Bạn Lý Văn Đông viết:
Chào cố chú , đã lâu rồi cháu không viết thư cho qúy Đài, va cháu dào này cũng không được hay nghe các chương trình của quý Đài vì chiếc đài radio của cháu hỏng không nghe đươc, mãi tới hôm nay cháu mới mua đươc đài , mãi kể chuyện quên không hỏi thăm cô chú, cô chú vẫn khỏe chứ ạ, công việc của cô chú vân bình thường chứ ạ , à cháu co 1 chút đề nghị, cháu rất muốn nghe lại bài tản văn " bát cháo của cha " và bài " nhớ Bắc Bình" cùng một lúc quý Đài có thể phát trong hai tuân liền nhau được không ạ , cháu rất muốn nghe lại. Thôi cháu chỉ viết được tới đây thôi, chào cố chú, chúc cô chú mạnh khỏe và găp nhiều may mắn trong công việc cũng như trong cuộc sống, à còn chuyện nữa gịng đọc của cô Ngọc Ánh nghe hay và rất ấm áp hihi.
Bạn Mai Thị Duyên viết:
Cháu xin chào các cô chú trong ban tiếng Việt Nam Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Lời đầu tiên cho cháu gửi lời hỏi thăm sức khỏe tới toàn thể các cô chú trong ban. Cháu là thính giả của Đài đã 4 năm nhưng đây là lần đầu tiên cháu viết thư điện tử yêu cầu bài hát. Thông qua Đài cháu muốn nhờ cô chú phát giùm cháu bài hát "hương lúa" do ca sĩ Châu Kiệt Luân thể hiện. Và đây cũng là món quà âm nhạc chau gửi tới các cô chú đang công tác trong ban và toàn thể các bạn thính giả trên mọi miền Tổ quốc, đặc biêt là những bạn học sinh đang học lớp 12. Chúc các bạn đạt được ước mơ của mình. Và cháu cũng muốn gửi bài hát này tới bạn huỳnh ở Vĩnh Phúc, chị Thúy ở Hải Dương, bạn Dũng ở Thái Bình với lời nhắn chúc mọi người học tập tốt. Luôn vui vẻ và thành công trên con đường học tập. Cháu rất mong sẽ nhận được hồi âm từ cô chú. Cháu xin chân thành cảm ơn!
Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã săng thăm Trung Quốc từ ngày 11-15-10, bạn Hồ Nam Vương gửi thứ viết rằng:
Mong chuyến thăm lần này của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ làm phong phú thêm tình hữu nghị của hai nước Việt-Trung, mong muốn hai nước tiếp tục phát triển hữu nghị hòa bình và cùng phát triển, nhanh chóng thực hiện các thỏa thuận quan trọng trên biển đông.