nhìn thấy được hạnh phúc tươi đẹp phía trước, cuộc sống vốn đã tốt đẹp sẽ càng tươi đẹp thêm lên.

    Từ lâu, tôi luôn theo dõi đài, báo chí, đồng thời quan tâm tìm hiểu tâm tư của cả những người dân Trung Quốc sang làm ăn sinh sống ở Việt Nam mà tôi bắt gặp. Khi hỏi những người bạn Trung Quốc ấy nghĩ gì về đất nước Trung Hoa, về Đảng Cộng sản Trung Quốc, thì nét mặt ai ai trong họ cũng đều toát lên vẻ rạng rỡ ngập tràn lòng tự hào.

    Hiện nay, đội ngũ đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc đông đảo nhất trong mọi đội ngũ đảng viên Đảng cộng sản các nước trên thế giới. Trong đội ngũ đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc, trừ một số ít kẻ lạc điệu ra, còn tuyệt đại đa số đảng viên đều quên mình phấn đấu cho lý tưởng cao đẹp, quên mình phấn đấu cho đất nước hùng cường, nhân dân no ấm hạnh phúc, đồng thời đóng góp phần quan trọng cho tiến bộ loài người.

    Nghiên cứu kỹ cho thấy, Trung Quốc là nước đất rộng, người đông, có nhiều tôn giáo đảng phái, nhưng Đảng Cộng sản Trung Quốc lại là đảng đủ sức mạnh nhất tập hợp được nhân dân trong nước và kiều bào ở nước ngoài, xây dựng được mối đoàn kết toàn dân tộc. Lịch sử phát triển của xã hội Trung Quốc từ ngàn xưa tới nay, chỉ có hai nhân vật thống nhất được đất nước Trung Hoa, đó là Tần Thủy Hoàng và Mao Trạch Đông.

    Loài người hình thành và phát triển, đã trải qua các giai đoạn nguyên thủy ăn lông ở lổ, chế độ nô lệ, chế độ phong kiến, chế độ tư bản và đang tiến lên giai đoạn đầu chủ nghĩa cộng sản. Hiện tại thế giới đang tồn tại ba hình thái phong kiến (nhà vua), tư bản (tổng thông), cộng sản (chủ tịch). Sự đan xen như vậy là tất yếu khách quan. Chủ nghĩa tư bản sinh ra trong lòng chế độ phong kiến; chủ nghĩa cộng sản lại sinh ra từ trong lòng chế độ tư bản chủ nghĩa. Trong chế độ tư bản chủ nghĩa, người dân, người lao động vô cùng cực khổ, bị đè nén bóc lột tận xương tận tủy. Không cam chịu kiếp sống đọa đày, công nhân, nông dân và các tầng lớp khác cùng đoàn kết lại đấu tranh, hình thành nên chủ nghĩa xã hội không tưởng, dần dần trong cuộc đấu tranh phát triển lên mang tính tự giác trở thành tổ chức cộng sản. Đội ngũ cộng sản ngày một đông đảo, lan rộng ra, phát triển mạnh ngay trong các quốc gia, các tôn giáo. Vào nửa sau thế kỷ 20, cán cân lực lượng thế giới đã có phần nghiêng hẳn sang trận tuyến chủ nghĩa xã hội của những người cộng sản. Nhưng tiếc thay, sự tồn tại trận tuyến chủ nghĩa xã hội do Liên xô đứng đầu quá ngắn ngủi chính là do các nhà đứng đầu nhà nước cộng sản phạm sai lầm nghiêm trọng, mối gắn kết thống nhất có lúc có nơi biểu hiện tư tưởng hẹp hòi, trịch thượng phô trương xa rời lợi ích chung. Sự sụp đổ trận tuyến chủ nghĩa xã hội để cho các nhà nước chủ nghĩa tư bản hả dạ vui lòng. Nhưng may thay, trận tuyến chủ nghĩa xã hội không sụp đổ hoàn toàn, vẫn còn đó những nhà nước cộng sản như Trung Quốc, Việt Nam, Triều Tiên, Cu-ba. Cu-ba cộng sản vẫn vững vàng ngay sát bên một Hợp chủng quốc Hoa Kỳ hùng mạnh; Triều Tiên vẫn kiên trung đối đầu được với mọi âm mưu; Việt Nam hiên ngang giữa cam go giữ vững ngọn cờ; và đặc biệt là Trung Quốc vẫn tự lực tự cường, không ngừng lớn mạnh vượt trội trở thành một nền kinh tế đứng hàng thứ hai thế giới.

