Bạn
Phạm Đăng Hải pdanghai@gmail.com viết: Nhân dịp năm mới cháu chúc các cô, các chú luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống! Các cô, các chú thân mến! Cháu là một thính giả của Đài CRI từ cách đây 4 năm, từ khi cháu vừa bước chân vào giảng đường đại học, nhưng do điều kiện và hoàn cảnh mà cháu không còn nghe được các chương trình của đài trong 3 năm qua, như vậy là cháu chỉ nghe được trong vòng có 1 năm thôi ạ.hi. Các cô các chú biết không, thời gian thấm thoát trôi qua, vậy là 4 năm đã trôi qua, giờ cháu đã là một thầy giáo trẻ rồi, hôm vừa rồi dọn dẹp sách vở hồi học đại học để đón tết, cháu thấy một tờ lịch và một bức thư mà quý đài gửi chúc mừng năm mới cho cháu từ năm 2006. Tờ lịch vẫn còn mới nguyên.hi. Cháu thật sự xúc động lúc cầm tờ lịch trên tay mà nhớ về cái cảm giác cách đây 4 năm về trước khi nhận được thư chúc tết của các cô các chú. Cháu rất vinh dự, thật sự là như vậy. Lúc đó cháu rất tò mò không biết chương trình yêu thích của mình bây giờ thay đổi, cải tiến ra sao rồi? Và cháu đã lên mạng tìm hiểu ngay và tìm được trang web của đài.hihi. Cháu vui lắm!!! Mặc dù thời gian cháu nghe đài không nhiều nhưng cũng đủ để cháu có rất nhiều ấn tượng, kỉ niệm đẹp và niềm vinh dự trong lòng mỗi khi nhớ về Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc!!! Năm mới đã đến rồi, một lần nữa cháu chúc các cô các chú luôn dồi dào sức khỏe, chúc Đài Phát thanh Quốc Tế Trung Quốc ngày càng phát triển và có thật nhiều chương trình mới, chương trình hay phục vụ thính giả Việt Nam.
Ngọc Ánh: Bạn Đăng Hải thân mến, Ngọc Ánh rất xúc động khi đọc bức thư trên đây của bạn. Cứ vào dịp giáp Tết Nguyên đán hằng năm là chúng tôi lại gửi thư và thiếp chúc Tết đến đông đảo các bạn thính giả Việt Nam để cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình Phát thanh tiếng Việt Nam Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Mong sao bức thư và thiếp cách đây 4 năm vẫn để lại cho bạn những kỷ niệm khó quên trong quãng ngày từng theo Chương trình. Hoan nghênh bạn sau này vẫn dành thời giờ vàng ngọc để đón nghe trên sóng hoặc truy cập trang web của Đài chúng tôi để chúng ta duy trì tình bạn, tăng thêm tình hữu nghị. Xuân mới chúc bạn luôn gặp nhiều may mắn và niềm vui mới.
Bạn Hoàng Thị Thuý huangshichui@yahoo.com viết: Tết 2011 này em về quê ăn tết.vì không mang máy tính,chả biết làm gì nên bật chiếc radio của ông ngoại nghe cho đỡ buồn.Thật vui vì em lại tình cờ nghe được giọng của một cô phát thanh viên Trung Quốc nói tiếng Việt.Em nhớ hình như câu chuyện ấy có kể về chuyện:con Thỏ được xếp hàng thứ 4 trong 12 con giáp như thế nào. Em đang học Khoa Tiếng Trung của Đại học Hà Nội.Có rất nhiều lưu học sinh Trung Quốc đang theo học tại đây. Em rất hy vọng sau này cũng được làm phát thanh viên tiếng trung trên đài hoặc chương trình :bản tin tiếng Trung của 1 đài truyền hình nào đó
Ngọc Ánh: Cảm ơn bạn quan tâm theo Chương trình đặc biệt mừng xuân Tân Mão do các phát thanh viên và biên dịch viên Ban Việt Ngữ Đài Phát Quốc tế Trung Quốc tự biên tự diễn góp vui cho các bạn trong dịp mừng xuân. Quãng ngày sinh viên là những năm tháng đáng ghi nhớ nhất và cũng là giai đoạn trau dồi kiến thức phong phú nhất của đời người, mong bạn thường xuyên đón nghe trên sóng và truy cập trang web Đài Phát Quốc tế Trung Quốc để giải trí và cũng để phong phú món ăn tinh thần của mình. Chúng tôi luôn luôn là những người bạn chân thành của các bạn thính giả Việt Nam trong đó có bạn. Chúc bạn luôn gặt hái niềm vui và quen biết nhiều bạn lưu học sinh Trung Quốc tại trường