Các bạn thân mến, trong tiết mục Nhịp cầu tình bạn hôm nay, LQ xin mời các bạn chia sẻ cảm nghĩ của một số bạn Việt Nam. Sau đây chúng tôi xin trích thư của hai bạn thính giả:
Bạn "cafe sua" hoahuongduong0404@gmail.com tậm sự:
Em là Anh Hong Du. Là một trong những thính giả thân thiết của Đài phát thanh quốc tế Trung Quốc, nhưng đã lâu rồi không liên lạc với quý đài được. Không biết các anh chị trong ban tiếng Việt Nam còn nhớ em không nhỉ? Chắc là các anh chị không quen em đâu. Vì thỉnh thoảng em vẫn nhận được thư của đài gửi về mà. Em đang gửi mail cho chương trình từ chiếc điện thoại di động của em đấy! Vì điện thoại của em không hỗ trợ tiếng Việt nên em phải viết mail không dấu mong chị thông cảm nhé. Nhân đây qua chương trình, em rất mong chương trình cho em được nghe lại bài hát "nước mắt ai đang bay", do ca sĩ Mạnh Đình Vỹ thể hiện. Và em cũng xin gửi tặng bài hát này tới anh Phạm Xuân Triền, một thính giả cũng rất thân thiết với đài CRI, cùng với lờn nhắn là "chúc anh luôn vui, khỏe, hạnh phúc và thành công trong công việc cũng như trong cuộc sống!" Em xin chúc Đài phát thanh quốc tế Trung Quốc ngày càng phát triển hơn và có thêm nhiều thính giả đón nghe hơn nữa.
Bạn "Namsao" namsao_34@yahoo.com.vn tâm sự:
"Em thật vui và cảm động khi nhận được thư của chị. Em chân thành cảm ơn chương trình và chị đã không làm cho em phải thất vọng, mà cảm thấy tự hào hơn nữa. Vì chương trình là sự hấp dẫn, là liều thuốc có thể giúp cho tinh thần thoải mái hơn. CRI sẽ luôn mãi mãi kết nối đi sâu vào lòng của bao thính giả trên mọi miền đất nước Việt Nam v.v. Chị ơi, hôm thứ hai vừa rồi, em đã nghe chương trình cho đến khi chương trình của đài kết thúc. Thì em mới biết phóng viên của Đài cùng chú Lục tiểu linh đồng vào Sài Gòn, thật đáng tiếc không được tận mắt gặp chú và phóng viên của đài. Quê em nằm ở đầu miền nam mà cuối miền trung. Di tích lịch sử của quê em là chùa Cổ Thạch, hoàn toàn là những tượng đá. Em mong chị có dịp tham quan quê em. Càng nghe chương trình càng yêu mến, vì được tìm hiểu và biết thêm đất nước Trung Hoa hơn. Cảm ơn CRI đã đem lại cho em một niềm vui và hạnh phúc. Cuối cùng em xin gửi lời chúc đến CRI mãi là nhịp cầu nối giữa hai nước, ngày càng phát triển mạnh. Em mong rằng em sẽ mãi mãi là thính giả trung thành nhất của đài. Và cũng hy vọng một ngày nào đó em sẽ đọc và biết tiếng Hoa, có thể giao lưu cùng với các bạn đặc biệt nhất là các bạn Trung Hoa xứ người. Đó là sự thành tâm của em. Hy vọng rằng chị có thể hiểu được cho lòng của em. Từ khi nghe đài cho đến nay, em cảm thấy mình không thể nào thiếu vắng chương trình này."