• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Tiết mục "Nhịp cầu tình bạn"-299

    2011-11-27 17:02:26     cri
    Hoan nghênh các bạn đến với Tiết mục Nhịp cầu tình bạn, mặt bằng giao lưu tình cảm của các bạn thính giả. Trong thời gian qua, có rất nhiều bạn thính giả đã trút bầu tâm sự, cũng như gửi tặng bài hát, gửi lời chúc cho nhau thông qua mặt bằng này. Điều khiến Lệ Quyên cảm thấy vui mừng là, có rất nhiều bạn đã làm quen với nhau qua mặt bằng này. LQ mong các bạn đều có thể gặt hái được những điều bổ ích và làm quen thêm nhiều bạn qua mặt bằng này, cũng mong mặt bằng này trở thành người bạn thân thiết của các bạn.

    Dưới đây là những bạn gửi tặng bài hát và lời chúc cho những người bạn của mình qua mặt bằng này:

    "bang leeabaang" anh_kienvb@yahoo.com.vn

    "Thưa cô, em là Đỗ Văn Kiên ở Sóc Sơn Hà Nội, em từng hỏi ý kiến các bạn thính giả đài CRI về việc chọn trường, chọn nghề nghiệp, và may mắn em đã chọn được lối đi của mình, hiện tại em đang là sinh viên ngoại ngữ chuyên nghành tiếng Trung và cả Công nghệ thông tin cô ạ. Em rất cảm ơn các bạn thính giả đã động viên em! Chúc mọi người mọi điều tốt lành!"

    "Cham Nong" hoabinhminh_6791@yahoo.com

    "Kính chào cô Lệ Quyên và toàn thể anh chị em Ban Tiếng Việt Nam CRI. Thế là một năm đã sắp trôi qua rồi, cháu xin được chúc toàn thể quý Đài một năm mới sức khỏe, vui vẻ, ngày càng thành công trên con đường sự nghiệp. Nhân ngày đặc biệt mừng Xuân 2012, cháu xin được tặng bài hát "Chúc phúc bạn". Cháu xin được tặng toàn thể quý Đài, gia đình và bạn Xâm ở Hải Dương, chị Triệu Thúy Vân ở Đại Từ Thái Nguyên với lời chúc năm mới sức khỏe, hạnh phúc, vui vẻ và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Cháu tên là Nông Thị Châm ở Hàm Yên, Tuyên Quang và rất mong được làm quen với các bạn nghe đài".

    "Ly Bui" lyhao1989@gmail.com

    "Cũng đã rất lâu rồi hôm nay em mới lại viết thư cho cô. Cô khỏe không ạ? Chắc có nhiều chương trình mới hay lắm cô nhỉ, vì em không được nghe đài nữa mà.

    Hôm nay em lên mạng thấy hay hay nên em viết thư cho cô đấy. Không nghe đài nhưng em vẫn thích nghe những bài hát Trung Quốc cô ạ. Hì hì. Em muốn được nghe lại bài hát "Tình yêu đặc biệt dành cho anh" được không cô? Em muốn gửi tới người ấy với lời chúc: Chúc anh mạnh khỏe và hạnh phúc, bọn mình mãi mãi yêu nhau anh nhỉ (Lợn nhựa của anh) vì anh thường gọi em như thế mà. Nếu được, em mong người đó nghe được bài hát này cô ạ. Em cảm ơn cô rất nhiều!

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>