• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Bài viết của Mã Bộ Đào- SV trường Đại Học Ngoại ngữ Bắc Kinh

    2012-05-02 17:34:21     cri

    Nghe Online

    Năm 2008, một số trường đại học trọng điểm của Trung Quốc đến các tỉnh lựa chọn những học sinh xuất sắc tham gia cuộc thi vào đại học do các trường đó ra đề, em may mắn được tuyển chọn, và thi đỗ vào chuyên ngành tiếng Việt Nam của Trường Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh. Đây là một trường đại học trọng điểm có 70 năm lịch sử, và được mệnh danh là chiếc nôi đào tạo các nhà ngoại giao Trung Quốc. Có thể nói, thi đỗ vào trường này là lý tưởng của các sinh viên Trung Quốc học ngoại ngữ. Từ đó chuyên ngành này đã dành cho em cơ hội tìm hiểu về đất nước Việt Nam.

    Mặc dù quê em ở tỉnh Vân Nam, một tỉnh rất gần với Việt Nam, nhưng trước khi học tiếng Việt, em hầu như chưa có ấn tượng gì về Việt Nam và các nước Đông Nam Á. Qua một học kỳ, sau khi hiểu thêm nhiều về ngôn ngữ, văn hoá, lịch sử của Việt Nam, em ngày càng yêu thích và quan tâm đến đất nước đáng yêu này. Càng học nhiều, mong muốn đi thăm Việt Nam của em càng mạnh mẽ, cuối cùng, em dành được một cơ hội sang Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Việt Nam du học từ tháng 9 đến tháng 12 năm 2010.

    Thời gian du học tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã ảnh hưởng đến em rất nhiều. Các thầy cô giáo chuyên ngành Việt Nam học, Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội có trình độ giảng dạy và tinh thần trách nhiệm rất cao, luôn luôn quan tâm đến sinh viên, giúp đỡ sinh viên, đặc biệt là giúp đỡ các sinh viên nước ngoài giải quyết những vấn đề khó khăn trong cuộc sống du học. Ngoài cố gắng học tập ra, thu hoạch lớn nhất của em trong thời gian du học này, là em đã quen biết rất nhiều bạn thân tuyệt vời của các nước Việt Nam, Hàn Quốc và Nhật Bản trong khi học tập cùng nhau. Chúng em thường tâm sự với nhau, giúp đỡ lẫn nhau, và giao lưu học tập cùng nhau. Em vẫn nhớ một chuyện mà làm em rất cảm động, khi em mới đến Hà Nội, việc tìm nhà cho thuê là một việc rất khó khăn đối với em, vì em là sinh viên Trung Quốc duy nhất trong Khoa Tiếng Việt lúc đó, hơn nữa lúc đó là thời điểm khai giảng của các trường, nhiều nhà cho thuê đều đã hết, có một bạn Hàn Quốc tên là Woo Trung Hiệp đã hết sức giúp đỡ em, trong vòng ba ngày hai anh em ngồi trên xe máy đi khắp các nơi dưới trời nắng nóng để tìm nhà thuê gần trường, mặc dù hai người đều rất mệt, nhưng chúng em vẫn thấy vui vẻ, cuối cùng được một cô giáo cũ của anh ấy giới thiệu một chú đồng nghiệp của cô ấy cho em, chú ấy đồng ýcho em  thuê phòng và gia đình của chú ấy trở nên rất thân với em. Trong thời gian sống cùng với gia đình chú ấy, em đã cảm nhận được tình cảm hạnh phúc như một thành viên trong gia đình vậy. Hằng ngày sau khi tan lớp, các bạn em và em đi chơi Bi-a trong một quán Bi-a gần trường. Các bạn ấy đều sống ở Hà Nội lâu rồi, và họ thường xuyên đưa em đi chơi ở Hà Nội, ví dụ ka-ra-ô-kê ở Mỹ Đình này, nhà hàng ăn dạ dày trâu ở Trung Hòa Nhân Chính này, Câu lạc bộ Rồng Bay ở phố cổ này, bữa tiệc vui vẻ ở nhà bạn bè này.... có thể nói, tuy chỉ có nửa năm, sự hiểu biết về Hà Nội của em đã gần giống như sự hiều biết về quê hương của em rồi. Các bạn em và em đã cùng khắc phục khó khăn, có thể nói, trước khi sang Việt Nam, em chưa bao giờ thấy hạnh phúc và vui vẻ như thế. Vì có các bạn ấy, cuộc sống du học của em vô cùng khó quên và đầy ý nghĩa .

    Ngoài cố gắng học tiếng Việt ra, em còn thích giao lưu văn hoá với các bạn em. Văn hoá Trung Quốc và Việt Nam có rất nhiều tương đồng, cũng có nhiều khác biệt. Ngày Nhà giáo của Việt Nam là ngày 20 tháng 11, lúc đó em đang du học ở Việt Nam. Khoa đã tổ chức lễ chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam, và em rất tự hào được thay mặt sinh viên nước ngoài phát biểu bày tỏ tình cảm ơn thầy ơn cô trước mặt tất cả sinh viên và giáo viên của Khoa. Ngày Nhà giáo Trung Quốc là ngày 10 tháng 9 , chúng em thường gửi thư cho các thầy cô giáo cũ của mình, bạn bè rủ nhau cùng đi thăm các thầy cô giáo. Năm 2010, em cũng đã đón Tết Trung Thu ở Việt Nam. Ngày đó, chúng em đi Hồ Tây, đây là lần đầu tiên em đi chơi Hồ Tây, thời tiết lúc đó rất dễ chịu. Chúng em nói chuyện thật vui vẻ bên bờ Hồ Tây, hương thơm hoa sữa bên đường cùng với cảnh thu Hồ Tây làm cho mọi người say mê. Em cũng thấy đâu đâu cũng có rất nhiều trẻ em vui chơi, một bạn Việt Nam bảo em rằng Tết Trung Thu ở Việt Nam là ngày dành của trẻ con, giống như Ngày Nhi đồng của Trung Quốc. Còn ở Trung Quốc, mọi người đón Tết Trung Thu vào ngày 15 tháng 8 âm lịch, đây là ngày mọi người trong gia đình quây quần với nhau cùng ngắm trăng tròn.

    Năm nay em phải chuẩn bị cho cuộc thi tốt nghiệp và vấn đề về xin việc làm, mục tiêu của em bây giờ là thi vào Cơ quan Nhà nước làm công nhân viên, đây không phải là việc đơn giản, nhưng em sẽ hết sức cố gắng. Đời sinh viên năm thứ tư mang lại cho em rất nhiều cảm xúc. Chúng em sắp ra trường và dấn thân vào xã hội rồi, phải chịu trách nhiệm trước bản thân, gia đình và đất nước. Em sẽ không ngừng cố gắng cho tương lai của mình, để gia đình em hạnh phúc, hết sức cống hiến cho quan hệ Trung Việt và tình hữu nghị giữa nhân dân Trung Quốc và Việt Nam cũng như nhân dân thế giới!

    Địa chỉ E-mail của Mã Bộ Đào:

    jacketboy579@126.com

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>