• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Hộp thư Ngọc Ánh vẫn cất giữ thư thăm hỏi động đất Tứ Xuyên của các bạn cách đây bốn năm

    2012-05-17 17:14:32     cri
    Ngọc Ánh: Hai ngày cuối tuần Thứ bảy và Chủ nhật vừa qua là hai ngày rất không bình thường, đó là ngày đáng ghi nhớ và rung động lòng người. Mỗi người dân Trung Quốc không bao giờ quên Ngày 12 tháng 5 năm 2008, đây là ngày Chủ nhật thứ hai tháng 5, vào đúng ngày Ngày người mẹ của năm 2008, khu vực huyện Văn Xuyên Tứ Xuyên đã xảy ra trận động đất mạnh 8 độ rích te, đã cướp đi 70 hơn nghìn tính mạng của người dân vô tội.

    Trận động đất này đã vùi lấp biết bao người mẹ người con vô tội. Lúc đó nhiều bạn thính giả và cư dân mạng Việt Nam đã tới tấp gửi thư chia buồn và động viên nhân dân vùng bị động đất. Mãi cho đến nay, Hộp thư Ngọc Ánh vẫn cất giữ thư thăm hỏi của các bạn thính giả cách đây 4 năm. Sau đây, xin giới thiệu thư chia buồn và hỏi thăm có tính đại diện của một số bạn.

    Bốn năm trước, bạn Phạm Văn Quân đang là sinh viên trường Đại học Hàng Hải Việt Nam viết:

    Chào chị Ngọc Ánh, em nghe Chương trình Văn Nghệ cuối tuần do chị dẫn, thật là hết sức xúc động, rất thương cho nhân dân vùng động đất mạnh Văn Xuyên, đặc biệt là thương cho các bạn học sinh phổ thông chỉ trong giây lát đã bị vùi trong đống gạch vụn. Nhân dân huyện Văn Xuyên tỉnh Tứ Xuyên đã mất mát nặng nề về tính mạng và tài sản, em rất cảm thông cho sự mất mát này, mong Đảng, Chính phủ và nhân dân Trung Quốc mau chóng khắc phục hậu quả thiên tai, mong không còn nghe thấy thông tin về số người bị thiệt hại gia tăng.

    Ngọc Ánh: Bốn năm trước, bạn Dương Thị Quý ở Nguyễn Huệ huyện Đông Triều tỉnh Quảng Ninh viết: Em đã nghe thông tin về trận động đất mạnh Văn Xuyên Tứ Xuyên, quang cảnh sau động đất thật là thương tâm, trận động đất này đã cướp đi biết bao sinh mệnh, trong đó có nhiều học sinh, em muốn chia xẻ những khó khăn mất mát của nhân dân huyện Văn Xuyên tỉnh Tứ Xuyên nói riêng và nhân dân Trung Quốc nói chung, mong thế giới quan tâm đến Tứ Xuyên để Tứ Xuyên nhanh chóng khôi phục trở lại với quang cảnh thanh bình của xứ sở của Gấu Mèo.

    Bạn Nguyễn Quang Huy có hòm thư điện langmyquetoi@yahoo.com.vn viết: Em thật sự sửng sốt khi nghe tin nhân dân tỉnh Tứ Xuyên đang phải trong cảnh màn trời chiếu đất sau trận động đất khủng khiếp vừa qua. Trận động đất khủng khiếp chỉ trong mấy phút đã cướp đi biết bao tính mạng của người dân Tứ Xuyên, phá hoại biết bao công trình của vùng đất Tứ Xuyên tươi đẹp. Là Thính giả của quý Đài, em hướng về Tứ Xuyên bằng sự quan tâm và chia xẻ về tinh thần với nhân dân Tứ Xuyên. Tin rằng dưới sự quan tâm của Đảng và chính phủ Trung Quốc, dưới sự ủng hộ của nhân cả nước cũng như Cộng đồng Quốc tế, nhân dân Tứ Xuyên sẽ nhanh chóng khắc phục hậu quả thiên tai để cùng nhân dân cả nước Trung Hoa đón chào Thế vận Hội Bắc Kinh sắp tới.

    Ánh: Xin chân thành cảm ơn các bạn thính giả và cư dân mạng Việt Nam đã chia sẻ quan tâm và tình cảm cho nhân dân tỉnh Tứ Xuyên bị động đất mạnh cách đây 4năm. Hơn 1460 ngày đã trôi qua trong tâm trạng nén đau thương thành hành động của những người còn sống , được sự chi viện của nhân cả nước trong đó có bè bạn Quốc tế, Hiện nay, nhiều khuôn viên chung cư với những ngôi nhà khang trang đẹp mắt tại khu vực động đất Tứ Xuyên đã được mọc lên, nhiều con đường đã được mở rộng và nối dài, nhân dân khu vực động đất Văn Xuyên Tứ Xuyên đang trở về với quang cảnh an cư lạc nghiệp, xin chia vui với các bạn và mong các bạn yên tâm.

    Trung: Vâng, 4 năm qua, qua phương tiện truyền thông đại chúng Trung Quốc, Thành Trung được biết, tại khu vực bị động đất Tứ Xuyên, nhiều người mẹ bị mất con đã lại được làm mẹ, nhiều trẻ em đã chào đời an ủi tâm hồn của muôn vàn các bà mẹ từng bị mất con. Sau trận động đất không bao lâu, Cục Dân chính thành phố Thành Đô Tứ Xuyên đã thành lập "Ngôi nhà người mẹ" bao gồm những người tình nguyện giúp đỡ những người mẹ bị mất con, an ủi và hàn gắn viết thương lòng cho các bà mẹ.

    Ngọc Ánh: Theo con số thống kê chưa đầy đủ, dưới sự giúp đỡ của "Ngôi nhà bà mẹ", hiện nay đã có hai phần ba các bà mẹ bị mất chồng hoặc mất con trong trận động đất mạnh tại khu vực Văn Xuyên Tứ Xuyên cách đây 4 năm nay đã thành lập lại gia đình và lại làm vợ làm mẹ. Chủ nhật thứ hai tháng 5 hằng năm được coi là "Ngày người mẹ", ngày này tuy bắt nguồn từ phương Tây, nhưng đã được nhiều nước kể cả các nước châu Á trong có Trung Quốc và Việt Nam chấp nhận. "Ngày người mẹ" năm nay là ngàt 13 tháng 5.

    Chủ nhật ngày 13 tháng 5 là "Ngày người mẹ" năm nay, nhân dịp này, chúng tôi xin mượn bài hát "Chiếc hôn của mẹ" do Chu Hiểu Lâm trình bày để tặng các bà mẹ đang có mặt bên máy thu thanh , tặng các bà mẹ tại khu vực động đất Văn Xuyên Tứ Xuyên cách đây 4 năm, và tặng các bà mẹ đã đi xa:

    Lời bài hát có đoạn:

    Tại nơi thôn quê xa xôi

    Mẹ già mái tóc đã bạc phơ

    Năm tháng trôi qua vẫn nhỡ mãi

    Mẹ từng cho con bao nụ hôn

    Nụ hôn mẹ làm khô nước mắt con

    Làm ấm tâm hồn thơ ngây của con

    Nụ hôn mẹ nay con vẫn nhớ

    Nụ hôn ngọt ngào con nhớ mãi

    Mong mẹ yên lòng không cô đơn

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>