• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Bức thư dài của một fan hâm mộ "Mỹ Hầu Vương"

    2011-01-12 17:23:07     cri
    Kính chào cô Ngọc Ánh và thân gửi đến chú Lục Tiểu Linh Đồng !

    Có lẽ khi cô Ngọc Ánh đọc được lá thư này thì chắc cũng là lúc chú Lục Tiểu Linh Đồng và Đoàn Đại Biểu của Đài Phát Thanh Quốc tế Trung Quốc đã lên đường về nước rồi.Cháu biết tất cả các khán giả và người hâm mộ tại Việt Nam bao thế hệ đã dành rất nhiều tình cảm cho nhân vật Tôn Ngộ Không do chú Lục Tiểu Linh Đồng thủ diễn, và cháu cũng là một trong số hàng triệu triệu fan của chú ấy mà thôi. Nhưng hôm nay cháu quyết tâm gửi đến chú Lục Tiểu Linh Đồng bức thư này như một lời bày tỏ tất cả những cảm xúc mà mười mấy năm nay cháu đã từng mơ ước được nói với chú nhưng không thể làm được, cháu không biết bức thư này có thể đến được với tay chú Lục Tiểu Linh Đồng hay không, nhưng qua đây nếu được cháu rất mong cô Ngọc Ánh có thể chuyển lá thư này đến cho chú Lục Tiểu Linh Đồng. Nếu được vậy cháu rất cám ơn cô Ngọc Ánh và các cô bác trong Ban Việt Ngữ Đài Phát Thanh Quốc Tế Trung Quốc.

    Cô Ngọc Ánh ơi ! Cô có biết không, cháu biết được tin chú Lục Tiểu Linh Đồng sẽ sang Việt Nam ngay từ những ngày kế hoạch chỉ mới là "dự tính". Từ cái giây phút đó không đêm nào cháu có thể chợp mắt được vì nghĩ rằng rất có thể lần này mơ ước của mình sẽ trở thành sự thật. Tâm trạng nôn nao và háo hức vì có thể gặp được "thần tượng" của mình lần đầu tiên trong đời cháu có thể cảm nhận được. Chú Lục Tiểu Linh Đồng ơi, chú có biết không, cháu là một fan trung thành của phim Tây Du Ký đã mười mấy năm nay rồi và đặc biệt là cháu có tình cảm rất đặc biệt với nhân vật Tôn Ngộ Không.Nhớ cái hồi cách đây mười sáu năm, (cháu nghe ba mẹ kể lại), lúc đó nhà cháu nghèo lắm, không có điều kiện như nhà người ta, bố mẹ cháu vì muốn cho cháu biết về tiểu thuyết Tây Du Ký ( mà bố mẹ đã thuộc nằm lòng) đã phải dẫn cháu đi lại nhà hàng xóm xem ké phim Tây Du Ký. Thấm thóat mà đã mười mấy năm trôi qua, bây giờ cháu đã là một cô sinh viên Đại học năm 2 rồi, gia đình cháu cũng đã khá hơn, đã mua được Tivi, không phải lại nhà hàng xóm coi ké nữa. Dù bây giờ có rất nhiều phim hay nhưng bộ phim mà cháu thích nhất vẫn chỉ là Tây Du Ký thôi, bởi đối với cháu Tây Du Ký đã trở thành một người bạn thời tuổi thơ cho đến tận bây giờ, và có lẽ cũng không có một diễn viên nào đóng vai Tôn Ngộ Không kinh điển mà cháu thích như chú được. Hình ảnh về một chú khỉ thông minh quả cảm, hết lòng bảo vệ " sư phụ", những cái khẹt khẹt, cái đảo mắt tinh nhanh, tinh thần chính trực nghĩa hiệp đã in sâu trong lòng cháu tự lúc nào rồi. Mỗi năm vào dịp hè là cháu cứ háo hức đón chờ truyền hình phát sóng lại bộ phim này và coi đi coi lại biết bao nhiêu đài mà cũng không thấy chán. Mỗi lần tiếng nhạc nền của phim vang lên là trong lòng cháu dấy lên một cảm xúc rất mãnh liệt. Cháu coi mà đến độ thuộc lòng từng lời thoại của các nhân vật trong phim, thậm chí còn có thể biết được lời thoại đó được nói trong hoàn cảnh nào. Chắc là chú không tin đâu bởi năm nay cháu chỉ mới 19 tuổi thôi – một cái tuổi còn quá nhỏ so với những ông già bà lão mê Tây Du Ký hàng mấy chục năm trời, nhưng đó là sự thật. Cháu nhớ có một lần, hình như lúc đó cháu 5 tuổi, coi đến cái tập mà chú bị Hồng Hài Nhi dùng lửa Tam muội đốt đó, chú bất tỉnh. Lúc ấy cháu đã khóc quá trời luôn vì nghĩ rằng chú đã chết, cháu nói với ba mẹ trong tiếng nấc " sao ông Tề Thiên nhắm mắt vậy mẹ ?" may mà ba mẹ cháu nhanh chóng giải thích rằng " ông Tề Thiên chỉ giả chết để dụ Hồng Hài Nhi thôi con à", lúc đó cháu mới…..nín. Chú ơi, vậy trong lúc đóng cảnh đó, chú có gặp khó khăn gì không hay những kỉ niệm gì khiến chú nhớ nhất không? Chú có thể chia sẻ cho cháu biết được không?

