• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Tâm sự của lưu học sinh Việt Nam Phó Đức Dương

    2012-06-01 18:37:28     CRIonline

    Ánh: Nói đến tình bạn cũng tức là tình hữu nghị trong "Hộp thư Ngọc Ánh" tuần trước và hai kỳ "Chương trình văn nghệ cuối tuần" Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc đã giới thiệu quang cảnh cũng như nội dung Lễ khởi động Cuộc thi "Tiếng hát hữu nghị 2012" và Liên hoan sinh viên Trung –Việt nhân kỷ niệm 122 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

    Thành: Buổi liên hoan thật là háo hức, nhiều khung cảnh tình bạn thân mật và vui vẻ giữa sinh viên hai nước Trung-Việt đã để lại cho La Thành và tin rằng cho các bạn ấn tượng khó quên.

    Ánh: La Thành ơi, thực ra trước khi họ trở thành sinh viên thì cũng từng trải qua giai đoạn luyện cam go như các bạn cuối cấp đang có mặt bên máy thu thanh đấy chứ. Các bạn có bày tỏ với Ngọc Ánh rằng, trước khi tham gia hoạt động này thì cũng như chuẩn bị cho một cuộc thi vậy.

    Thành: Sau đây chúng tôi xin giới thiệu bạn Phó Đức Dương sinh viên Việt Nam dẫn chương trình đang lưu học tại Bắc Kinh để các bạn thính giả và các bạn cư dân mạng Việt Nam làm quen nhé qua cuộc đối thoại giữa bạn Đức Dương với chị Ngọc Ánh:

    Phó Đức Dương: Chào chị, chào các quý vị khán thính giả, mình là Phó Đức Dương, hiện nay đang là nghiên cứu sinh thạc sỹ năm thứ nhất Học viện quan hệ quốc tế Đại học Bắc Kinh, và hiện nay đang là Phó chủ tịch Hội lưu học sinh Việt Nam tại thành phố Bắc Kinh.

    Ngọc Ánh: Được biết Đức Dương là sinh viên lưu học sinh Việt Nam rất là năng động ở Trường Đại học Bắc Kinh, từng tổ chức và tham gia nhiều hoạt động giao lưu, liên hoan văn nghệ, vậy trong những lần dẫn chương trình cho các buổi liên hoan văn nghệ ở nhà trường, Đức Dương cảm thấy chuẩn bị cho buổi dẫn chương trình tiếng hát hữu nghị năm 2012 có cảm giác gì hơi khác không?

    Phó Đức Dương: Thưa chị Ngọc Ánh, thực ra là em có cảm giác rất là khác, bởi vì những lần hoạt động trước của Dương đều mang tính chất là hoạt động của sinh viên Việt Nam tại Bắc Kinh, là những hoạt động mang tính đoàn kết nội bộ, và với chương trình hoạt động giao lưu sinh viên Việt Nam Trung Quốc nhân kỷ niệm 122 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cũng như là Lễ Khởi động Cuộc thi tiếng hát hữu nghị năm 2012, đối với Dương là có một ý nghĩa rất lớn, bởi vì đây là cuộc thi thể hiện giao lưu hữu hảo giữa Việt Nam và Trung Quốc, và Dương được là một thành viên tham dự vào hoạt động này, cảm thấy vô cùng vinh dự và tự hào.

    Ngọc Ánh: Ngọc Ánh rất quan tâm đến chuyên ngành quan hệ quốc tế, tin rằng đây là một chuyên ngành các bạn trẻ hai nước Trung – Việt cũng rất quan tâm, bởi vì ngoài Quốc tế ra, tin rằng sẽ có một mảng liên quan đến quan hệ của hai nước Trung – Việt, từ góc độ của một học sinh hoặc người nghiên cứu trong tương lai, thì em có những lời nói gì?

    Phó Đức Dương: Dạ, vâng, Dương trước khi sang Trung Quốc học cũng được biết, Đảng và nhà nước hai nước Việt Nam và Trung Quốc cũng đã xác định "phương châm 16 chữ", cũng như xác định những phương châm đường hướng lớn cho quan hệ hữu hảo giữa hai nước Việt-Trung, chính như vậy mà Dương nghĩ rằng là Việt Nam cũng như Trung Quốc rất cần những học giả chuyên gia am hiểu về Việt Nam cũng như Trung Quốc, để từ đó mà họ là cầu nối hữu nghị về mặt học thuật giao lưu văn hóa giữa hai đất nước Việt-Trung. Dương hiện nay đang là một sinh viên nghiên cứu sinh chuyên ngành quan hệ quốc tế, Dương hy vọng rằng trong tương lai có thể đóng góp được một phần công sức mình vào sự nghiệp đó.

    Ngọc Ánh: Trong nội dung Dương cùng với các bạn trẻ hai nước Trung – Việt dẫn chương trình cho Lễ Khởi động Cuộc thi tiếng hát hữu nghị năm 2012, có một nội dung là kỷ niệm lần thứ 122 năm ngày sinh của Bác Hồ kính yêu, cũng là người bạn rất là thân thiết của nhân dân Trung Quốc, tình hữu nghị của hai nước Trung-Việt được sự vun đắp rất là dày công của các vị lãnh đạo tiền bối của hai nước Trung-Việt chúng ta, là thế hệ trẻ nối gót cha anh, tin rằng Dương cũng có rất nhiều tình cảm của mình trong quá trình nghiên cứu học thuật về quan hệ hai nước chứ nhỉ?

    Phó Đức Dương: Dạ, vâng. Mối tình hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc được xây dựng trên chính bàn tay của hai Chủ tịch Hồ Chính Minh và Chủ tịch Mao Trạch Đông, và liên tục được bồi đắp bởi các thế hệ lãnh đạo giữa hai đất nước, và Dương nghĩ rằng đây đã là cơ sở quan hệ vô cùng vững chắc giữa hai đất nước, và với những thanh niên như Dương. Dương nghĩ rằng, mình sẽ có thể thông qua việc học tập, thông qua việc tham gia hoạt động giao lưu giữa sinh viên, thanh niên hai nước, có thể củng cố hơn, cũng góp một phần công sức nào đó vào trong sự việc này, và trong quá trình học tập của Dương, thì Dương cũng tâm niệm một điều như vậy, và triển khai công việc học tập cũng như là những họat động giao lưu của mình với các bạn sinh viên.

    Ngọc Ánh: Dương đã nói lên nhiều tiếng lòng chung của thế hệ trẻ hai nước Trung-Việt chúng ta, vậy thì ngày mai sẽ đến thòi điểm mà Dương và các bạn cùng đứng trên sân khấu dẫn chương trình, trong giây phút này, tâm trạng của Dương như thế nào?

    Phó Đức Dương: Thực ra, hôm nay từ sáng đến giờ mình cũng như các bạn trong ban tổ chức làm liên tục để chuẩn bị cho họat động ngày mai, tuy rằng rất mệt, nhưng mệt chỉ mệt về mặt thể xác thôi, về mặt tinh thần thì tất cả mọi người đều rất chấn phấn, rất vui mừng, vui vẻ, và rất có một chút hồi hộp, tin tưởng rằng là họat động ngày mai sẽ thành công tốt đẹp.

    Ngọc Ánh: Ngòai ra, Dương có thể cho các bạn biết email của Dương không?

    Phó Đức Dương: Hiện nay email của mình là: deyangfu8859@yahoo.com.cn

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>