• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Xuân mới đang đến chút hết nỗi buồn phiền của năm cũ

    2011-01-26 19:05:40     cri
    Bạn Phạm Văn Đức huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam. phamvanduc88@... viết:

    Chị Ngọc Ánh cùng các anh chị, thầy cô trong ban tiếng Việt Nam Đài PTQT Trung Quốc kính mến,

    Thế là Tết Nguyên Đán lại đến. Một năm lại qua đi, thật nhanh phải không chị? Ngồi nhìn lại xem năm qua mình đã làm được gì và những gì chưa làm được mới thấy thời gian trôi đi rất nhanh. Năm 2010 với biết bao niềm vui, bao sự kiện đáng nhớ. Bên cạnh đó, 2010 cũng là năm mà trên khắp thế giới phải gánh chịu những hậu quả nặng nề do thiên tai gây ra: Lũ lụt, núi lửa, động đất, sóng thần,... Nhưng vẫn thấy ấm lòng mỗi khi nghĩ lại, vì trong những hoàn cảnh đó tình người trở nên thật cao cả. Nhân dân khắp thế giới luôn hướng về vùng thiên tai, gửi những món quà cứu trợ hoặc đơn giản chỉ là những hành động rất nhỏ, những lời cầu nguyện được bình an cho tất cả mọi người. Tất thảy đã tạo cho bất cứ ai một niềm tin vững chắc để vượt lên, tiếp tục cuộc sống sau những hoang tàn, đổ vỡ.

    Chị Ngọc Ánh ạ,

    Một năm qua đi đối với em có quá nhiều cảm xúc. Những nỗi buồn, thất vọng khi vấp ngã, những niềm vui, niềm phấn khởi khi mình làm được những điều có ích cho ai đó dù là rất nhỏ. Tất cả làm cho năm 2010- một năm mà với em thật may mắn hơn biết bao người khác- trở nên thật đáng nhớ.

    Những năm học Phổ Thông, Những năm là sinh viên Đại học, miệt mài bên sách vở vậy mà em vẫn không bỏ quên người bạn tâm giao- Đài PTQT Trung Quốc của mình. Được lắng nghe những lời tâm sự của biết bao thính giả trên khắp mọi miền đất nước, ở đó em đã tìm được cho mình những lời khuyên về cuộc sống, những bài học mà không phải khi nào em cũng nhận ra sau khi vấp váp; tham gia những cuộc thi do quý đài tổ chức, qua đó để em biết được kiến thức nhân loại là vô tận... Rất cảm ơn quý Đài.

    Nhân dịp này em xin được gửi lời chúc tới quý anh chị, thầy cô trong Đài PTQT Trung Quốc nói chung, Ban Tiếng Việt Nam nói riêng, cùng toàn thể các thính giả của đài PTQT TQ những lời chúc tốt đẹp nhất, Gia đình hạnh phúc và một năm mới thành đạt.

    Bạn Đinh Thị Hương  ở Yên Minh huyện Ý Yên tỉnh Nam Định  có hộp thư luuly_132@ya... viết:

    Cháu xin chào cô Ngọc Ánh!

    Lời đầu tiên cháu xin chúc cô và toàn thể các cô chú trong Quí đài một năm mới mạnh khỏe hạnh phúc và các chương trình của Quí đài càng ngày càng phong phú hơn được nhiều người đón nhận hơn.

    Cháu xin tự giới thiệu cháu tên là :Đã lâu rồi cháu không viêt thư cho cô tại vì dạo này cháu hơi bận trong công việc học tập của mình.trước đây khi viết thư cho cô cháu còn là một học sinh cấp 3 nhưng bây giờ cháu đẫ là một sinh viên rồi cô ạ.thời gian trôi qua thạt nhanh cô nhỉ?.Công viêc học tập hơi bận nên cháu ít có thời gian theo dõi các chương trình của quí đài nhưng khi nào có thời gian là cháu lại nghe,đặc biệt là chương trình ca nhạc theo thư yêu cầu .nghe các bạn gửi tăng bài hát cho nhau dù không phải là người được nhận quà nhưng cháu cũng thấy vui và đoán chắc là những bạn được nhận quà chác là vui lắm.

    Cô ơi! Vậy là một năm mới nữa sắp đến với 2 nước chúng ta rồi. năm 2010 thành công đã khép lại.cháu tin tưởng rằng năm 2011 sẽ là năm thành công hơn nữa với 2 nước.quan hệ Việt-Trung sẽ càng ngày càng khăng khít hơn, 2 nước sẽ mãi là bạn đúng không cô?

    Cuối cùng cháu xin chúc cô chú luôn mạnh khỏe và hạnh phúc,1 năm mới nan khang thịnh vượng

    Cô cho cháu gửi lời chúc tới tất cả các thính giả của Quí đài 1 năm mới mạnh khỏe hạnh phúc và gặp nhiều may mắn

    Ngọc Ánh: Hai bạn Phạn Văn Đức và Đinh Thị Hương thân mến, vậy là xuân mới đang vẫy gọi chúng ta. Tất cả những buồn phiền, không vui và tất cả sự vất vả bận bịu  của năm cũ sẽ được khép lại. Chúng ta cùng chúc phúc nhau, cùng chào đón một mùa xuân đầy hy vọng. Chúng tôi xin hứa trong năm mới này sẽ phục vụ các bạn chu đáo hơn, mang nhiều niềm vui đến muôn vàn các gia đình thính giả và cư dân mạng Việt Nam, trong đó có gia đình hai bạn. Từ Bắc Kinh đang còn giá lạnh, Ngọc Ánh xin chúc gia đình hai bạn xuân mới vui vẻ, vạn sự như ý.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>