• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Tiếng hát Hữu nghị đến Biên cương

    2011-01-24 17:57:07     cri

    Nghe Online

    Năm 2010 vừa qua là năm kỷ niệm lần thứ 60 ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Trung- Việt và là năm Hữu nghị Trung- Việt, hai nước đã tổ chức nhiều hoạt động phong phú đa dạng để chào mừng. Cuộc thi hát quy mô lớn mang tên "Tiếng hát Hữu nghị 2010" do Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc phối hợp với Cục Phát thanh, Điện ảnh và Truyền hình Quảng Tây, Đài Truyền hình Kỹ thuật số Việt Nam (VTC) và Đài Phát thanh-Truyền hình Quảng Ninh Việt Nam đồng tổ chức đã thu hút nhiều thí sinh hai nước Trung Việt tham gia, đã gây tiếng vang lớn trong đông đảo những người đam mê ca nhạc Trung Quốc-Việt Nam và làm tăng thêm tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước. Chúng tôi đã nhận được nhiều thư của các bạn cư dân mạng Việt Nam đánh giá về cuộc thi này:

    Cuộc thi thật là bổ ích và lý thú, càng đem lại sự bền chặt gắn bó giữa hai dân tộc Việt –Trung !Em mong rằng sẽ có thật nhiều cuộc thi như thế này nữa!

    Bạn Nguyễn Thị Hải Liên sinh viên Trường Đại học Sao đỏ tỉnh Hải Dương viết: Cô Ngọc Ánh thân mến, Cuộc thi tiếng Hát Hữu nghị là một hội thi hát rất hay không chỉ mà còn làm cho tình hữu nghị hai nước chúng ta càng thêm bền chặt.

    Bạn Việt Hưng viết: Chương trình thi "Tiếng Hát Hữu nghị" rất tuyệt vời.

    Đưa văn hóa xuống các địa phương, là hoạt động công ích của các văn nghệ sĩ Trung Quốc, do vậy mà cuộc thi chung kết "Tiếng hát hữu nghị 2010" sau khi hạ màn vào ngày 16 tháng 11 năm 2010, thì khoảng hai tháng sau, tức ngày 21 tháng 1 vừa qua, hoạt động "Lưu diễn ca khúc Trung-Việt năm 2011" do Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc, Hội Giao lưu đối ngoại Quảng Tây, Thành ủy Đông Hưng và Tiếng nói Vịnh Bắc Bộ phối hợp tổ chức đã mở màn tại thị trấn Giang Bình thành Phố Đông Hưng Quảng Tây Trung Quốc, nhiều ca sĩ chính là thí sinh của cuộc thi "Tiếng hát hữu nghị", ví dú như bạn Vũ Bá Nha nghệ sĩ Việt Nam, Chu Chí Diễm thí sinh Trung Quốc đoạt giải nhì cuộc thi Chung kết "Tiếng Hát hữu nghị" ... buổi lưu diễn ngoài trời của các nghệ sĩ của hai nước Trung- Việt chính là món quà tết vô giá dành cho đồng bào dân tộc Kinh Trung Quốc sống tập trung tại thị trấn Giang Bình Đông Hưng Quảng Tây. Tuần qua,Ngọc Ánh rất hân hạnh lại có dịp xuống Quảng Tây, đến thành phố Đông Hưng giáp với Việt Nam để đưa tin về buổi biểu diễn.

    Thành phố Đông hưng Quảng Tây hướng ra Vịnh Bắc Bộ, được nối với thành phố Móng Cái Việt Nam bằng cây cầu Bắc Luân, là hành lang gần nhất của Trung Quốc hướng ra Đông Nam Á bằng đường bộ và đường biển thuận tiện nhất, và cũng là thành phố cửa khẩu đường bộ và đường biển duy nhất nối liền Trung Quốc với ASEAN. Những năm gần đây, Đông Hưng đã trở thành cửa khẩu cấp một Nhà nước, và là thành phố ven biển mở cửa, hằng năm số doanh nhân và du khách ra vào cửa khẩu Đông Hưng lên đến hơn 12 triệu lượt người, trở thành một trong những cửa khẩu biên giới có số người ra vào nhiều nhất của Trung Quốc. Theo dự báo, thì mùa đông năm nay, thời tiết các vùng miền nam giá lạnh hơn mọi năm, nhiều nơi thậm chí còn có mưa tuyết.

