• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Ngọc Ánh xin tiếp và tâm sự với bạn Nguyễn Thị Giang

    2012-09-19 18:02:34     cri
    Hộp thư Ngọc Ánh xin tiếp chuyện bạn Nguyễn Thị Giang ở huyện Văn Lâm tỉnh Hưng Yên, bức thư của bạn Giang rất dài, chan chứa tình cảm cũng như sự tin cậy đối với bến hẹn tình bạn Hộp thư Ngọc Ánh

    Kính gửi cô Ngọc Ánh. Đã lâu rồi, phải mấy năm rồi ý cháu không viết thư đến quý Đài, nhưng Tết năm nào cháu cũng vẫn nhận được thư chúc Tết của quý Đài. Cháu vui lắm. Hôm nay cháu rảnh, ngồi viết thư gửi cô. Cũng đã lâu lắm rồi cháu không nghe các chương trình của quý Đài. Thực sự vì cháu bận học, lại bị cuốn vào những công việc khác. Thực ra, cháu nghe chương trình của quý Đài từ năm học lớp 9, giờ nếu tính ra cũng đã được 7 năm rồi. Bây giờ cháu đã tốt nghiệp cao đẳng rồi cô ạ. Tuy nghe chương trình của quý Đài từ khi còn bé, ngày đó cháu cũng rất thích học tiếng Trung Quốc, nhưng cháu lại không học. Nay cháu học xong chương trình cao đẳng rồi, cháu chưa xin được việc cô ạ, cháu sẽ có nhiều thời gian hơn nên cháu lại muốn học tiếng Trung. Chỗ cháu ở hiện nay cũng có nhiều công ty của Trung Quốc lắm, nếu biết tiếng Trung xin việc sẽ dễ dàng hơn. Cô có thể gửi cho cháu xin cuốn sách học tiếng Phổ thông Trung Quốc được không. Cháu cám ơn nhiều.

    Ngọc Ánh: Bạn Nguyễn Thị Giang thân mến, rất vui lại nhận được thư của bạn, thời gian trôi qua nhanh thật, vậy là bạn từ một cô bé ngây thơ năm nào nay đã ra trường. Trước ngưỡng cửa cuộc sống, tin rằng bạn có nhiều băn khoăn và bỡ ngỡ, đây là đặc điểm chung của hầu hết các bạn trẻ mới ra trường. Nhưng theo Ngọc Ánh, cơ hội bao giờ cũng đến gõ cửa những ai đã ở trong tư thế chuẩn bị về kiến thức cũng như từng trải. Mong bạn yên tâm, chúng tôi sẽ gửi sách Học tiếng Phổ thông TQ cho bạn, tin rằng sẽ giúp bạn phần nào trong thời gian đầu đặt cơ sở ngôn ngữ Trung Quốc mà bạn đang chuẩn bị học.

    Trên đây Ngọc Ánh chỉ hồi âm phần đầu nội dung bức thư của bạn Nguyễn Thị Giang. Trong thư bạn Giang còng có những điều băn khoăn khác sau đây, không hiểu các bạn cùng lứa với bạn Giang có gặp trường hợp như bạn Giang không nhỉ?

    Bạn Nguyễn Thị Giang viết tiếp:

