• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Thư của bạn Nguyễn Trần Thanh My, Lê An Huệ

    2011-05-20 17:09:39     CRIonline
    Bạn Nguyễn Trần Thanh My viết,

    Em nghe chương trình của Quý Đài từ rất lâu, đặc biệt là chương trình "Hộp thư Ngọc Ánh". Hôm trước em được nghe chương trình đọc bài văn đạt điểm tối đa của thí sinh thành phố Thiên Tân trong mùa thi tuyển năm 2010, em rất thích. Em đã từng đọc một số bài thơ của các nhà thơ nổi tiếng Trung Quốc như Lí Bạch, Đỗ Phủ, Mạnh Hạo Nhiên, Vương Xương Linh… Cũng từng say sưa chìm đắm trong các tác phẩm văn học, các tác phẩm kinh điển Trung Quốc, nhất là tác phẩm cổ điển Hồng Lâu Mộng. Bởi thế, em vẫn hay tự vẽ lên trước mắt mình những cảnh phong hoa tuyết nguyệt, non nước hữu tình. Bài văn "Sống trong thế giới thanh nhã" khiến em như thấy mình lạc vào một thế giới thơ mộng và có một chút gì đó cổ kính. Thế giới đó vô cùng tuyệt mỹ, tuyệt mỹ từ cảnh vật, con người đến từng chi tiết nhỏ nhất. Một thế giới với màn sương mỏng như lụa như tơ, với một khuôn viên thanh tịnh và với hương hoa quế thoảng đưa trong làn gió dịu mát. Một thế giới với những hạt mưa xuân âm thầm lặng lẽ đêm về nhập theo gió, với vầng trăng chiếu sáng xuyên giữa cành thông. Và một thế giới với lan can bằng trúc xanh, rèm cửa buông khẽ, làn khói tỏa nhè nhẹ và tiếng đàn cổ thánh thót, róc rách như dòng suối chảy len lỏi qua khe núi cao, tạo nên những khúc điệu du dương, trầm bổng. Thế giới ấy còn được tô điểm bởi những bài thơ đầy ý vị, mượt mà, sâu lắng. Cảnh vật, con người như bao trùm trong không gian tĩnh lặng, man mát buồn, thật khiến người ta ngẩn ngơ như say, như mộng.

    Bài văn để lại đầy dư âm man mát, khiến tâm hồn em rung cảm, cho em thêm yêu cuộc sống, yêu thiên nhiên và càng yêu hơn văn học. Chúc toàn thể quý đài dồi dào sức khỏe, nhiều niềm vui, may mắn và luôn gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống. Chúc các chương trình của quý đài ngày càng hấp dẫn, phong phú hơn, thu hút thật nhiều thính giả hơn nữa.

    Bạn Lê An Huệ viết,

    Lần đầu tiên cho em được gửi lời chúc sức khoẻ tới các thầy cô và lời cảm ơn vì đã có chương trình "Học tiếng Phổ thông Trung Quốc" rất là hay và dễ học cho chúng em – những người đang muốn học ngôn ngữ và tìm hiểu văn hóa Trung Quốc. Hiện tại em đang theo học chương trình "Học tiếng Phổ thông Trung Quốc" qua mạng In-tơ-nét. Việc nghe và phát âm theo các thầy cô thì được nhưng em không thể viết được phiên âm và học viết được chữ của bài học. Do đó em gửi những lời chân thành này tới các thầy cô có thể tạo điều kiện tốt hơn cho em trong việc tiếp thu toàn bộ bài giảng.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>