• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Bắc Kinh tuyết xuân và xin tiếp một số bạn viết thư tay

    2012-03-20 18:06:52     cri

    Thư của cụ Đào Văn Vinh

    Cụ Đào Văn Vinh ở huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An viết: Tôi năm nay đã 88 tuổi, mắt đã không còn tỏ, tai bị khiếm thính, phải đeo máy trợ thính mà vẫn không nghe được rõ, nhất là vào mùa mưa bão ở Việt Nam, sóng bị nhiễu, lại thêm tuổi già, trí nhớ đã không như trước. Tôi rất quý trọng nhân dân Trung Quốc, rất quý mến các phát thanh viên của quý Đài. Tôi quý trọng tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Trung Quốc, tôi tin tưởng tình hữu nghị giữa hai nước Việt Trung đời đời bền vững. Tôi phấn khởi nhận thấy, hiện nay quý Đài đã có một đội ngũ cán bộ phát thanh viên, biên dịch viên có trình độ chuyên môn cao, biết sử dụng đầy đủ mọi phương tiện truyền thông. Đặc biệt là các đồng chí có tinh thần phục vụ thính giả rất cao, rất tận tâm tận tình, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu của thính giả muốn tìm hiểu mọi mặt về lịch sử, văn hóa, xã hội, cũng như đường lối chính sách của Trung Quốc, đều được các đồng chí đáp ứng kịp thời, ngay cả những vấn đề thuộc về cá nhân như tình bạn, tình yêu, văn nghệ thể thao, học tập cho đến cả việc dưỡng sinh, giao tiếp ... cũng được các đồng chí giải đáp đầy đủ chân tình, do vậy mà lượng thính giả của quý Đài ngày một đông hơn, các đồng chí thật xứng đáng là những sứ giả nối vòng tay hữu nghị giữa nhân dân các nước trên thế giới trong có Việt Nam với Trung Quốc. Sau đây tôi xin tặng quý Đài mấy câu thơ mộc mạc:

    Mối tình hữu nghị Việt- Hoa

    Vừa là đồng chí vừa là anh em

    Tuân theo mười sáu chữ vàng

    Cho tình hữu hảo ngày càng thắm tươi

    Từ nay cho đến muôn đời

    Mối tình Trung-Việt vẫn ngời như gương

    Dù ai nói ngả nói nghiêng

    Thì ta vẫn vững như kiềng ba chân.

    Ngọc Ánh: Cụ Đào Văn Vinh kính mến, nhiều năm qua Ngọc Ánh đã có dịp đọc nhiều bức thư của cụ, chữ viết đẹp mắt, nội dung phong phú, mới mẻ tràn đầy sức sống, Ngọc Ánh nghĩ có lẽ người viết thư đang độ tuổi trung niên, nhưng hôm nay Ngọc Ánh mới biết cụ năm nay đã 89 tuổi, thật là bất ngờ và vô cùng cảm động. Qua nhiều bức thư, Ngọc Ánh biết cụ gắn bó với Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc đã nhiều năm, nhiều lần tham gia các cuộc thi do Đài tổ chức, và lần nào thành tích cũng rất xuất sắc. Bức thư trên đây chan chứa tình cảm và tình hữu nghị. Mong sao lúc này cụ đang có mặt bên máy thu thanh để nhận lời cảm ơn chân thành của toàn thể các thành viên Ban Tiếng Việt Nam Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Cho dù dòng thời gian trôi đi, cho dù các thế hệ cán bộ của Đài có sự thay đổi, nhưng thế hệ trẻ vẫn luôn luôn kế thừa tinh thần phục vụ khán thính giả, vun đắp tình hữu nghị hai nước Trung-Việt của các thế hệ đi trước, chỉ có như vậy mới có thể thỏa lòng mong muốn và hy vọng của đông đảo thính giả thuộc đủ các độ tuổi, thuộc đủ các tầng lớp xã hội, và mới có thể đền đáp tình cảm chân thành thủy chung của các thính giả kỳ cựu như cụ. Từ Bắc Kinh xa xôi, Ngọc Ánh không biết nói gì hơn là xin thay mặt tất cả các cán bộ đang công tác hay đã nghỉ hưu, xin một lần nữa chân thành cảm ơn tình cảm quý giá của cụ và xin chúc cụ mạnh khỏe sống lâu, hạnh phúc trong những ngày tháng tuổi già nhưng vẫn luôn luôn tin yêu cuộc sống và tất cả những gì cao đẹp. Ngọc Ánh xin in bức thư của cụ rồi đăng trên trang web Tiếng Việt Nam CRI để chia sẻ với các bạn khán thính giả và cư dân mạng Việt Nam.

    Bạn Nguyễn Đình Phùng ở phường Quán Bàu, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An viết: Kính chào Ngọc Ánh Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc, là người dân trên quê hương xứ Nghệ, quê hương của Hồ Chủ tịch, tôi đã nghe tiếng nói của Ngọc Ánh và các phát thanh viên của đất nước có bề dày lịch sử, của nền văn hóa và trong muôn vàn sự quý giá, trong cái tên gọi Trung Quốc luôn ở bên tôi nói riêng và bên Việt Nam nói chung, luôn học tập lẫn nhau. Qua truyền hình và qua Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc, tôi vô cùng vui sướng được biết Tổng Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng sang thăm hữu nghị Trung Quốc, tôi thấy đời sướng hẳn lên, qua đây cho phép tôi qua Hộp thư Ngọc Ánh gửi lời chúc tốt đẹp cao cả để không những tôi nghe, và cả dân xứ Nghệ quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh nghe thấy để càng hiểu và thương nhau hơn. Mong bức thư này đến tận tay Ngọc Ánh, tuy chưa có điều kiện sang Trung Quốc để thưởng thức cảnh đẹp trên quê hương bạn, nhưng qua tiếng nói của Ngọc Ánh, của các bạn đã mang đến cho Đình Phùng bao điều học hỏi tốt đẹp.

    Ngọc Ánh: Bạn Nguyễn Đình Phùng thân mến, qua thư Ngọc Ánh cảm thấy, bạn là một trong những thính giả lâu năm kỳ cựu của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc, những dòng thư trên đây được biên soạn lại từ hai bức thư giấy viết tay của bạn, mong sao lúc này bạn đang có mặt bên máy thu thanh. Chúng tôi đã cảm nhận tình cảm chân thành của bạn, luôn luôn quan tâm theo dõi đến các sự kiện quan trọng của tình hữu nghị Trung-Việt. Chúng tôi cũng nhận thấy rằng, hai nước Trung- Việt có mối tình hữu nghị truyền thống do các nhà lãnh đạo tiền bối của hai nước dày công vun đắp luôn luôn là dòng chính, phù hợp với lợi ích của nhân dân hai nước chúng ta. Vậy mỗi chúng ta nên luôn luôn cố gắng bằng hình thức cũng sức lực của mình tiếp tục vun đắp cho tình hữu nghị Trung-Việt mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững. Xin chúc bạn và gia đình vui khỏe và hạnh phúc.

    1 2 3 4 5
    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>