Bạn Bùi Đức Chính, lưu học sinh Việt Nam tại Trung Quốc viết:
Em là một thính giả rất quên thuộc của Quý Đài. Hiện em đang sống và học tập tại Trung Quốc, ở một ngôi trường đại học rất có bề dày về khoa học-kỹ thuật, đó là trường Đại học Điên tử Quế Lâm Trung Quốc. Nằm trong khuôn khổ của dịp đại lễ chào mừng Ngày sinh Đảng Cộng sản Trung Quốc tròn 90 năm tuổi. Trường em đã tổ chức rất nhiều hoạt động để chào mừng Ngày thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc, đặc biệt là diễn ra thi đấu ca hát ca ngợi Đảng Cộng sản diễn ra rất náo nhiệt và sôi nổi với sự tham gia của toàn bộ các khối và các khoa của trường, các đơn vị tham gia năm nay đã chuẩn bị và luyện tập hết sức nhiệt tình và công phu nhằm diễn xuất thể hiện những tiết mục hay và hoành tráng. Cuộc thi diễn ra rất thành công, kết quả thắng cuộc đã thuộc về khối giáo viên (do các nhà giáo đã về hưu thể hiện), tiết mục được khán giả bình chọn với số điểm rất cao với một bài hát ca ngợi Đảng. Ngoài ra, trường còn mời các đơn vị văn nghệ nghệ thuật bên ngoài tham gia và biểu diễn, đặc biệt là tổ chức chiếu phim màn hình rộng nói về quá khứ hào hùng mà dân tộc và nhân dân Trung Quốc đã trải qua để bảo vệ đất nước, chống lại phát xít Nhật, làm cho em rất cảm động về những người anh hùng đã dũng cảm chiến đấu để có được một đất nước Trung Quốc giàu mạnh như ngày hôm nay. Ngoài ra cũng trình chiếu những bộ phim như "Kiến đảng vĩ nghiệp" do dàn diễn viên điện ảnh nổi tiếng của Trung Quốc thể hiện. Sau khi xem xong những bộ phim đã để lại cho em rất nhiều ấn tượng về con người và đất nước Trung Hoa và càng làm cho em cảm thấy hăng say học tập hơn nữa trên đất nước có quá khứ hào hùng dân tộc và ngày càng phát triển vững mạnh. Qua đó em cũng xin gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến Ngày sinh nhật 90 năm của Đảng Cộng sản Trung Quốc, chúc cho Đảng Cộng sản Trung Quốc ngày càng vững mạnh để xây dựng đất nước Trung Quốc giàu mạnh.
Em rất chú ý theo dõi sự phát triển từng ngày của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Mới đây, em được biết Quý Đài có tổ chức cuộc thi dành cho các câu lạc bộ thính giả hải ngoại xuất sắc làm cho em càng cảm thấy có động lực để phát triển thành lập câu lạc bộ của mình. Động lực làm cho em thành lập câu lạc bộ này là đến từ một câu chuyện rất cảm động trong thời gian em sống và học tập tại Trung Quốc, đó là một thời khắc kỷ niệm thật khó quên được sống, học tập và giao lưu với bạn bè quốc tế, đã để lại trong chúng em có khoảng thời gian sống và học tập tại Trung Quốc và điều đặc biệt hơn là chúng em đến từ rất nhiều nước và các quốc gia khác nhau. Chúng em từ các miền quê khác nhau trên thế giới và như một sự tình cờ đoàn tụ cùng nhau trên một đất nước xinh đẹp Trung Quốc và chúng em chỉ có thể giao tiếp với nhau thông qua hai ngôn ngữ chính là tiếng Trung và tiếng Anh. Điều đó thật là một điều kỳ diệu. Em cũng không thể diễn tả nỗi cảm xúc của mình mỗi khi vui vẻ bên nhau, gặp mặt và nói chuyện hiểu biết thêm được rất nhiều văn hóa truyền thống của mọi nước, đó là quà tặng của cuộc sống, làm cho chúng em càng cảm thấy cần phải làm một điều gì đó để có thể góp phần giúp tất cả các bạn bè trên thế giới xích lại gần nhau hơn, và đó chính là lý do thôi thúc em thành lập câu lạc bộ Hán ngữ với mục đích rất đơn giản là giúp các bạn lưu học sinh đến Trung Quốc học tập. Câu lạc bộ của em có tên rất đơn giản: Hán ngữ nhìn từ năm châu lục, đây là câu lạc bộ Hán ngữ do em thành lập và được các bạn bè hưởng ứng rất nồng nhiệt và đa số bạn tham gia là các bạn đến từ nước ngoài đến Trung Quốc học tập, trong đó không thể thiếu các bạn Trung Quốc cùng tham gia.