    Hôm qua (28/12 ) cháu cũng có đến tham dự buổi lễ kí tặng sách của chú tại nhà sách Fahasa Thành Phố Hồ Chí Minh, nhưng vì có quá đông khán giả đến nên cháu chỉ kịp thoáng nhìn chú kí thôi, thậm chí cuốn sách của cháu còn bị một người thanh niên " giật" để đưa cho chú kí thật nhanh nữa ! Trời ơi, điều đó đối với cháu quả thật quá tàn nhẫn mà, cháu chưa kịp nhìn thật kĩ gương mặt bằng xương bằng thịt của "Tề Thiên" nữa đã bị mấy anh bảo vệ đuổi ra rồi, cháu tiếc lắm…!, về nhà cháu cứ ấm ức mãi và đã…..khóc, có thể chú sẽ cười cháu vì lớn rồi mà còn khóc nhè nhưng chú có biết không, cháu chỉ ước một lần được bắt tay với chú thôi cháu cũng đã mãn nguyện rồi, vậy mà cháu cũng không làm được nữa…! nhưng biết phải làm sao khi có quá nhiều người hâm mộ chú. Rồi cháu tự an ủi mình bằng cách nghĩ, mình cũng đã là người may mắn, hạnh phúc lắm rồi vì còn có rất rất nhiều khán giả ở những nơi xa xôi như quê cháu chẳng hạn ( cháu đi học ở TPHCM nên tham gia được chương trình), cũng rất yêu mến chú mà không có cơ hội đựợc gặp con người bằng xương bằng thịt của chú. Cháu đã mua cuốn sách " Lục Tiểu Linh Đồng bình Tây Du tập 1" và có được chữ ký của chú. Cháu sẽ đem về cho bà ngoại của cháu xem vì bà mê Tây Du Ký mấy chục năm nay rồi. Bà cháu cũng đã từng nói " Ước gì cho bà gặp được mặt Tề Thiên một lần thôi, bà có chết cũng mãn nguyện….!, lần này bà biết được sự kiện này bà cháu vui lắm! nhưng vì tuổi tác cao nên bà không thể đi gặp chú được.

