• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Tiết mục "Nhịp cầu tình bạn"-408

    2012-05-27 17:34:20     cri
    Hoan nghênh các bạn đến với Tiết mục Nhịp cầu tình bạn, mặt bằng giao lưu tình cảm của các bạn thính giả. Trong thời gian qua, có rất nhiều bạn thính giả đã trút bầu tâm sự, cũng như gửi tặng bài hát, gửi lời chúc cho nhau thông qua mặt bằng này. Sau đây xin mời các bạn cùng chia sẻ:

    "Trieu Nguyen Xuan" thaytrieu@ymail.com

    "Em tên Xuân Triều, năm nay 34 tuổi, quê ở An Giang, hiện đang dạy học. Cô biết không, em có duyên được biết đến chương trình có lẽ đã gần 17 năm rồi. Thuở ấy, em thường thức khuya học bài và mở radio nghe. Em rất thích nghe giọng nói ngọt ngào đầy truyền cảm của các phát thanh viên. Lúc ấy em cũng định sẽ học thêm tiếng Trung  cho biết vì em rất thích nghiên cứu, hơn nữa em rất yêu đất nước, con người và nền giáo dục của Trung Quốc. Sở thích của em là: du lịch, nghiên cứu tôn giáo, văn hoá và nghệ thuật. Em hằng ao ước sẽ có một ngày em có đủ điều kiện du lịch Trung Quốc. Em sẽ ghé thăm các di tích, chùa chiền, sẽ tha hồ ngắm núi non hùng vĩ Trung Hoa. Lên núi ngắm mây trời, xuống biển nhìn sóng nước. Với những khoảnh khắc ấy em thấy cõi lòng mình thật an nhiên và thanh thản làm sao! Bao lăng xăng, cùng những lo toan vất vả của cuộc đời trong em như tan biến hết, chỉ còn đọng trong em tiếng lòng, tình yêu thiên nhiên, sự bình yên và sự thanh thoát. Vừa say đắm ngắm mây trời vừa thả hồn theo sóng biển.

    Và những đêm khuya vắng lặng ấy, từng giọng nói dịu dàng ấm áp của các phát thanh viên đã giúp em có thêm niềm tin, sức mạnh và sự nỗ lực rất lớn trong học tập. Nhờ có chương trình mà em đã vươn lên trong học tập. Giờ em đã di dạy được 12 năm rồi. Em cám ơn chương trình rất nhiều!

    Lúc ấy em rất muốn học Tiếng Trung nhưng do còn bận học các môn khác nên em không sao thực hiện được. Giờ thì em có điều kiện nghiên cứu Tiếng Trung rồi! Những ngày qua tình cờ em tìm thấy địa chỉ trực tuyến của Đài, qua tìm hiểu em thấy chương trình rất tuyệt vời. Nhất định là nếu có tài liệu Hán ngữ hàng ngày từ cơ sở ến nâng cao thì em sẽ in ra và dạy cho những học trò của mình, để các em có thêm hiểu biết về quê hương, đất nước và con người, nhất là nền giáo dục của Trung Quốc. Hiện nay, thực trạng giảm sút về đạo đức của học sinh ở Việt Nam làm em ray rứt khôn nguôi, và dường như mình bất lực với thời đại mới....

    Thư đã khá dài, em rất mong cô vui lòng liên hệ với thầy Hùng Anh gửi giúp em sách học tiếng Trung tập 1,2 để em tiện nghiên cứu và truyền đạt cho học sinh mình những khi rảnh rỗi và những buổi sinh hoạt ngoại khoá. Thông qua chương trình, em cũng xin cô vui lòng phát giúp em bài hát Hoa Bằng Lăng do ca sĩ: Trác Y Đình thể hiện kỉ niệm ngày sinh nhật của em. Bài hát này cũng xin được gửi tặng cô, cô Ngọc Ánh, thầy Hùng Anh cùng tất cả các cô chú, anh chị trong Ban Biên tập của Đài. Đồng thời tặng bạn Lương Thị Phương Ngân (phuongngan.1990), em trai Linh (linhNoly) với lời cảm ơn các bạn chân thành nhất. Mến chúc các bạn luôn được nhiều sức khoẻ, vui vẻ, nhiều hạnh phúc và thành công trong cuộc sống!

    ngoisaonenoi@ovi.com

    "Em là thính giả của quý Đài đã được 6 năm rồi. Hôm nay em viết thư tới quý Đài mong cô chú và các anh chị gửi tặng cho em và bạn Tẩn Thái Tông, bạn Linh Chi ở Nam Định bài hát Người tốt chọn giấc mộng đẹp. Với lời nhắn: Chúc bạn ngày cuối tuần vui vẻ, hạnh phúc. Em cũng xin gửi tặng bài hát tới cô chú và các anh chị trong Ban Biên tập và các bạn yêu ca nhạc Trung Quốc cuối tuần vui vẻ hạnh phúc, mong được làm quen với các bạn. Em xin dừng bút tại đây, chúc cô chú và các anh chị luôn có sức khỏe tốt để làm việc nhé".

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>