Bạn Đào Thủy Ngân ở Nghĩa Phương, Lục Nam, Bắc Giang, Việt Nam viết,
Em nghe Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc đã lâu cũng đã nhiều lần viết thư gửi tới Bắc Kinh, nhưng đây là lần đầu tiên em gửi thư qua hòm thư điện tử của Đài.
Em rất thích học tiếng Trung Quốc và theo học chương trình thầy cô dạy trên Đài từ lâu. Từ khi học xong cấp 3, do điều kiện hoàn cảnh em không thể tiếp tục theo học. Bây giờ khi sắp tốt nghiệp em mong muốn theo học lại, bù đắp lượng kiến thức còn thiếu. Hiện em đang đi thực tập ở thành phố nơi em theo học. Tháng 8 này em thi tốt nghiệp, tới tháng 10 lấy bằng và ra trường.
Ngày xưa, hồi còn nhỏ em thường nghe các chương trình của Đài qua chiếc đài của bố em, em cũng học tiếng Trung Quốc bằng cách ghi lại đầy đủ kiến thức ra giấy. Cuốn sách Học Tiếng Phổ Thông Trung Quốc thầy cô cũng đã gửi cho em rồi.
Vào thời gian này em không có nhiều thời gianđể nghe các chương trình phát trên Đài, những lúc rảnh rỗi em tận dụng xem trên mạng Internet. Và việc học tiếng Trung Quốc cũng vậy, em theo học và nghe qua mạng. Em rất mong muốn việc học thuận lợi, em cũng rất cố gắng theo học chăm chỉ để theo đuổi ước mơ nhỏ bé của mình là một ngày không xa có thể nói, nghe, hiểu được tiếng Trung Quốc. Em thấy tiếng Trung Quốc khó nhất là khi viết. Để viết được thành thạo chắc không phải ngày một ngày hai, mà có khi phải nhiều năm dùi mài kinh sử.
Hiếm thấy có chương trình trên Đài tiếng nước ngoài nào lại nhiệt tình như Đài Phát thanh Quốc Tế Trung Quốc. Hết lòng vì khán thính giả thân yêu, Đài đã gửi từng quyển sách đến tận tay thính giả trên khắp thế giới. Đến những dịp quan trọng hay Tết Nguyên Đán, trong lòng những người yêu mến Quý Đài thật vui khi nhận được những tấm thiệp chúc mừng thật đẹp, câu chúc Tết đầy nhiệt huyết của Quý Đài. Mỗi khi em nhận được một lá thư từ Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc, trong lòng em lại rạo rực niềm hân hoan giống như nhận được món quà vô giá từ phương xa gửi về vậy. Em trân trọng cảm ơn những tình cảm nhiệt thành mà Quý Đài dành cho khán thính giả Việt Nam.