• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Tiết mục "Nhịp cầu tình bạn"-415

    2012-07-17 17:59:17     cri
    Hoan nghênh các bạn đến với Tiết mục Nhịp cầu tình bạn, mặt bằng giao lưu tình cảm của các bạn thính giả. Trong tiết mục hôm nay xin chia sẻ tâm sự của một số bạn thính giả:

    "Thương Thương" quanthihoaithuong@yahoo.com.vn

    Xin chào cô Lệ Quyên! Vậy là cháu đã được nghỉ hè gần 1 tháng rồi. Nhưng cái nắng gay gắt của mùa hè khiến cho cháu lại thêm thương bố mẹ hơn. Làm nghề nông mà cô, không quản thời tiết mưa hay nắng. Những bạn sống ở nông thôn như cháu chắc cũng có cảm nhận như cháu đấy cô ạ. Chỉ còn mấy tuần nữa thôi là cháu vào năm học mới, năm thứ 3 rồi đấy cô, nhanh thật, ở nhà với bố mẹ, cháu chỉ mong mình mãi nhỏ bé để được ở bên bố mẹ thôi, được nũng nịu, được bố mẹ chăm sóc. Cô ạ, học tập mệt mỏi, khi được về quê, cảm giác của cháu thoải mái biết bao nhiêu, chỉ cần được bố mẹ hỏi han thôi là cháu đã hạnh phúc lắm rồi, bao nhiêu mệt mỏi phiền muộn tan biến hết, đêm đêm nằm ngủ bên cạnh mẹ lại nghe mẹ kể chuyện ở nhà, ở quê dạo này thế nào, cháu cảm thấy mình vui và thấy hạnh phúc biết chừng nào. Cô ạ, trong chương trình ca nhạc theo thư yêu cầu thính giả sắp tới, cháu mong cô phát giúp cháu bài hát trong bộ phim THẦN Y, cháu nhớ không nhầm thì bài hát đó có tên là " Nhân gian đa tình" thì phải, lâu lâu cháu chưa nghe lại, phải nói bài hát ấy rất hay, âm nhạc và ca từ cũng rất có ý nghĩa nữa. Cháu muốn gửi tới bố mẹ và em trai cháu là Quán Văn Thịnh, thôn Nguyễn Bạo, xã Đại Đức, Kim Thành, Hải Dương với lời nhắn là " Con chúc bố mẹ luôn mạnh khỏe, vui vẻ, chúc em trai học tập tốt, chúc gia đình mình mãi vui vẻ, hạnh phúc bên nhau, con yêu gia đình mình rất nhiều", bài hát này cháu cũng muốn gửi tặng tất cả các bạn thính giả trên cả nước: " Chúc các bạn nghe nhạc vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn". Cháu là Hoài Thương, lớp Kinh tế bưu chính viễn thông Đại học Giao thông vận tải Hà Nội, số điện thoại của cháu là 0168 294 1121. Cảm ơn cô LQ và chương trình rất nhiều.

    maimaimotmuadong2011@gmail.com

    Chào các anh chị trong Ban Biên tập của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc, em là 1 thính giả ở Thái Nguyên hiện giờ em đang sinh sống tại Đồng Nai. Qua chương trình em muốn anh chị phát tặng bài hát Mùa thu lá bay gửi tới các bạn mà em đã quen trong thời gian qua, đặc biệt gửi tới các bạn ở Thái Nguyên với lời chúc tốt đẹp nhất.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>