
Bạn Nguyên Thị Luyên ở đội 3, Nhuận Hải, Khánh Hải, Yên Khánh, Ninh Bình viết,
Hồi học cấp 3, lúc ở quê em thường hay nghe Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc, tuy nhiên em không chú ý lắm đến tiết mục "Học tiếng Phổ thông Trung Quốc" của quý Đài, vì em không hiểu mà. Sau này, khi lên Hà Nội thì em không có đài nên không nghe được Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Nhưng gần đây em mua được đài rồi, và em lại tìm đến đài mình.
Trước đây, em không chú ý đến tiết mục "Học tiếng Phổ thông Trung Quốc" của quý Đài thì giờ em không thể không...chú ý. Vì ở trường em đang học tiếng Trung. Hồi đầu khi vào trường, biết tin lớp mình không được học tiếng Anh mà học tiếng Hán, em buồn lắm. Trong suốt thời gian đó mỗi lần đến tiết tiếng Trung em cảm giác như bị "tra tấn" và rất sợ hãi. Nhưng sau đó, ý thức được tầm quan trọng của tiếng Trung nên em đã thường xuyên xem phim Trung Quốc, đọc truyện Trung Quốc, nghe nhạc Trung Quốc để có niềm cảm hứng yêu thích tiếng Trung.
Qua Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc, em được biết có rất nhiều bạn Việt Nam thích học tiếng Hán cũng như tìm hiểu về văn hóa Trung Quốc, ngược lại cũng có rất nhiều bạn Trung Quốc thích học tiếng Việt, đặc biệt hơn, em rất cảm phục trước sự hiểu biết về tiếng Việt cũng như văn hóa Việt Nam của các anh chị, cô chú của đài mình. Em thực sự rất ngưỡng mộ mọi người. Lúc đó em đã đặt câu hỏi rằng, tại sao tiếng Việt khó như thế mà thầy cô và mọi người có thể học tốt như vậy, có gì mình lại không thể học tốt tiếng Trung?! Chính điều đó đã là dòng động lực để em phấn đấu và ngày càng yêu thích tiếng Trung hơn. Em biết học ngoại ngữ không phải là một điều dễ dàng và một chốc một lái có thể học tốt ngay được, chắc hẳn để có được sự thành công như hôm nay, các anh chị trong quý Đài đã phải phấn đấu rất nhiều.