    Cách mạng xã hội chủ nghĩa đã trải qua bước thăng trầm, đội ngũ những người cộng sản trên khắp thế giới giờ đây đã nhận rõ nguyên nhân sai lầm dẫn tới sụp đổ trận tuyến sẽ biết khắc phục sai lầm để đoàn kết hơn thêm, nhìn xa trông rộng hơn lên. Những người cộng sản chân chính trong các nước xã hội chủ nghĩa bị sụp đổ trước đây nay đang dốc sức khôi phục hình ảnh, gây dựng lại lực lượng. Đối mặt với mưu mô xảo quyệt của thế giới tư bản, các nước nam Mỹ đang liên kết lại, hình thành nên các nhà nước mang tính chất nhà nước xã hội chủ nghĩa. Các nước cộng sản kiên trung đặc biệt là Trung Quốc sau sự cố trận tuyến xã hội chủ nghĩa sụp đổ đang quyết tâm phấn đấu mở rộng ảnh hưởng, giữ vững lập trường, kiên trì mục tiêu vì một thế giới không có người bóc lột người, người với người là bạn, quốc gia dân tộc độc lập, loài người ai ai cũng có "Bánh mì và Hoa hồng".

    Thế giới nhất định sẽ lại có mô hình trận tuyến chủ nghĩa xã hội mới, tổ chức vững vàng hơn, thống nhất hơn, dân chủ hơn, đoàn kết hơn. Những người cộng sản trên toàn thế giới, đặc biệt là những người lãnh đạo đứng đầu các tổ chức cộng sản mỗi nước sẽ nhận thức đúng đắn hơn vai trò của đảng mình, vai trò cá nhân mình để đóng góp không mệt mỏi cho sự nghiệp giải phóng loài người thoát khỏi ách bị áp bức bóc lột, mỗi một người không còn tư tưởng lệch lạc, tính bảo thủ, trì trệ, dốt nát và thù hận. Trong giai đoạn hiện nay, cần có một ngọn cờ thật sự đỏ để tập hợp sức mạnh, trí tuệ và lòng tin của nhân loại yêu hòa bình.

    Hàng ngàn năm nay, mỗi tôn giáo đều có nhân vật tinh thần của mình. Cơ-đốc Ki-tô giáo có Đức Chúa Jesu, Phật giáo có Đức Phật Thích-ca-mâu-ni, Đạo Khổng có Đức Khổng Tử, Đạo Hồi có Nhà tiên tri Mô-ha-mét … mỗi tín đồ đều gửi gắm lòng tin vào lãnh tụ tinh thần của mình, nhờ đó tôn giáo ấy mà tồn tại vĩnh hằng. Những người cộng sản cũng có lãnh tụ tinh thần của mình, đó là Các-mác và Lê-nin. Lãnh tụ tinh thần của những người cộng sản đã vạch đường chỉ lối cho họ đi trên con đường lớn chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản. Muốn xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội, phấn đấu cho chủ nghĩa cộng sản ngự trị trên khắp thế giới, những người cộng sản cần phải có lý tưởng cao đẹp, phải có hoài bão lớn lao, phải thoát ra khỏi tư tưởng dân tộc hẹp hòi. Đoàn kết lại! Đây là khẩu hiệu hành động của những người cộng sản chân chính trên toàn thế giới.

    Thế giới loài người đang đặt ra nhiệm vụ vô cùng nặng nề cho những người cộng sản trên khắp hoàn cầu. Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần này sẽ có nhiều sách lược, chiến lược đúng đắn. Những người cộng sản toàn thế giới đang chờ đợi một kết quả của Đại hội Đảng cộng sản Trung Quốc; nhân dân Trung Quốc và nhân dân thế giới đang kỳ vọng sự thành công của Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc, coi đây sẽ là bước ngoặt vô cùng quan trọng, vô cùng cần thiết cho thế giới loài người. Riêng tôi cũng đang chờ đợi thành công của Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc, chúc cho Đảng cộng sản Trung Quốc không ngừng lớn mạnh, Trung Quốc không ngừng hùng cường, nhân dân Trung Quốc không ngừng no ấm hạnh phúc góp phần quan trọng cho hạnh phúc của nhân loại. Chúc tình hữu nghị gắn bó keo sơn truyền thống giữa hai đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam – Trung Quốc mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

    Phạm Lệ Xuân

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>