    Nhưng quang cảnh biểu diễn ngoài trời đã khiến cho bầu không khí giáp Tết Tân Mão thành phố Đông Hưng trở nên náo nhiệt hẳn lên

    Các bạn đang nghe bài hát "Trái tim Trung Quốc của tôi" do ca sĩ Việt Nam Phạm Hùng Sinh đến từ thành phố Móng Cái Việt Nam thể hiện. Hùng Sinh từng là thí sinh đoạt giải ba tại khu vực thi Việt Nam trong cuộc thi "Tiếng hát hát hữu nghị 2010".

    Kinh tế phát triển, đời sống của người dân Đông Hưng ngày một trở nên giàu có, vật chất dư giả rồi thì mọi người càng có sự đòi hỏi về đời sống tinh thần. Do vậy mà sáng 21 tháng 1 vừa qua, mặc dù nhiệt độ ngoài trời ở thành phố Đông Hưng Quảng Tây chỉ có 7 độ c, không khí ẩm và lạnh, thế nhưng, rất đông khán giả Giang Bình thành phố Đông Hưng đã có mặt trên quảng trường trung tâm văn hóa thị trấn, tiết trời giá lạnh cũng không ngăn được lòng nhiệt tình của mọi người đến xem buổi "Lưu diễn ca khúc Trung-Việt năm 2011", thậm chí nhiều người đã đến từ sáng sớm để chờ xem biểu diễn.

    Sau đây, mời các bạn nghe bài hát Việt Nam "Mẹ yêu con" do giọng ca Chu Chí Diễm trình bày, chị từng đoạt giải nhì trong cuộc thi Chung kết "Tiếng Hát Hữu nghị 2010" ở thành phố Nam Ninh tháng 11 năm 2010 vừa qua.

    Chu Trí Diễm là sinh viên năm thứ tư chuyên ngành thanh nhạc Học viện Nghệ thuật Quảng Tây. Ca sĩ nói rất vinh dự được có dịp một lần nữa biểu diễn với các ca sĩ Việt Nam, để giao lưu và học tập lẫn nhau và tăng cường tình hữu nghị. Về việc dùng tiếng hát của mình phục bà con địa phương Đông Hưng, Chu Chí Diễm tâm sự với Ngọc Ánh rằng:

    Ra khỏi học viện, xuống địa phương tìm hiểu phong tục tập quán bà con, kết hợp với những kiến thức học được ở nhà trường, là việc rất quan trọng, bởi vì cuộc sống chính là đầu nguồn của nghệ thuật.

    Trong khi lấy tin và đưa tin về Hoạt động "Lưu diễn ca khúc Trung-Việt năm 2011" do Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc, Hội Giao lưu đối ngoại Quảng Tây, Thành ủy Đông Hưng và Tiếng nói Vịnh Bắc Bộ phối hợp tổ chức, Ngọc Ánh còn thấy bóng dáng bận rộn của Vũ Bá Nha thính giả Việt Nam từng đoạt giải đặc biệt cuộc thi "Hẹn gặp tại Triển Lãm Thế giới Thượng Hải" năm 2010. hiện nay Bá Nha đang là Nghiên cứu sinh chuyên ngành sáng tác âm nhạc tại Học viện Nghệ thuật Quảng tây Trung Quốc. Cuộc lưu diễn giáp Tết này xuất hiện nhiều giọng ca xuất sắc, rất nhiều bài hát hay. Ngọc Ánh xin giới thiệu với các bạn vào Chương trình Văn nghệ cuối tuần phát vào ngày thứ Bảy và Chủ Nhật, tức ngày 29 và 30 tháng 1 sắp tới, hoan nghênh các bạn quan tâm và theo dõi.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>