• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Trung -Việt chúng ta vui Trung thu

    2011-09-12 20:01:22     cri

    Nghe Online-I            Nghe Online-II

    Bánh nướng Trung Thu ngọt ngào

    Hộp thư Ngọc Ánh rất vui gặp gỡ các bạn cư dân mạng đúng vào ngày Tết Trung Thu, ngày tết cổ truyền của hai nước Trung- Việt chúng ta. Trong Chương trình Văn nghệ trên sóng vào hôm chủ nhật vừa qua, chúng tôi đã giới thiệu với các bạn những bài ca bản nhạc và thơ từ mang đề tài Ngày Nhà giáo Trung Quốc và Tết Trung thu cổ truyền. Hoan nghênh các bạn nghe xong viết thư địên tử hoặc lưu ký cho chương trình.

    Tết Trung Thu của hai nước Trung- Việt tuy giống nhau về cội nguồn, nhưng lại hơi khác nhau về hình thức. Ở Trung Quốc Trung thu là ngày đoàn viên gia đình, mọi người thường xoay quanh những câu chuyện liên quan đến vầng trăng và Hằng Nga lên cung trăng, cho nên Trung thu còn được gọi là Tết Trăng, nhiều phong tục tập quán trong dịp Tết Trung thu ở Trung Quốc hầu như đều liên quan đến vầng Trăng sáng tỏ.

    Theo Ngọc Ánh được biết thì ở Việt Nam, Tết Trung Thu là ngày tết của trẻ em. Các em mong đợi đón tết này để được người lớn tặng quà đồ chơi, như đèn ông sao, mặt nạ, đèn kéo quân, bộ đồ chơi xếp hình..., mâm cỗ Trung Thu thường bày bánh nướng, bánh dẻo, ngũ quả . Mọi người trong gia đình vừa quây quần bên mâm cỗ trung thu vừa ngắm trăng. Khi vầng trăng lên cao, các em vừa múa hát dưới trăng vừa phá cỗ. Ở một số nơi còn tổ chức múa sư tử, múa rồng để các em vui chơi thoả thích. Hôm nay trung thu, tuy chúng ta cách xa nhau, nhưng vẫn có thể cùng tắm mình dưới ánh trăng sáng tỏ, cùng bày tỏ niềm thương nỗi nhớ, cùng thưởng thức một bài hát cầu nguyện hòa bình cho nhau.

    Đèn lồng Trung thu ở Việt Nam

    Bạn Giàng A Sênh có hộp thư điện tử anhsaobang_8@yahoo.com đã gửi bức thư điện điện tử chúc Tết Trung thu tới Đài chúng tôi như sau:

    Vậy là đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị Ban Tiếng Việt Nam có một tết Trung Thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc Hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng Khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.

    Ngọc Ánh: Vâng, vậy chúng ta chúng thưởng thức bài hát Chúc bạn bình an, cùng ngắm trăng rằm và cùng chúc phúc cho nhau nhé. Hôm nay tết Trung Thu trùng với sinh nhật của bạn Ngọc Văn Trung có địa chỉ E-mail l2nam1nuhon@gmail.com Chúng tôi từ Bắc Kinh xin chúc bạn Trung Thu và sinh nhật vui vẻ, bình an.

    Thực ra ngày nay tết Trung Thu ở Việt Nam ngoài đậm đà bầu không khí vui tươi của các cháu bé ra, cũng chan hòa tình cảm của người lớn nữa, bạn

    TRẦN CAO SANG caosang.cri@gmail.com

    Vĩnh Hưng, Vĩnh Thạnh Trung, Châu Phú, An Giang.

    SV ngành HDV Du lịch, ĐH Cần Thơ viết:

    Xin chào cô Ngọc Ánh,

    Vậy là chuyên mục Hộp thư Ngọc Ánh thứ 2 phát đúng ngày Trung Thu của nhân dân hai nước Trung- Việt. Nhân dịp này em xin gửi lời chúc đến cô Ngọc Ánh cùng toàn thể các cô chú anh chị trong Ban Việt Ngữ có một đêm Trung Thu nhiều niềm vui và sum vầy hạnh phúc. Ở Việt Nam, tết Trung Thu là ngày tết của trẻ con, nhưng những năm gần đây, tết Trung Thu cũng được người lớn chào đón rất nhiều bởi đối với người lớn đây cũng là dịp mọi người được vui chơi bên con em mình, bên bạn bè, người thân, đặc biệt đây là dịp để mỗi người lại nhớ về những kỷ niệm tuổi thơ với những lần phá cỗ, rước đèn. Cô Ngọc Ánh biết không? Năm nay là cái tết Trung Thu thứ 2 em đón khi mình là một sinh viên. Và tết Trung Thu năm nay em sẽ đón Tết tại trường đại học cùng các bạn mà không được về nhà. Nhân đây qua chương trình mong cô chuyển lời đến gia đình em lời chúc: Chúc nhà ta đêm Trung Thu vui vẻ. Đồng thời gửi lời đến các bạn của em: Mong chúng ta đón một Trung Thu nhiều kỷ niệm nhé các bạn. Cuối thư chúc cô nhiều niềm vui

    Ngọc Ánh: Bạn Trần Cao Sang thân mến, bạn có thích bài hát "Chúc bạn bình an " không? Chúng tôi cũng xin tặng bạn và các bạn đang có mặt bên máy thu thanh bài hát này, xin chúc mọi người đều bình an vui vẻ. Ăn cái tết Trung Thu thật vui. Xin chúc bạn Cao Sang có nhiều kỷ niệm êm đẹp trong quãng đời sinh viên lãng mạn.

    1 2
    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>