• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Chọn thư thính giả 22-4-2011

    2011-04-22 16:44:15     cri
    Thư của bạn Hoàng Duy Khanh, Nguyễn Tuấn Anh...

    Bạn Hoàng Duy Khanh, ở phường 13, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh viết,

    Là một thính giả gắn bó với các chương trình phát thanh của Quý Đài đã tròn 20 năm, từ năm 1991, khi đó tôi mới là một đứa trẻ 12 tuổi. Cái cảm giá thấp thỏm để đến giờ đọc truyện của Quý Đài là giành rađiô với ba, đến bây giờ vẫn còn nguyên vẹn cho dù ba tôi đã khuất núi được 13 năm. Truyện dài "Anh hùng xạ điêu" đã làm cầu nối để tôi thưởng thức hết các tiết mục của Quý Đài và đặc biệt "Hộp thư Ngọc Ánh" làm cầu nối hữu hiệu và có tình cảm xúc tươi mới qua mỗi bản tin cập nhật và luôn là người bạn tri kỷ đồng hành trên sự nghiệp của đời tôi.

    Kính chúc Quý Đài có thêm nhiều lượng khán giả hơn nữa và đồng hành cùng Quý Đài trên bước đường phát triển ngày càng lớn mạnh của Quý Đài.

    Bạn Nguyễn Tuấn Anh ở xã Diễn Thọ, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An viết,

    Lần đầu tiên tôi biết đến chương trình phát sóng tiếng Việt của đài là vào những năm tôi học phổ thông. Khi đó, tuổi còn trẻ nên tôi chỉ thích nghe có mỗi mục đọc truyện và hộp thư Ngọc Ánh. Đôi lúc cũng có nghe mục "Học tiếng phổ thông Trung Quốc" do anh chị Hùng Anh - Phi Yến phụ trách, nhưng tất nhiên là chẳng hiểu gì, chẳng tiếp thu được gì. Trên đài, chị Phi Yến đọc "Phụ âm X, ghép với nguyên âm Y, thanh N...", còn tôi thì nghĩ "Chữ Trung Quốc viết loằng ngoằng như thế, biết đâu là phụ âm, đâu là nguyên âm, lại còn cả thanh điệu nữa".

    Giờ đây, khi đã là "người lớn", tôi lại muốn học tiếng Trung. Thực ra thì ý muốn này đã có từ vài năm trước, nhưng do điều kiện công việc, tôi chẳng có thời gian để học. Thú thật với anh chị, tôi có 2 lý do để học tiếng Trung. Thứ nhất, khi lớn lên rồi, tôi ý thức được vai trò của Trung Quốc trên trường quốc tế nói chung và trong mối quan hệ với Việt Nam nói riêng. Nhiều lúc đọc báo, thấy người ta ghi nguồn là một website tiếng Trung, mà tôi lại không biết tiếng Trung nên muốn biết bản gốc cũng chịu. Điều này khiến tôi cảm thấy rất "ấm ức" và cũng thổi lên trong tôi ham muốn học tiếng Trung. Học để tìm hiểu thêm về đất nước Trung Quốc hiện đại, về xã hội Trung Quốc hiện đại. Lý do thứ hai khiến tôi muốn học tiếng Trung nằm ở chỗ tôi là trưởng họ tương lai. Dù muốn hay không thì sự thật là Việt Nam đã trải qua 1000 năm Bắc thuộc, chịu ảnh hưởng lớn của văn hóa phương Bắc. Cho đến nay, nhiều gia phả họ tộc, văn tự cúng bái vẫn còn ghi bằng chữ Nho (chữ tượng hình) hoặc chữ Hán-Nôm (chữ latin). Ở quê tôi, những người am hiểu thứ chữ đó còn lại không nhiều, và họ đều đã ở vào tuổi "cổ lai hi". Là kẻ hậu bối được ăn học đến nơi đến chốn, tôi tự thấy học chữ Nho để giữ gìn văn hóa thờ cúng tổ tiên của cha ông là trách nhiệm của mình.

    Và tôi đã bắt đầu học tiếng Trung.

    Đọc qua nhiều lời nhắn của thính giả Việt Nam để lại trên website của CRI Việt ngữ, tôi nhận thấy có rất nhiều bạn mong muốn tự học tiếng Trung với CRI. Điều này cũng phù hợp với thực tế rằng, nhu cầu học tiếng Trung ở các trường đại học Việt Nam đã tăng lên rõ rệt trong mấy năm gần đây. Tôi xin đề nghị Quý Đài số hóa bộ bài giảng của mình và đưa lên mạng cho thính giả khắp nơi có thể tải về dùng. Tất nhiên, đó dẫu sao cũng chỉ là suy nghĩ của tôi.

    Cuối thư, xin được kính chúc toàn thể anh chị cùng gia đình mạnh khỏe, chúc Ban tiếng Việt của Đài Phát thanh quốc tế Trung Quốc tiếp tục là cầu nối cho tình hữu nghị Việt Trung anh em!

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>