• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Ngọc Ánh xin tiếp bạn Hà Phi Khanh

    2012-09-28 17:04:25     CRIonline
    Vừa qua, Hộp thư Ngọc Ánh nhận được thư điện tử của bạn Hà Phi Khanh ở huyện Bá Thước-tỉnh Thanh Hóa, trong thư bạn Phi Khanh viết:

    Cô Ngọc Ánh kính mến!

    Lời đầu thư cho phép cháu gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến toàn thể các thành viên trong Ban tiếng Việt Nam, lời chúc Thành công Mạnh khỏe và Hạnh phúc.

    Vậy là ngày tháng cứ êm dịu trôi qua,thoáng chốc lại gần tới tết trung thu rồi Cô nhỉ, chắc hẳn nơi Bắc kinh xa xôi tiết trời đang chuyển dần sang Thu ,dịu mát dễ chịu hơn nhiều phải không ạ cô?

    Còn ở bên này thời tiết cũng dễ chịu hơn nhiều rồi cô ạ, được biết là ở miền bắc tiết trời trở nên se lạnh hơn, thiên nhiên cũng trở nên tươi đẹp hơn!

    Đặc biệt là bầu không khí Trung thu tràn ngập, khắp nơi đều bày bán Bánh trung thu, đèn lồng ,mặt nạ ...

    Qua đây cho phép cháu gửi đến tất cả các bạn Bốn phương, gia đình thân hữu gần xa , đặc biệt là các em nhỏ bất hạnh có một cái tết trung thu thật là đầm ấm, ngọt ngào bên người thân yêu của mình. Cháu xin chân thành cảm ơn!

    Và để thay lời tri ân đến tất cả mọi người xin cô Ngọc Ánh cho phép cháu gửi tặng mọi người bài hát :''Hiến dâng tình thương ''

    Cháu xin cảm ơn Cô rất nhiều và xin kính chào tạm biệt Cô tại đây, hẹn thư sau sẽ được tâm sự cùng Cô Ngọc ánh nhiều hơn!

    Ngọc Ánh: Bạn Hà Phi Khanh thân mến, "Hộp thư " tiếp chuyện bạn trên sóng vào mồng 1 tháng 10 sau ngày Tết Trung Thu. Có lẽ bạn đã nghe ra trong khi đọc bức thư của bạn trên sóng chúng tôi đã lồng giai điệu bài hát "Hiến dâng tình thương" để đáp ứng yêu cầu của bạn và cũng để tặng bạn và các bạn bè đón nghe chương trình. Xin cảm ơn bạn đã có những lời chúc tốt đẹp gửi đến bạn bè bốn phương. Mong sao chúng ta mỗi người hiến dâng một chút tình thương, để thế giới này biến thành trần gian tươi đẹp như lời bài hát "Hiến dâng tình thương " mà bạn yêu cầu.

    Mùa thu đang nhuộm vàng thành phố Bắc Kinh, bầu trời trong xanh, cảnh vật sáng sủa, tiết trời mát mẻ dễ chịu, trăm hoa vẫn đua nở, lại thêm một số cây cao đã bắt đầu có lá vàng rơi, cho nên người dân Bắc Kinh gọi đây là mùa thu vàng, là mùa đẹp nhất trong năm. để kết thúc Hộp thư Ngọc Ánh đặc biệt đêm nay, xin tặng bạn Hà Phi Khanh và các bạn đang đón nghe chương trình bài thơ Đường:

    "Ngắm trăng đêm rằm" của nhà thơ Vương Kiến 

    《十五夜望月》(唐)王建

    中庭地白树栖鸦,冷露无声湿桂花。

    今夜月明人尽望,不知秋思落谁家。

    Thập ngũ dạ vọng nguyệt

    Vương Kiến (Đường)

    Trung đình địa bạch thụ thê nha,

    Lãnh lộ vô thanh thấp quế hoa.

    Kim dạ nguyệt minh nhân tân vọng,

    Bất tri thu tứ tại thuỳ gia?

    Ngắm trăng đêm rằm

    Vương Kiến (Đường)

    Sân trong đất trắng quạ trên cây

    Hoa quế đẫm sương ướt lạnh vây

    Người người ngẩng mặt nhìn trăng sáng

    Hơi thu phảng phất chốn nào đây...

    Hộp thư Ngọc Ánh kỳ này xin khép lại tại đây, một lần nữa xin chúc muôn vàn các gia đình Việt Nam hạnh phúc êm đềm ngắm trăng. Nếu bạn có ý kiến và yêu cầu gì, muốn nghe những nội dung gì của Hộp thư Ngọc Ánh, hoặc muốn tâm sự những điều gì về nhân sinh, về tình bạn, về tình yêu, về văn học, hoặc muốn tìm hiểu những gì về Trung Quốc xưa và nay,

    Hoan nghênh các bạn viết thư điện tử cập nhật theo E-mail vie@cri.com.cn, hoặc mời các bạn gửi qua bưu điện quốc tế theo địa chỉ: Hộp thư Ngọc Ánh Ban tiếng Việt Nam Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc, hoặc gửi thẳng đến số 46 phố Hoàng Diệu Hà Nội chuyển Hộp thư Ngọc Ánh. Chúng tôi sẵn sàng và nguyện mãi mãi làm người bạn tri kỷ của các bạn.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>