    Bây giờ đã là 7h45 sáng giờ Việt Nam rồi, chắc là chú và mọi người trong đòan đã lên máy bay rồi phải không ! Cháu rất tiếc vì cháu không thể ra sân bay để tiễn chú được vì chỗ cháu ở cách sân bay rất xa. Nhưng cháu hy vọng nếu bức thư này có thể đến được tay chú, để chú có thể cảm nhận được tình cảm của cháu dành cho chú sâu đậm thế nào, chỉ nhiêu đó thôi cháu cũng đã mãn nguyện lắm rồi ( khóc ). Cháu viết bức thư này từ tối hôm qua ( 29/12) nhưng bây giờ đã là gần 8h sáng của ngày 30 rồi mà cháu vẫn chưa viết xong nữa, bởi tối qua cháu đã khóc rất nhiều, nên chị cùng phòng với cháu đã an ủi cháu và bảo cháu hãy nghỉ ngơi trước đí, "em mà bị ốm thì chú Lục Tiểu Linh Đồng biết được cũng chẳng vui đâu" chị cháu đã nói thế với cháu. Rồi cháu đã đi ngủ, nhưng cả đêm cháu cứ trằn trọc mãi, cháu biết rõ ngày mai cháu sẽ không còn được gặp chú nữa, bởi thế nên bức thư này là chiếc cầu nối duy nhất để cháu có thể gửi tất cả tình cảm của cháu đến với chú. Hôm qua trong buổi giao lưu trực tuyến với cư dân mạng tại Việt Nam của chú, cháu đã đặt rất nhiều câu hỏi cho chú nhưng không thấy chú trả lời, cháu lại thất vọng ( nghẹn ngào), cháu thấy có người được trả lời những 2 lần nhưng cháu mong sao chú chỉ trả lời cho cháu một lần thôi cháu cũng đã vui lắm rồi, vậy mà cũng không được (uất ức ). Chú ơi chú cho cháu hỏi thêm câu này nữa nhé, theo cháu được biết thì tên thật của chú là Chương Kim Lai nhưng tại sao khi cháu đọc nhiều nguồn tin khác nhau thì nó lại để là Chương Kim Thái? Cháu không biết tên nào là tên chính xác nữa, chú có thể cho cháu biết được không?

