• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Tiết mục "Nhịp cầu tình bạn"-273

    2011-05-31 14:26:26     cri
    Về tình bạn, Việt Nam có câu: "giàu vì bạn, sang vì vợ", Trung Quốc có câu: "ở nhà cậy cha, ra ngoài cậy bạn", có thể hiểu được giá trị hai chữ "tình bạn" sâu sắc đến nhường nào.

    Tiết mục Nhịp cầu tình bạn nhằm cung cấp một mặt bằng giao lưu tình cảm cho các bạn thính giả. Các bạn có thể tự giới thiệu mình trong tiết mục bằng cách cung cấp những thông tin của mình như tên, tuổi, sở thích, sở trường, blog, ảnh v.v, càng tường tận càng tốt. Hoan nghênh quý vị và các bạn tham gia tiết mục Nhịp cầu tình bạn, Lệ Quyên mong các bạn làm quen thêm nhiều bạn qua tiết mục này, cũng mong tiết mục này trở thành người bạn thân thiết của các bạn.

    Trong tiết mục Nhịp cầu tình bạn hôm nay, Lệ Quyên xin chia sẻ tâm sự của một số bạn thính giả, sau đó cung cấp một số địa chỉ để các bạn làm quen.

    +841678009620@mms.viettelmobile.com.vn

    "Cũng khá lâu rồi em không viết thư cho đài. Hôm nay em gửi thư này mong qua làn sóng CRI làm quen với các bạn Trung Quốc học tiếng Việt. Mong qua CRI các bạn sẽ liên lạc với em qua số 01678009620. Địa chỉ: Ngọc Văn Trung-đội 3-thôn Hạ-xã Long Sơn-Sơn Động-Bắc Giang. Em tên Ngọc Văn Trung, sinh nhật: 12/09/1991."

    "Hoaithuong Quan" hoaithuong_gtvt@yahoo.com.vn

    "Cháu chào cô Lệ Quyên,cũng đã gần một tháng rồi cháu chưa viết thư cho chương trình. Thời gian này cháu đang ôn thi học kỳ,cũng bận cô ạ. Vì đang học ở xa nhà, không mang theo radio nên cháu chỉ biết nghe lại các chương trình của quý đài trên trang web thôi ạ. Kỳ này cháu phải thi 5 môn, thi được 3 môn rồi thì đến hôm nay-môn thi thứ tư cháu lại bị ốm, phải kiêng nước kiêng gió, không thể đi thi được, buồn quá cô ạ. Nhìn các bạn hối hả ôn thi rồi đi thi khiến cháu chạnh lòng quá. Cháu thật là không may, lại phải đăng ký thi lại. Ở nhà buồn cháu chỉ biết ôm laptop ngồi đọc báo, nghe nhạc rồi viết thư cho chương trình. Cô tặng cháu một bài hát cô nhé, cháu cần lắm một lời động viên của cô. Cháu cảm ơn cô và chương trình rất nhiều. Cháu là Quán Thị Hoài Thương lớp Kinh Tế Bưu Chính Viễn Thông K51, Đại Học Giao Thông Vận Tải Hà Nội."

    "Thắng Trần văn thắng" tranthangajc@yahoo.com.vn

    "Cô ơi hiện giờ cháu đang là sinh viên của Học viện báo chí và tuyên truyền ở Hà Nội. Cũng giống như hầu hết các sinh viên ngoại tỉnh khác, cuộc sống của cháu rất khó khăn. Ngoài giờ lên lớp cháu còn đi gia sư tiếng Anh để có thể phần nào giúp đỡ được gia đình. Cô biết không sau những giờ dạy cháu cảm thấy khá mệt, nhưng thực sự công việc vất vả cũng cho cháu nhiều trải nghiệm từ cuộc đời. Cháu được tiếp xúc với các em nhỏ, dạy các em tiếng Anh và qua đó cũng nâng cao được vốn kiến thức của mình. Cháu cảm ơn cô và Qúy đài rất nhiều vì đã giúp cháu cảm thấy luôn yêu đời, luôn lạc quan trước những khó khăn của cuộc sống. Chương trình thân thiết khiến mỗi lần nghe thấy giai điệu quen thuộc vang lên cháu cứ ngỡ được trở về nhà trong vòng tay yêu thương của quê hương và gia đình.Hi vọng chương trình sẽ ngày càng hay hơn và hấp dẫn hơn nữa.

    Cháu muốn làm quen với các bạn sinh viên khoa tiếng Việt Nam ở Trung Quốc. Đây là địa chỉ cụ thể của cháu : Trần Văn Thắng, xóm 6, Tân Trào, Nam Hưng, Tiền Hải,Thái Bình."

    Sau đây Lệ Quyên cung cấp địa chỉ của một số bạn muốn làm quen:

    "toi hoangxuan" nguoitinhnguyen_hp@yahoo.com.vn

    "trinh hieu ." traixula_hn@yahoo.com

    "luongthe tang" luongthe_tang@yahoo.com

    "ngoctu tu" vantu87_tq027@yahoo.ca

    sailamkhiyeu@hopthu.com

    "tuan caominh" minhtuan_c9@yahoo.com.vn

    "tran thanhtung" fan_cri812001@yahoo.com

    "nguyen van nghia" nguyennghia_203@yahoo.com.vn

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>