Thư của bạn Đặng Xuân Tung: xuantung.tt86@gmail.com
Xin kính chào toàn thể anh chị em trong Ban Tiếng Việt - Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc và xin lời chúc sức khỏe, hạnh phúc... Chào chị Ngọc Ánh, Phi Yến và anh Hùng Anh... Buổi tối ngồi bên chiếc Radio nghe Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc các mục tin thời sự, tiểu thuyết đến mục học tiếng Phổ thông Trung Quốc của Đài, tôi rất thích nhưng không biết làm thế nào để học theo được do điều kiện chưa có sách và phương pháp học tâp cụ thể. May mà có cô Phi Yến và anh Hùng Anh giới thiệu địa chỉ liên lạc của Đài. Tôi mong được quý Đài chia sẻ tài liệu để tôi học tiếng Hán được tốt hơn. Xin chân thành cảm ơn quý Đài. Chúc quý Đài cùng toàn thể anh chị em luôn hạnh phúc, thành công, vạn sự như ý.
Thư của bạn Phạm Văn Cánh: phamvancanh_1409@yahoo.com.vn
Em chào chị Ngọc Ánh! Không biết chị còn nhớ em không và một số bức thư tay mà em từng gửi tới Hộp thư chị có còn lưu giữ không? Cũng đã lâu lắm rồi hôm nay em mới lại viết thư gửi quý Đài, một khoảng thời gian khá dài em ngừng liên lạc nhưng em vẫn sắp xếp thời gian lên mạng hay nghe qua làn sóng điện các chương trình phát sóng của Đài, vẫn nghe chị Ngọc Ánh tâm sự vào mỗi buổi tối đầu tuần. Suốt mấy năm trời em làm việc trên Hà Nội, và trong công việc em cũng khẳng định được mình chị à. Mặc dù chức vụ tuy nhỏ chỉ là một line leader nhưng em cũng đã cố gắng rất nhiều, và nay em cũng đã mua được một chiếc máy tính xách tay để phục vụ cuộc sống và liên lạc với gia đình. À chị ơi, giữa tháng 12/2011, em cũng đã lập gia đình trong sự yêu thương của bố mẹ hai bên. Quê em ở Hà Nam còn vợ em ở Bắc Ninh, cách nhau khoảng 90km có xa quá không hả chị? Và mấy tháng nữa là chúng em thành bố mẹ trẻ rồi chị ạ. Trong trái tim em luôn có Đài CRI, có Hộp thư và nhiều hơn nữa.