    Cô Ngọc Ánh ơi ! bây giờ cháu không biết phải nói thêm gì nữa, cứ mỗi lần nhớ đến chú Lục Tiểu Linh Đồng đã bay về Trung Quốc rồi là cháu lại….. khóc, mấy hôm nay cháu đã gọi về nhà cho mẹ cháu rất nhiều lần, đã kể cho mẹ cháu nghe về việc cháu đã được gặp chú ấy như thế nào và tất cả những gì liên quan đến chú khi chú ở Việt Nam. Vậy mà mỗi lần nhắc đến tên chú và sự hâm mộ của các khán giả dành cho chú là cháu lại…..rươm rướm. Có lẽ mẹ cháu cũng nghe được tiếng nấc của con gái và thấu hiểu được nỗi lòng của con nên đã an ủi cháu rất nhiều"thôi bây giờ con ráng học tiếng trung cho giỏi đi, biết đâu mai mốt được đi Trung Quốc gặp được chú Lục Tiể Linh Đồng thì sao!" ( vì cháu đã học tiếng Hoa gần một năm nay rồi). Có lẽ mọi người có thể sẽ không tin những gì cháu nói nhưng tất cả mọi chuyện đều là sự thật. Đối với cháu mà nói thì sự ái mộ của cháu dành cho chú Lục Tiể Linh Đồng không chỉ đơn thuần là tình cảm của người hâm mộ dành cho thần tượng của mình – một diễn viên nổi tiếng mà đó còn là tình cảm chân thành của một người cháu dành cho chú của mình – một người thân mà bấy lâu xa cách. Dẫu biết rằng có cuộc vui nào mà không tàn nhưng cháu vẫn cảm thấy có một cái gì đó hụt hẫng lắm, cháu buồn, cháu khóc nhưng lại không biết thổ lộ cùng ai, chỉ biết viết thư gửi về đài, nhờ cô Ngọc Ánh, có thương cháu thì hãy nói lại với chú ấy một tiếng dùm cháu, như vậy là đủ lắm rồi. Cô Ngọc Ánh ơi ! Cô có biết là cháu ngưỡng mộ cô đến mức nào không, cô không chỉ là người phiên dịch tài tình mà còn là một người bắt nhịp cầu để những khán giả ở Việt Nam có thể hiểu nhiều hơn về đất nước Trung Hoa xinh đẹp. Cô cho cháu hỏi một câu nhé, vậy cô là người Việt hay người Hoa vậy, tại cháu thấy cô am hiểu tường tận tiếng Việt cũng như tiếng Hoa, làm việc ở Đài PTQT Trung Quốc nhưng lại ở Ban Việt Ngữ ? Từ nhỏ cháu đã rất thích tiếng Hoa rồi nhưng vì ở quê cháu không có chỗ dạy nên cháu đành giấu kín ước mơ được học tiếng Hoa vào lòng. Đến khi thi Đại Học cháu đã chọn học ngành tiếng Anh (cháu cũng thích tiếng Anh và đã học hơn mười năm rồi) bởi cháu một chữ bẻ đôi tiếng hoa cũng không biết nữa, bởi thế nếu cháu thi vào ngành tiếng Hoa mà lỡ học thất bại thì cháu sẽ có lỗi thật nhiều với ba mẹ cháu, bởi họ đã đặt hết niềm hi vọng vào cháu, hơn nữa điều kiện tài chính gia đình cháu không cho phép cháu thất bại. Bây giờ thì tốt rồi, trường cháu có ra quy định bắt buộc sinh viên phải học thêm 1 ngoại ngữ phụ nữa và cháu đã chọn tiếng Hoa, cháu mừng lắm vì cuối cùng mình cũng đã có được cái mình mong muốn. Hơn nữa cháu đang có ý định học tiếng Hoa như 1 ngành thứ 2, cháu tin là nếu có hy vọng và quyết tâm thì không có gì là mình không thể thực hiện được. Cái này là cháu đã học được từ lời dạy của "Tề Thiên" đó. Cô Ngọc Ánh biết không ! Cháu rất sợ khi thấy lá thư này của cháu, các cô bác trong Đài sẽ ngán ngẫm vì thư khá dài, nhưng đây là tất cả tấm lòng và tất cả những suy nghĩ trong lòng cháu, mong cô Ngọc Ánh cùng các cô bác trong đài hãy dành chút thời gian quý báu của mình để đọc bức thư này của cháu có được không ? cháu cám ơn mọi người nhiều lắm !

    Lời cuối cùng cho cháu gửi lời chào và lời cảm ơn đến tất cả các cô bác trong đài PTQT Trung Quốc mà đặc biệt là cô Ngọc Ánh trong Ban Việt Ngữ. Cháu mong cô có thể chuyển tải hết những gì cháu đã nói đến với "Tề Thiên" được không ạ ! Miễn là chú ấy có thể hiểu được những gì cháu muốn nói mà không thế nói được.Cháu biết là cô nhất định sẽ giúp cháu mà phải không ?Xin chúc cô thật nhiều sức khởe , công tác tốt và đặc biệt cho cháu gửi lời chúc đến chú LTLĐ, cháu chúc chú ấy thật nhiều sức khỏe, mãi mãi vui vẻ và hạnh phúc trong cuộc sống, cháu rất mong một ngày gần nhất chú có thể trở lại Việt Nam – nơi đang có hàng triệu trái tim đang hướng về chú, lần này chú nhớ dắt theo "phu nhân" chú nhé !! Thân ái !

    PHẠM NGỌC TUYẾT – THỊ TRẤN MỸ THỌ, H.CAO LÃNH, T. ĐỒNG THÁP !

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>