![]() |
|
![]() |
![]() |
|
Bạn Trần Văn Thắng, xóm 6, Tân Trào, Nam Hưng, Tiền Hải,Thái Bình viết,
Hiện giờ cháu đang là sinh viên của Học viện báo chí và tuyên truyền ở Hà Nội. Cũng giống như hầu hết các sinh viên ngoại tỉnh khác, cuộc sống của cháu rất khó khăn. Ngoài giờ lên lớp cháu còn đi gia sư tiếng Anh để có thể phần nào giúp đỡ được gia đình. Sau những giờ dạy cháu cảm thấy khá mệt, những thực sự công việc vất vả cũng cho cháu nhiều trải nghiệm từ cuộc đời. Cháu được tiếp xúc với các em nhỏ, dạy các em tiếng Anh và qua đó cũng nâng cao được vốn kiến của mình. Cũng vì công việc khá bận nên từ khi lên Hà Nội cháu cũng ít có thời gian nghe đài. Tuy nhiên dù bận đến đâu cháu cũng không thể bỏ được "Mảnh vườn kiến thức-Bến hẹn tình bạn". Chương trình ngắn gọn nhưng chan chứa tình cảm với giọng đọc ấm áp cùng với đó là những thông tin rất bổ ích. Cháu cảm ơn cô và Qúy đài rất nhiều vì đã giúp cháu cảm thấy luôn yêu đời, luôn lạc quan trước những khó khăn của cuộc sống. Chương trình thân thiết khiến mỗi lần nghe thấy giai điệu quen thuộc vang lên cháu cứ ngỡ được trở về nhà trong vòng tay yêu thương của quê hương và gia đình. Hi vọng chương trình sẽ ngày càng hay hơn và hấp dẫn hơn nữa.
Cháu muốn làm quen với các bạn sinh viên khoa tiếng Việt Nam ở Trung Quốc.
Ông Lâm Văn Tâm ở thành phố Hồ Chí Minh viết,
Hôm nay tôi viết bức thư này gửi về Đài Phát Thanh Quốc Tế Trung Quốc, nhờ Quý Đài tận tình tìm giúp vì tôi không biết nhiều tiếng Trung Quốc, lúc nhỏ ba tôi cho đi học được 3 năm, lúc đó gia đình gặp nhiều khó khăn cho nên tôi phải nghỉ học, bây giờ không nói được tiếng Trung Quốc cho nên đi tìm là cả một vấn đề khó khăn, chỉ còn cách là nhờ Quý Đài tìm giúp giùm.
Ba tôi tên: Lam Mộc Hỏa.(蓝木火) . Sinh năm Tân Hợi 1911 ở Đại Bô, Triều An, Triều Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Sang Việt Nam khoảng năm 1945, Ở tỉnh Bến Tre, nước Việt Nam không biết lúc làm Giấy tờ người phiên dịch dịch như thế nào mà tên của ba tôi trở thành Lâm Quang (林光) . Cho nên bây giờ anh chị em của tôi đều mang họ Lâm. Ba tôi đã chết năm 1985.
Lúc nhỏ nghe ba tôi kể lại, lúc ba tôi khoảng 7 - 8 tuổi gì đó thì bà nội của tôi bệnh chết. Ông nội tôi làm nghề đốn củi hầm than, trong giấy tờ của ba tôi ông nội tôi tên Binh, bà nội tôi là Trương Thị.
Lớn lên ba tôi lấy vợ (tôi gọi bằng má lớn). Rồi không may cho ba tôi má lớn tôi cũng chết, sau này nghe anh tôi nói, ba tôi có nói với anh tôi, ba tôi còn có 1 người con trai ở bên Trung Quốc bằng tuổi với má của tôi ở Việt Nam, năm nay đã trên 80 tuổi rồi không biết có còn sống hay không. Ở Việt Nam ba má tôi có 11 đứa con, 4 gái và 7 trai. Má tôi vẫn còn sống, năm nay 83 tuổi. Tôi là con trai thứ 6 trong gia đình tên Lâm Văn Tâm, sinh năm 1958 hiện giờ đang ở tại số nhà 15, đường DC 11, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, thành Phố Hồ Chí Minh Việt Nam.
Mong rằng những thông tin trên sẽ tìm lại được người thân của tôi.
Xin chân thành cảm ơn trước.
![]() |
![]() |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |