• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Thư thính giả Việt Nam kể nỗi niềm yêu mến Trung Quốc

    2010-12-17 14:29:26     CRIonline
    Bạn họ Ngô dấu tên ở Lạng Sơn viết,

    Từ khi là thính giả của Quý Đài, năm nào em cũng thu nghe các chương trình tết phát qua làn sóng đài, em thấy tiết mục nào cũng hay và hấp dẫn, bởi vậy mà trong mấy ngày tết em muốn đi chơi cùng bạn bè cũng bị hạn chế, dù vậy nhưng em vẫn thấy rất vui vì được thu nghe các chương trình đặc biệt về ngày tết và qua nghe đài đã giúp em hiểu biết rất nhiều về ngày tết ở đất nước Trung Quốc. Hy vọng năm nay sẽ được đón nghe càng nhiều chương trình tết hay hơn.

    Em rất yêu mến đất nước Trung Quốc vì trong chiến tranh Trung Quốc đã giúp đất nước Việt Nam rất nhiều, về của cải, lương thực, vũ khí, cả những người lính cùng quân đội Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ huy đánh tan âm mưu xâm lược của bọn thực dân Pháp, Mỹ. Em luôn yêu mến đất nước và con người Trung Quốc, đặc biệt những người lính Trung Quốc đã giúp đỡ đất nước Việt Nam cũng như đồng bào quê em từ năm 1965 đến năm 1969, cao cả hơn là em được nghe bà ngoại của em có kể cho em nghe là năm 1967, bà ngoại của em sinh ra mẹ em, nhưng do bà khó sinh và gặp nguy hiểm, mọi người phải đưa bà tới xã Yên Vượng. Ở đấy bà được các bác sĩ quân y Trung Quốc giúp đỡ, nên bà đã sinh ra mẹ của em, được mẹ toàn con vuông, bởi vậy mà em vô cùng biết ơn các bác sĩ quân y, năm đó, nếu không có sự giúp đỡ ấy thì chẳng có em của ngày hôm nay. Em mỗi lần gặp các ông, các bác trong làng cũng hay kể cho em nghe chuyện bà ngoại sinh ra mẹ của em được bác sĩ Trung Quốc giúp đỡ. Bác trai của em cũng hay kể cho em nghe rất nhiều chuyện về đất nước Trung Quốc, rồi cả chuyện hồi bác còn nhỏ, hồi ấy năm 1965 bác mới có 10 tuổi, mỗi khi bị ốm là bác lại được ông nội em đưa tới xã Yên Vượng để được bác sĩ ở đó phát thuốc cho uống, và cho bác một chiếc huy hiệu to gần bằng đồng xu có ảnh "Bác Mao". Mọi người trong làng hầu như bị đau ốm cũng đều được các bác sĩ chăm sóc rất tận tình. Mỗi lần nghe bác kể chuyện đều khiến em rất xúc động. Giống như câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh rằng, công dân nước Việt Nam đời đời biết ơn đất nước Trung Quốc.

    Năm nay 2010 do ảnh hưởng khí hậu, đất nước Trung Quốc có mấy cơn bão đổ bộ vào đất nước Trung Quốc xảy ra nhiều thiên tai lũ lụt, đặc biệt là vụ lũ bùn khiến cho bao người phải thiệt mạng, nhà cửa hư hỏng...nhưng em chẳng giúp được gì cả. Em mong sao Chính phủ Trung Quốc cùng công dân vùng lũ bùn sớm khắc phục hậu quả, em cầu mong sao sẽ có thật nhiều người được bình an, thoát khỏi thiên tai, có một cuộc sống bình yên.

    Trong tiết mục "Văn nghệ cuối tuần", Quý Đài có phát bài tản văn "Bát cháo của cha" của nhà văn Lưu Dung, em rất xúc động bởi trong bài tản văn đã nói lên tình thương của người cha dành cho người con, vậy nên em thấy bài tản văn thật gần gũi với em, vì mỗi khi em bị ốm cũng được cha nấu cháo cho em ăn và nhất là lần em phải ở bệnh viện chữa bệnh, em chẳng biết nói gì hơn chỉ biết cảm ơn nhà văn Lưu Dung đã dùng ngỏi bút để tạo ra một bài tản văn thật ý nghĩa đến ngọt ngào, thật cảm động và sâu sắc. Cám ơn Quý Đài đã phiên dịch và đọc qua làn sóng đài.

    Xin chúc cho quan hệ hai nước Trung Quốc và Việt Nam đời đời bền vững, mãi thắm tình anh em.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>