• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Xin tiếp bạn Lâm Quỳnh và bạn Đình Huân

    2010-12-01 15:38:32     CRIonline
    Bạn Lâm Quỳnh có E_mail lamquynh90@gmail.com viết: Chào chị Ngọc Ánh, em là Quỳnh- một thính giả lâu năm của Đài Phát Thanh Quốc Tế Trung Quốc. Em rất thích các bài hát Trung Quốc vì có nhạc rất hay và dễ hát. Em đã tìm nhiều bài Trung Quốc được dịch sang tiếng Anh như 999 đóa hoa hồng có tên là 999 roses. Nhân đây, chị cho em hỏi có bài hát nào trong phim Tây Du Ký dịch sang tiếng Anh chưa ạ ? nếu có mong chị Ngọc Ánh giới thiệu cho em cùng các bạn thính giả. Em cũng mong làm quen với các bạn thính giả trong cả nước

    Ngọc Ánh: Trong cuộc thi Chung kết "Tiếng hát hữu nghị Trung - Việt 2010" vừa kết thúc tốt đẹp tại Nam Ninh Quảng Tây Trung Quốc vừa qua,, mỗi thí sinh phải hát hai bài, một bài Trung Quốc và một bài Việt Nam. Cũng như bạn, các thí sinh Việt Nam cho Ngọc Ánh biết là đều rất thích hát những bài hát Trung Quốc, không những giai điệu hay mà lại rất dễ hát. Vào sang năm cũng như sau này, chúng tôi còn tổ chức những cuộc thi hát như vậy, hoan nghênh bạn đăng ký tham gia, bất kề là qua Đài truyền hình Kỹ thuật số Việt Nam VTC hay là qua trang mạng Đài chung tôi là CIR-online. Ngoài ra, theo Ngọc Ánh biết thì cho đến nay, vẫn chưa có bản dịch tiếng Anh bài hát trong phim "Tây du ký" Trung Quốc. Hoan nghênh bạn thường xuyên truy cập trang web Đài chúng tôi để thưởng thức những bài hát Trung Quốc cũng như các chuyên mục phong phú khác để tìm hiểu thông tin mà bạn quan tâm. Ngoài ra, nếu bạn nào muốn làm quen với bạn Lâm Quỳnh mời viết thư điện tử theo địa chỉ E-mail trên đây để liên hệ với Quỳnh.

    Bạn Lê Đình Huân ở Ngõ Dốc, khu 3, thị trấn Tiên Lãng, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng viết: Cô Ngọc Ánh thân mến, từ khi cháu nghe được chương trình của Quý Đài đến nay, Quý Đài đã cho cháu rất nhiều bài học quý trọng cuộc sống, đã tiếp cho cháu bao nghị lực để cháu vươn lên. Đặc biệt là tiết mục do cô Ngọc Ánh đọc những bài tản văn và những bài văn của học sinh Trung Quốc đoạt điểm cao năm 2006. Trước kia cháu rất buồn và chán trong cuộc sống. Rất may cháu đã nghe được những bài tản văn và những bài văn hay, mỗi lần cháu nghe được đã tiếp thêm cho cháu bao niềm vui và bài học mà trong cuộc sống hiện đại đầy căng thẳng và khó khăn cháu chẳng biết cách nào để giải quyết, nhưng khi cháu nghe được những bài tản văn, những bài văn và những lời bình sau mỗi bài văn đã cho cháu những bài học quý. Cháu cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng và vui vẻ hơn trong cuộc sống. Chương trình đã như người mẹ, cha, như người anh, người bạn của cháu. Xin cảm ơn Quý Đài.

    Chúc tình hữu nghị Việt-Trung mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

    Ngọc Ánh: Bạn Đình Huân thân mến, cảm ơn bạn đã có những lời khẳng định đối với chương trình phát thanh của chúng tôi. Trong quá trình sưu tầm và phiên dịch những bài tản văn của các nhà văn nổi tiếng Trung Quốc, Ngọc Ánh thường xuyên bị đắm trìm trong tư duy và tình cảm của tác giả. Tản văn không những đòi hỏi có tính nghệ thuật cao trong quá trình sáng tác, mà còn có những triết lý sâu sắc nhưng dễ hiểu, thật là bổ ích. Trong quá trình phiên dịch tản văn, Ngọc Ánh đã học được nhiều điều hay lẽ phải, tâm hồn cũng như thường xuyên được sửa sang gột rửa. Sau này, Ngọc Ánh sẽ tiếp tục sưu tầm những bài tản văn hay khác để phiên dịch và giới thiệu cho các bạn. Hoan nghênh bạn quan tâm "Chương trình Văn Nghệ cuối tuần" và "Hộp thư Ngọc Ánh" cũng như các chuyên mục khác của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>