• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Tiết mục "Nhịp cầu tình bạn"-306

    2012-02-08 15:23:51     cri
    Hoan nghênh các bạn đến với Tiết mục Nhịp cầu tình bạn, mặt bằng giao lưu tình cảm của các bạn thính giả.

    Bạn Tuyền có hòm thư "Ha Tran" ha3696@yahoo.com vừa viết thư cho Đài chia sẻ những cảm nghĩ của bạn về sự nghiệp, cuộc sống, thật cảm động, mong sao có thể giúp ích cho các bạn. Bạn Tuyền cũng muốn thông qua tiết mục này làm quen và chia sẻ với các bạn thính giả khắp Việt Nam. Mong bạn Tuyền có thể làm quen thêm nhiều bạn mới qua mặt bằng này.

    Sau đây xin mời các bạn cùng chia sẻ những điều tâm sự của bạn Tuyền:

    "Thưa Cô, cũng đã lâu lắm rồi cháu không viết thư sang thăm hỏi Cô cùng Ban Tiếng Việt. Kể từ ngày quen biết CRI đến nay quả thật là...không biết nên gọi là ngắn hay là dài nữa.

    Cháu biết đến CRI năm cháu còn đang học lớp 12, và cũng có học tiếng Trung qua đài, chương trình "Học tiếng Phổ thông Trung Quốc" của Thầy Hùng Anh và Cô Phi Yến. Ngày học lớp 12 là năm 2006 và đến nay đã bắt đầu bước sang đầu năm 2012. Năm nay có một sự kiện quan trọng đó là cháu tròn 2 giáp- 24 tuổi ( 1988- 2012 ). Quá trình 06 năm vừa qua thật là một quãng thời gian mà chính cháu cũng không thể nghĩ là sự thật nữa cơ.

    Ngày mới quen CRI còn đang là một cậu học sinh, thơ dại, bé nhỏ, cả thể xác lẫn tâm hồn, mà lại còn hơi trầm tính nữa, ít giao lưu với bên ngoài, thế rồi kỳ thi Đại học đến, cháu không thi đỗ đại học Sư phạm, mà đã có một lần cháu viết thư sang cho Cô để tâm sự, nhưng sau đó cháu nhận ra cổng trường Đại học không phải là lối đi duy nhất cho cuộc đời - cánh cửa đại học đóng lại với mình không có nghĩa là mình đã hoàn toàn thất bại, đã hoàn toàn mất sự nghiệp. Vì gia đình không có điều kiện nên cháu cũng không thi lại nữa mà chuyển sang đi học nghề, thực ra cháu cũng hơi buồn vì bạn bè đứa thì đỗ năm thứ nhất, đứa thì đỗ năm thứ hai và phần lớn bây giờ các bạn cũng đã ra trường, bằng cấp này nọ, còn mình thì chỉ có một tờ "chứng chỉ nghề", cháu theo học tin học, học 2 năm rưỡi ở Hà Nội.

    Kể từ ngày lên Hà Nội học, thời gian của cháu thực sự là gần như không còn để có thể theo dõi CRI qua qua đài AM nữa, mà thi thoảng cháu vào qua Internet để theo dõi chương trình của Đài. Thời gian đi học ở Hà Nội đối với những người học sinh ở quê lên Hà Nội mà lại gia đình không có điều kiện thật là khổ cô ạ, cái gì cũng thấy đắt đỏ, bố mẹ ở nhà làm ra đồng tiền phải trông vào hạt lúa, cây rau. Thời gian đi học cháu cũng đi làm thêm để đỡ một phần cho gia đình, vừa học, vừa làm...thời gian gần như không có để có thể quan tâm tới những việc khác nữa.

    Trong thời gian đi học thi thoảng cháu về quê thăm bố mẹ, và lễ tết, vẫn thường xuyên nhận được thư của Cô Ngọc Ánh, và "Báo Cầu Vồng Hữu Nghị" của CRI nhưng cũng không có thời gian để viết lại cho Cô.

    Đến tháng 6/2009 cháu học xong, ra trường và đi làm, thực ra là làm ở chỗ cũ khi đi học, sau đó chuyển công ty, thời gian đầu quả thật là không biết nên tìm từ nào để diễn tả nữa Cô ạ. Rồi đến tháng 9/2009 cháu chuyển sang công ty mà hiện tại cháu đang công tác.

    Cách đây mấy phút thôi cháu vừa nhận được thư chúc Tết của Cô và cháu viết thư này cho Cô. Cảm ơn Cô rất nhiều. Hiện tại cháu đang đi làm và cách đây nửa tháng cháu cũng đã mua được một căn hộ ở Hà Nội. Cháu muốn chia sẻ với các bạn, các độc giả của CRI một điều đó là : Muốn thành công thì điều đầu tiên đó là nghị lực và ý chí, đừng bao giờ từ bỏ ước mơ của mình. Khi một cánh cửa này đóng lại thì ở nơi nào đó đã hoặc sẽ có nhiều cánh cửa khác mở ra chờ bạn, đừng bao giờ nhụt chí, hãy chăm chỉ : lao động, học tập, trau dồi, và một điều quan trọng nhất đó là, yếu tố quan trọng nhất là "biết kiềm chế bản thân", hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi làm bất kỳ một vấn đề gì.

    Cháu đang nghĩ mới cách đây 2 năm thôi, cháu còn như một đứa trẻ chỉ 17-18 tuổi nhưng sau khi đi làm, 2 năm sau quả là rất khác, tiếp xúc với xã hội thấy mình lớn hơn rất nhiều và quả thật tuy rằng cháu không có bằng cấp Cao Đẳng, Đại học gì cả nhưng cháu thấy gia đình, bố mẹ cháu rất vui vì cháu, vui vì con đã trưởng thành, suy nghĩ chín chắn, và.đã mua được nhà Hà Nội, bố mẹ thấy vui lòng.

    Qua bức thư này cháu cũng muốn làm quen và chia sẻ với các bạn thính giả khắp Việt Nam.

    Địa chỉ E-mail : ha3696@yahoo.com, số đt 0989613696

    Địa chỉ P.101, nhà C1 Làng Quốc tế Thăng Long, Cầu Giấy, Hà Nội.

    Mr. Ngọc Tuyền

    R&D.

    www.DuAnNhaDat.Com.Vn

    www.MuaBanThueChungCu.Com

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>