    Cô Ánh ạ. Cháu vừa nhận bằng tốt nghiệp không lâu, nhưng đến nay vẫn chưa xin được việc cô ạ. Chán lắm. Thời buổi kinh tế khó khăn quá, mà ngành học của cháu là Quản trị với tấm bằng cao đẳng khó xin việc lắm. Cháu muốn thi liên thông học tiếp mà chắc không được. Ngành học của cháu lại đòi hỏi sự năng động, mà cháu lại chưa hề va vấp ở thành phố. Trường cháu đóng trên địa bàn ở quê nên cũng rất thiệt thòi cho sinh viên tụi cháu, không có nhiều cơ hội tiếp xúc va vấp với cái ồn ào thành phố. Giờ cháu muốn vô Sài Gòn học cách tự lập trong ý, mà sao thấy khó nghĩ quá. Nếu được, năm sau cháu thi liên thông tiếp. Hỏi ý kiến nhiều người, người thì bảo vào đó cũng được người thì gàn. Bảo vào đó tốn kém, ở Hà Nội còn chưa va vấp lại còn đòi vào đó. Thực ra vào đó cháu cũng lường trước được rất nhiều khó khăn sẽ đến, nhưng cháu nghĩ đây sẽ là 1 thử thách lớn nếu cháu vượt qua được là ổn. Ở Sài Gòn tấp nập, năng động và cũng phức tạp bon chen nhiều nhưng cháu lại thích cuộc sống năng động nơi đó. Cháu muốn vào đó học hỏi thêm, nhưng bạn bè cháu khuyên không nên đi, nên ở nhà tìm việc phụ giúp bố mẹ. Quả thật để có người bạn hiểu mình thật là khó, đôi khi buồn cháu chả tâm sự với ai nữa, ngồi trải lòng mình trên blog. Bởi bạn bè không hiểu không chịu lắng nghe tâm sự của mình. Cháu muốn vào Sài Gòn cũng bởi vì cháu học quản trị, cần phải đòi hỏi sự năng động va vấp nhiều chứ cứ ở quê mãi thì có lẽ không phát triển được mấy. Cháu thực sự khó nghĩ, cháu cũng thương bố mẹ lắm. Giờ nếu cháu vào đó sẽ phải mang 1 khoản tiền khá khá vào, cũng hơi sợ, sợ không biết vào đó mình có trụ nổi bươn trải được cuộc sống trong ý không nữa. Nhưng dù hơi sợ cháu vẫn có quyết tâm lớn lắm cô ạ. Giờ cháu khó nghĩ quá, nên ở nhà quê hay vô Sài Gòn học cách tự lập trong đó. Không biết cô có thể cho cháu thêm lời khuyên không. Cháu cảm ơn nhiều. Cuối thư cháu chúc cô mạnh khỏe công tác tốt. Cháu cũng muốn làm quen với tất cả các bạn có chung sở thích nghe Đài Phát thanh quốc tế Trung Quốc. Nếu có thể làm quen, các bạn có thể viết thư cho mình theo đại chỉ này: nguyengiang.qtkd@gmail.com

    Ngọc Ánh: Giang thân mến, xin cảm ơn sự tin cậy của Giang dành cho Ngọc Ánh. Qua thư có thể thấy, Giang là một thanh niên có tinh thần phấn đấu nhưng hơi thiếu tự tin, trong lòng băn khoăn nhưng không biết giải tỏa cùng ai, tương lai không sáng sủa cho lắm nhưng lại không muốn buông xuôi sống hoài sống phí tuổi xuân của mình. Đây cũng chính là đặc điểm chung của bất cứ bạn trẻ nào ở trước ngưỡng cửa xã hội. Thực ra thì, bạn có thể tham khảo ý kiến bạn bè, điều quan trọng là phải căn cứ theo điều kiện bất kể là vật chất hay tinh thần sẵn có của mình, liệu có thể đáp ứng được sự lựa chọn của mình hay không? Ngoài ra, điều hết sức quan trọng là bạn nên bàn với bố mẹ, nên tôn trọng ý kiến của bố mẹ, người đã tần tảo nuôi nấng bạn khôn lớn thành người. Được biết bạn muốn học tiếng Trung Quốc, Ngọc Ánh sẽ viết thư riêng bằng e-mail cho bạn kể cả số điện thoại của Câu lạc bộ Hoàng Thiên do anh Phạm Ngọc Xuân làm Chủ nhiệm, mong sao có thể để bạn tham khảo. Chúc bạn vui lên, hãy lạc quan trước thử thách của tương lai.

    Nếu bạn nào muốn làm quen với bạn Nguyễn Thị Giang ở huyện Văn Lâm tỉnh Hưng Yên mời e-mail theo nick name nguyengiang.qtkd@gmail.com và cũng xin mời các bạn trao đổi và tham mưu cho sự lựa chọn của bạn Nguyễn Thị Giang.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>