• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Truyền thông Việt Nam và các bạn mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập ĐCS Trung Quốc

    2011-07-05 16:53:01     CRIonline

    Phó Trưởng Ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Ngải Bình

    Vừa qua tại Bắc Kinh, Trong buổi trả lời phỏng vấn phóng viên Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc chúng tôi, Phó Trưởng Ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Ngải Bình nói, năm nay là kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc, là dịp quan trọng để Đảng Cộng sản Trung Quốc tổng kết kinh nghiệm lịch sử và quy hoạch tương lai. Trong bối cảnh này, Đảng Cộng sản Trung Quốc sẵn sàng cùng với các cơ quan liên quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, tiếp tục triển khai hoạt động giao lưu cũng như trao đổi các kinh nghiệm về quản lý nhà nước. Đồng chí Ngải Bình hy vọng tiếp tục thúc đẩy giao lưu giữa đảng viên trẻ của hai nước nhằm nâng cao trình độ giao lưu giữa hai Đảng Cộng sản Trung Quốc và Việt Nam.

    Ánh: Có thể nói, hai Đảng, hai nước, hai Chính phủ và nhân dân hai nước Trung-Việt đoàn kết hữu nghị không những là nguyện vọng của lãnh đạo cấp cao hai nước Trung-Việt, mà còn là nguyện vọng chung của nhân dân hai nước. Bức thư dài của bạn Đỗ Ngọc Sơn, ở Bảo Lộc- Lâm Đồng mà chúng tôi vừa nhận được, là một bức thư gần gũi thân quen, đầy tình hữu nghị chân thành, bạn Ngọc Sơn viết:

    Cô Ngọc Ánh thân mến! Đây là lần đầu tiên cháu viết thư tới chương trình mặc dù cháu đã biết đến chương trình và yêu thích chương trình từ lâu. Cháu thích tất cả các chương trình của Đài phát thanh quốc tế Trung Quốc, từ "Hộp thư Ngọc Ánh", "Trung quốc ngày nay", tới "Ca nhạc theo yêu cầu thính giả", "Văn nghệ cuối tuần". Nhưng chương trình mà cháu yêu thích nhất và cảm thấy hay nhất vẫn là chương trình Hộp thư Ngọc Ánh, thật đúng với tên gọi là "bến hẹn tình bạn, mảnh vườn kiến thức". Có một lần cháu đã nghe cô giới thiệu bài tản văn" Thành công không phải ngẫu nhiên, thất bại không phải số phận" của nhà văn nổi tiếng Đài Loan La Lan. Cháu thấy bài tản văn này rất hay và ý nghĩa. Nghe xong bài tản văn cháu như có thêm niềm tin và nghị lực trong cuộc sống. Vì thế cháu viết thư này tới chương trình kính mong cô Ngọc Ánh gửi cho cháu bài tản văn này, để cháu có thể lấy đó làm món quà tinh thần mỗi khi gặp khó khăn, thử thách. Hi vọng sắp tới sẽ được nghe cô Ngọc Ánh giới thiệu lại bài tản văn này một lần nữa. À, mà cô có biết tại sao cháu lấy tên hộp thư điện tử của mình là duyushan không. Đó là vì: Sau khi trở thành một học viên trường quân đội, cháu đã được học tiếng Trung thay vì tiếng Anh như các trường đại học khác. Tuy cháu chỉ được học tới quyển 3 trong bộ giáo trình Hán ngữ nhưng cháu lại rất thích học ngoại ngữ này, cháu từng mơ ước mình có thể nghe và nói thành thạo tiếng Trung Quốc. Cháu biết đến Chương trình học tiếng Phổ thông Trung quốc trên Đài và thường xuyên theo dõi. nhân đây cháu mong quý đài gửi cho cháu sách mà thầy Hùng Anh và cô Phi Yến đang dạy trên đài để cháu tiện theo dõi hơn. Cháu xin chân thành cảm ơn. Nhân đây cháu cũng xin chúc cô Ngọc Ánh cùng các cô chú, anh chị trong ban Việt ngữ Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc dồi dào sức khỏe, thành công trong cuộc sống. Chúc quý Đài ngày càng phát triển, càng có nhiều chương trình hay hơn nữa để phục vụ thính giả Việt Nam, chúc tình hữu nghị của hai nước Việt- Trung luôn luôn gắn bó.

    Ngọc Ánh: Bạn Ngọc Sơn và các bạn thân mến, đọc bức thư trên đây của bạn Sơn mà Ngọc Ánh cảm thấy như thư của người em hay người bạn thân thiết gần gũi của mình. Những năm qua, Ngọc Ánh đã đọc và trả lời bao nhiêu bức thư đầy tình cảm của các bạn, thật không thể đếm xuể, nhưng niềm vui lớn của Ngọc Ánh là sau khi đã có thể đáp ứng yêu cầu của các bạn, chia sẻ niềm vui với các bạn, thậm chí cảm thông với nỗi buồn riêng tư của bạn. Bạn Ngọc Sơn thân mến, mong bạn yên tâm, chúng tôi sẽ gửi sách cho bạn, và sẽ bố trí đọc lại bài tản văn "Thành công không phải ngẫu nhiên, thất bại không phải số phận" vào lúc thích hợp, theo yêu cầu của bạn và của một số bạn khác. Mùa thi đang diễn ra tại Việt Nam, xin chúc các bạn đều vui vẻ và lạc quan với kết quả thi của được, luôn luôn cố gắng vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống.


    1 2 3
    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>