• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Ôn lại năm 2010 hữu nghị  Hướng về năm 2011 phát triển

    2011-02-14 15:42:14     cri

    Nghe Online

    Trong những ngày đầu xuân Tân Mão, Ngọc Ánh mong bạn thường xuyên gặp may mắn, mong bạn luôn gặt hái niềm vui, mong bạn sức khỏe luôn dồi dào, mong bạn việc gì cũng suôn sẻ. Nhân dịp Tết Tân Mão, toàn thể các biên dịch viên, phát thanh viên Đài Phát thanh Quốc đã tự biên tự diễn, xây dựng một số Chương trình đặc biệt Mừng xuân Tân Mão, ngày tết cổ truyền chung của nhân dân hai nước Trung - Việt. Vì là cây nhà lá vườn, chương tình đặc biệt góp vui của chúng tôi không hào hoa cho lắm, nhưng đậm đà tình cảm. Hoan nghênh các bạn quan tâm theo dõi trên sóng hoặc trang web của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc vào bất cứ lúc nào theo địa chỉ: hppt://vietnamese.cri.cn và viết thư góp ý cập nhật cho chúng tôi theo địa chỉ vie@cri.com.cn, hoặc mời bạn gửi thư đến Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam số 46 phố Hoàng Diệu Hà Nội.

    Để theo dõi, thiết tha mong các bạn sau khi theo dõi viết thư góp ý cho chúng tôi để chúng tôi rút kinh nghiệm cho việc xây dựng những chương trình mừng Xuân sau này. Xin chân thành cảm ơn các bạn.

    Kỳ Hộp thư này gặp gỡ các bạn đúng vào ngày Ngày 14 tháng 2, ngày lễ Valentine, ngày lễ của những tình nhân đang yêu nhau thắm thiết, đầu năm là mùa tình yêu, cũng là mùa của những đóa hồng tươi thắm. Từ Bắc Kinh xa xôi, Ngọc Ánh xin gửi tặng các bạn đã yêu đang yêu và sắp yêu lời chúc phúc tốt đẹp và ngọt ngào, và xin tặng các bạn bài hát Nhạc Hoa lời Việt "Tình yêu của tôi" do giọng ca Việt Nam Trịnh Thái Phong trình bày:

    Việt Nam có câu "Tháng giêng là tháng ăn chơi", có nghĩa là không khí Tết chưa tan, có thể tiếp tục thư giãn. Hằng năm, cứ mỗi độ Tết đến xuân về là chúng tôi lại nhận được nhiều thư chúc tết mừng xuân của các bạn thính giả ở khắp nơi gửi đến, nhiều bức thư chưa kịp chia sẻ cới các bạn trong những ngày Tết, nhân dịp đầu năm, Ngọc Ánh xin trích đọc thư và chia sẻ cuộc điện thoại đầu xuân của thính giả:

    Bạn Hoàng Mạnh Tuấn, Học viện Hành chính Quốc gia (Việt Nam), Số 77, Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa,Hà Nội

    lason.hq@gmail.com

    Năm 2010 với nhiều sự kiện và bước tiến quan trọng của đất nước Việt Nam, của đất nước Trung Quốc cũng như trong mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước láng giềng chúng ta. Từ Hà Nội, trong những ngày tháng lạnh giá, tôi xin gửi lời chào nồng nhiệt và lời chúc sức khỏe tới các cán bộ và nhân viên của nhà Đài nói chung cũng như Ban tiếng Việt Nam nói riêng. Tôi cũng rất vui mừng trước sự phát triển không ngừng về nội dung cũng như hình thức thể hiện của các chương trình trên sóng Đài phát thanh quốc tế Trung Quốc, trên trang mạng https://vietnamese.cri.cn, vui mừng trước sự mến mộ và quan tâm ngày càng lớn của đông đảo thính giả khắp mọi miền đất nước Việt Nam. Từ tận đáy lòng, tôi xin chúc Đài phát thanh Trung Quốc ngày một phát triển thịnh vượng, là cầu nối hữu nghị bền chặt của nhân dân hai nước trong năm mới 2011 và những năm tiếp theo!

    Năm 2010 khép lại với nhiều thành công và những sự kiện quan trọng trong mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa Việt Nam và Trung Quốc, trên cơ sở tinh thần 4 tốt "Láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt" và phương châm 16 chữ vàng "Láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai'". Hai nước đã tiến hành nhiều hoạt động chính trị, kinh tế và nhân văn để thiết thực kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao. Năm hữu nghị Việt- Trung 2010 đã thực sự củng cố và phát triển mối quan hệ hợp tác giữa hai quốc gia, mở ra nhiều cơ hội cho cả hai nước. Việc giao lưu hợp tác trên các lĩnh vực giữa hai bên là hết sức cần thiết vì nó tạo cơ sở vững chắc cho sự phát triển lâu dài của quan hệ Việt - Trung, phù hợp với lợi ích của nhân dân hai nước. 60 năm đã trôi qua, chúng ta có thể vui mừng và tự hào về mối quan hệ tốt đẹp đó, về hình ảnh Việt - Trung "núi liền núi, sông liền sông, tình hữu nghị mãi mãi xanh tươi , đời đời bền vững". Tôi tin rằng, hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước, trong đó có Đài phát thanh quốc tế Trung Quốc, sẽ tiếp tục vun đắp cho tình hữu nghị thiêng liêng và quý báu này!

    Ngọc Ánh: Bạn Mạnh Tuấn thân mến, bức thư của bạn đã có sự tổng quát rất cụ thể và chân thật đối với năm 2010 đầy ý nghĩa và đáng ghi nhớ của nhân dân hai nước Trung-Việt chúng ta. Cùng với lời chúc chân thành của bạn, Ngọc Ánh cũng xin báo tin vui với bạn và đông đảo các bạn thính giả khác của bản Đài rằng: Ngày 18 tháng 1 vừa qua, Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc đã phát triển và chính thức trở thành Đài Phát thanh-Truyền hình In-tơ-nét Quốc tế Trung Quốc gọi tắt là CIBN. Đài Phát thanh-Truyền hình In-tơ-nét Quốc tế Trung Quốc là cơ quan phát thanh-truyền hình quốc gia trong lĩnh vực truyền thông mới, sẽ thực hiện thông tin truyền thông trên toàn cầu với hình thức đa ngôn ngữ, đa loại hình, đa đầu cuối dựa vào công nghệ cao hiện đại ngày một phát triển như In-tơ-nét, thông tin di động v.v. Việc này là một sự kiện có ý nghĩa đánh dấu thời đại trong lịch sử phát triển của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc, đánh dấu Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc đi qua chặng đường phát triển khoảng 70 năm đã bước vào lĩnh vực truyền thông mới một cách toàn diện.

    1 2
    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>