• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Chọn thư thính giả 1-6

    2012-06-01 17:17:15     CRIonline
    Bạn Quán Thị Hoài Thương ở thôn Nguyễn Bạo, xã Đại Đức, huyện Kim Thành, Hải Dương viết,

    Thày Hùng Anh và cô Phi Yến kính mến, đầu thư em xin kính chúc các cô chú trong Ban biên tập Chương trình nói chung và thầy cô nói riêng có sức khỏe dồi dào và công tác tốt. Chúc các Chương trình của Quý Đài ngày càng hay hơn, chất lượng hơn và phong phú hơn về nội dung và cả về hình thức. Thầy cô kính mến, mới đó mà đã gần 2 năm trôi qua kể từ ngày em viết thư tới chương trình và được thầy cô gửi cho quyển sách "Học tiếng phổ thông Trung Quốc" tập 1. Khỏi phải nói cảm xúc của em lúc đó vui như thế nào, khi được cô đưa thư trao tận tay bì thư có tờ báo "Cầu vồng Hữu nghị" và quyển sách "Học tiếng phổ thông Trung Quốc" mà thầy cô gửi cho em. Cảm giác ấy như vừa mới đây thôi, em như một đứa trẻ con cầm quyển sách đó nâng niu và khoe với bố mẹ, với các bạn. Thầy cô ạ, trông kỳ thi Đại học cao đẳng 2 năm trước em có dự thi 2 trường là trường Đại học Diao thông Vận tải Hà Nội và Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Em không may mắn trong đợt thi thứ 2 vì thiếu nửa điểm so với điểm chuẩn của trường, cảm giác lúc đó thật buồn thầy cô ạ. Nhưng được gia đình và bạn bè động viên nên em cũng vơi đi nỗi buồn phần nào và tự nhủ sẽ cố gắng phấn đấu học tập và rèn luyện tại trường Đại học Giao thông Vận tải Hà Nội - trường mà em đang theo học bây giờ. Nhanh thật đấy, mới đó mà đã 2 năm trôi qua, xa nhà nên cũng có rất nhiều thiệt thòi, những ngày đầu tiên bước chân lên Hà Nội, bắt đầu cuộc sống sinh viên, em cảm thấy thật vui nhưng cũng thật buồn. Vui vì mình đã lớn hơn, đã biết sống tự lập. Nhưng buồn vì phải xa gia đình thân yêu, xa bố mẹ xa tổ ấm. Những ngày ấy vì nhớ nhà, lại là con gái nên em rất hay khóc, thỉnh thoảng gọi điện về hỏi thăm bố mẹ và gia đình ở quê, có dịp nghỉ lễ dài ngày em lại về quê thăm bố mẹ và giúp đỡ những công việc trong nhà Thầy cô ạ, cuốn sách học tiếng phổ thông Trung Quốc tập 1 em vẫn còn giữ, nó theo em suốt những ngày tháng học tập trên Hà Nội. Vì học trường kỹ thuật nên chúng em chỉ được học tiếng anh thôi, còn tiếng Trung thì em vẫn theo học ở trên các trang web trực tuyến và nhất là trên Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Qua một quá trình học tập và được các anh chị cùng xóm trọ chỉ bảo thêm về Tiếng Trung Quốc nên giờ em cũng có thể nói và viết được 1 số từ đơn giản. Phải nói rằng tiếng Trung là một thứ tiếng rất khó học và khó viết bởi vì nó có rất nhiều quy tắc, nhưng em tin với sự nỗ lực cố gắng của em thì thành công nhất định sẽ đến với em. Thầy cô kính mến, ước mơ của em sau này học xong chương trình đào tạo tại trường đại học Giao thông Vận tải, em có thể đặt chân tới đất nước Trung Hoa huyền thoại, được thưởng thức những món đặc sản của Trung Quốc, được hát những bài hát Trung Quốc mà mình yêu thích, được ngắm nhìn Vạn Lý Trường Thành, được gặp thần tượng của mình là Châu Kiệt Luân và có thể trò chuyện với anh ấy. Nhưng trước hết là em phải học thật tốt tiếng phổ thông Trung Quốc phải không thầy cô?

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>