• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • MỘT HỌC VIÊN ĐẶC BIỆT

    2012-07-06 17:24:42     CRIonline
    Hiện nay, ngoài các địa phương khác ra, tại xã Kỳ Liên, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, Câu lạc bộ Hoàng Thiên đang mở hai lớp học tiếng Trung Quốc với số lượng trên 100 học viên, chia học ở hai địa điểm, một lớp ở thôn Liên Sơn, một lớp ở thôn Liên Phú. Mục đích học viên theo học tiếng Trung Quốc là để tìm việc làm ở khu kinh tế Vũng Áng do tập đoàn Formosa Đài Loan đầu tư. Trong số học viên xã Kỳ Liên theo học tiếng Trung Quốc có một học viên gây được sự chú ý của tôi. Học viên đó có tên là Trần Văn Nghĩa.

    Trần Văn Nghĩa sinh ngày 10 tháng 02 năm 1978, là một người khuyết tật. Theo Nghĩa kể, Nghĩa bị tật nguyền từ trong bụng mẹ, nên khi ra đời tay chân đều bị khoèo, mãi lên bốn tuổi Nghĩa mới lẫm chẫm biết đi. Tuy bị khuyết tật, nhưng khi lên bảy tuổi, Nghĩa theo bạn đến trường tiểu học. Hoàn cảnh tật nguyền, ban đầu tới trường, Nghĩa phải nhờ người thân hoặc cô giáo cõng đến lớp học.

    Môi trường học tập có nhiều bạn mới thôi thúc ý chí của Nghĩa. Thời gian trôi đi, cậu bé tật nguyền biết nghĩ, nếu không khắc phục hoàn cảnh tật nguyền để theo bằng chúng bạn, cứ phải nhờ cậy người thân, cô giáo cõng mãi đến lớp thì sẽ ảnh hưởng đến sự phấn đấu vươn lên. Ham học, Nghĩa ý thức được là phải quyết tâm tập luyện để tự đi lại được, tự đến trường được như các bạn bè. Thời gian học tiểu học, Nghĩa chịu đựng đau đớn, ngày đêm tập đi đứng. Nghĩa hiểu, lên trung học cơ sở, trường ở xa nhà, nếu không đi lại được thì khó lòng theo học lên nữa. Thời gian ôn luyện bài vở ở nhà, Nghĩa kiên trì vừa học bài vừa tập đi. Đến cuối cấp trung học cơ sở, Nghĩa tập đi cả xe đạp để hết cấp học trung học cơ sở còn tiếp tục theo học phổ thông trung học. Học hết cấp trung học cơ sở, năm 1997, Nghĩa thi đậu trường phổ thông trung học Lê Quảng Chí. Năm 1999, Nghĩa phấn đấu tốt được kết nạp vào Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh. Hoàn cảnh tật nguyền có ảnh hưởng đến kết quả học tập, nên học hết cấp phổ thông trung học, Nghĩa thi không đậu vào đại học, nhưng không vì thế mà chán nản bỏ cuộc. Nghĩa sẽ theo học bằng được đại học. Nghĩa hứa với mình như vậy.

    Học xong phổ thông trung học, Nghĩa về địa phương tham gia công tác đoàn thể, phấn đấu không ngừng. Năm 2004 Nghĩa được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam, được bầu làm Bí thư chi đoàn thanh niên thôn Liên Phú, vừa là chi uỷ viên chi bộ đảng thôn Liên Phú.

    Năm 2003 đến năm 2008, Nghĩa theo học tại chức khoá đào tạo đại học kinh tế do trường Đại học Kinh tế Huế mở tại quê nhà, tốt nghiệp khoá học với tấm bằng đại học tại chức trung bình khá, Nghĩa càng có điều kiện để tham gia công tác ở địa phương. Hiện nay, Nghĩa tham gia một số công tác tại địa phương như làm Trưởng Ban kiểm soát của hợp tác xã dịch vụ tổng hợp xã Kỳ Liên, hội viên hội nạn nhân chất độc da cam xã Kỳ Liên.

    Là một thanh niên giàu nghị lực vươn lên, sống có bản lĩnh, có nhân cách nên rất được Lê Thị Mia người cùng làng cảm phục, yêu thương, kết hôn với Nghĩa, cùng nhau xây dựng tổ ấm. Hai vợ chồng Nghĩa- Mia đã có một cô con gái 20 tháng tuổi xinh xắn, dễ thương.

    Trả lời câu hỏi của tôi, hoàn cảnh tật nguyền làm vậy mà sao Nghĩa vẫn chịu khó theo học lớp tiếng Trung Quốc? Nghĩa vui vẻ trả lời, Bác Hồ đã dạy, học là quyển vở không trang cuối cùng. Nghĩa phải theo học được nhiều hơn, học thành thạo tiếng Trung Quốc đón đầu nhiều cơ may phía trước. Biết đâu đó, khi đã giỏi tiếng Trung Quốc thì Nghĩa chẳng sẽ kiếm được nhiều tiền hơn, khi mà ở quê Nghĩa bây giờ, nhiều công ty của Đài Loan Trung Quốc và cả các công ty Trung Quốc đại lục đang tìm tới đầu tư.

    Nghe Nghĩa bộc bạch, tôi thầm nghĩ, cuộc đời rất công bằng, mọi hạnh phúc sẽ tìm tới những ai có chí lớn.

                                                                                                                                                                                                                        Phạm Lệ Xuân

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>