• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Ca nhạc theo yêu cầu-260

    2011-05-23 17:18:11     cri

    Nghe Online

    LQ - Quý vị và các bạn thân mến, qua tiếng nhạc dạo đầu quen thuộc, chương trình "Ca nhạc theo yêu cầu của thính giả" lại đến với quý vị và các bạn. LQ và HA mong sao chương trình này là một không gian nho nhỏ để các bạn gửi đến bạn bè và người thân những lời bài hát và bản nhạc mà mình ưa thích với những lời chúc tốt lành.

    HA – LQ này, tuy HA cùng LQ dẫn chương trình "Ca nhạc theo yêu cầu của thính giả không bao lâu, nhưng qua lá thư dài của bạn Hồ Đức Trung HA có thể biết được bạn Trung là thính giả thường xuyên và nhiệt tình của CRI. Nhân dịp ngày tết người mẹ bạn Trung cũng gửi bài hát tặng mẹ, nhưng tiếc rằng khi nhận được thư của bạn Trung thì chương trình đã biên soạn xong, nên hôm nay mới đáp ứng yêu cầu của bạn .

    LQ – Trong thư gửi cho chương trình bạn Trung viết: "Em là một thính giả thường xuyên của đài, cũng như nhiều bạn thính giả khác, em rất thích chương trình "Ca nhạc theo yêu cầu của thính giả, vì không những em được thưởng thức những bài hát rất hay của TQ với lời ca thật ý nghĩa, mà qua chương trình em còn tìm thấy niềm vui trong cuộc sống. Hơn nữa, những bài hát hay cùng với giọng nói ấm áp, quen thuộc của cô chú càng tăng thêm sự hấp dẫn của chương trình.

    Cô biết không, ở Việt Nam có thể thể hiện lòng biết ơn và kính trọng của mình đối với người mẹ thì có dịp quan trọng nhất là ngày Quốc tế Phụ nữ mồng 8 tháng 3 và ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10, còn trên thế giới có Ngày dành riêng cho Người mẹ yêu quý thì thật là có ý nghĩa và thiêng liêng biết bao. Em được biết ở Trung Quốc vào ngày tết Người mẹ để thể hiện sự kính trọng đối với mẹ, người con tự tay rửa chân cho mẹ, khiến cho mẹ rất xúc động. Đúng như lời bài hát "Huyền thoại mẹ" của Việt Nam có câu: Mẹ là nước chứa chan, trôi dùm con phiền muộn, cho đời mãi trong lành, mẹ chìm dưới gian nan.

    Từ tình cảm đó em xin thông qua chương trình gửi đến mẹ là Hồ Thị Tâm ở Quỳnh Lưu, Nghệ An bài hát: Thấu hiểu lòng mẹ do anh Mãn Văn Quân thể hiện, với lời nhắn: Lời bài hát là những lời con muốn nói với mẹ.

    Bạn Trung cũng gửi tặng bài hát này đến bạn Nguyễn Thị Thanh Nga ở Hà Nội, bạn Nguyễn Thị Tuyến ở Ninh Bình, chúc các bạn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống.

    HA – Bạn có nick là "anhsaobang_8@yahoo.com" gửi tặng cha mẹ, với lời nhắn: Cảm ơn cha mẹ về tất cả, mong cha mẹ luôn mạnh khỏe, bình an, con thương cha mẹ nhiều.

    LQ – Bạn Nguyễn Thị Duyên đội 4, thôn Vũ Thượng, xã Ái Quốc, Nam Sách, Hải Dương gửi tặng gia đình và các bạn trong nhóm "Hoa ngữ tình bạn Hữu nghị", chúc gia đình ta và các bạn mạnh khỏe, hạnh phúc.

    HA – Đại ý lời ca như sau: Trong đêm khuya con chợt nhớ đến mẹ, con muốn nói với mẹ, trong lòng con thương yêu mẹ biết nhường nào. Mẹ thầm lặng cho con cả tình thương yêu của người mẹ, con muốn nói với mẹ, thực ra con thấy hiểu lòng mẹ.

    LQ –Tiếp theo chúng ta cùng thưởng thức bài hát: Anh muốn hiểu em hơn do Phan Vĩ Bách và Tô Nhuế thể hiện theo yêu cầu của bạn Vũ Thị Hải thôn Điền Lư, xã Hà Lan, thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa gửi tặng gia đình, chúc gia đình ta luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Cũng qua bài hát này làm quen với các bạn nghe đài.

    HA - Bạn Nguyễn Văn Dương ở xóm 5, xã Kim Đông, Kim Sơn, Ninh Bình gửi tặng bạn Lương Thị Phương Thúy với lời nhắn: dù xa đến mấy, nhưng trái tim mình vẫn luôn hướng về bạn.

    1 2
    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>