Có lẽ giờ đây tại trụ sở Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc (CRI) đang diễn ra nhiều hoạt động kỷ niệm phong phú, đa dạng để chào mừng sinh nhật lần thứ 70 của Đài CRI. Em hình dung ra trước mắt em là một quang cảnh rất hoành tráng, được trang trí toàn bằng màu đỏ rất đẹp mắt. Những cây hoa muôn màu trước sân dường như tươi tốt hơn, đã kịp nở hoa khoe sắc. Một bầu không khí hối hả, nhộn nhịp tràn về tự lúc nào, các ban ngoại ngữ tất cả đã hoàn thành những tiết mục văn hóa văn nghệ của mình với những nụ cười rạng rỡ và niềm vui khôn tả...
Hòa chung trong không khí của ngày thành lập Đài CRI không có gì hơn ngoài những lời chúc chân thành, xin gửi tới các ban ngoại ngữ đặc biệt là Ban Tiếng Việt Nam Đài CRI lời chào trân trọng và lời chúc mừng thân thiết nhất.
Thưa quý Đài, em được biết ngày 3-12-1941, chương trình đầu tiên của Đài đã lên sóng (tiền thân là Đài Phát thanh Tân Hoa) và đây được xác định là ngày mở đầu cho sự nghiệp phát thanh đối ngoại của Trung Quốc. Qua 70 năm hình thành và phát triển với những khó khăn của những năm đầu thập niên 1940, Trung Quốc đang trong thời kỳ chống Nhật, ngày nay Đài CRI đã trở thành đài phát thanh đối ngoại cấp quốc gia duy nhất của nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa. Tôn chỉ làm việc của Đài là "tăng thêm sự hiểu biết và tình hữu nghị giữa nhân dân Trung Quốc và nhân dân thế giới''. Là thính giả của Đài, em thường xuyên nghe, liên hệ với Đài, tham gia cuộc thi chào mừng 70 năm Ngày thành lập Đài CRI... Em xin chia sẻ và chúc mừng niềm vui lớn này đến tập thể Ban Việt ngữ đang công tác trong Đài. Chúc Đài CRI ngày càng phát triển hơn nữa.