Bạn Lê Thị Nhung, cư dân mạng khiếm thị có E-mail lethinhung888@gmail.com viết :Đầu thư con kính chúc quý cô chú có thật nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui để gắn bó với đài, với thính giả thật lâu dài. Con là một phan hâm mộ của đài Trung Quốc, con gắn bó với đài đã được sáu năm rồi, lúc con được 14 tuổi. Đam mê tiếng Trung Quốc thì con đã đam mê từ bé, năm sáu tuổi con đã thích xem phim Trung Quốc, không hiểu gì về phim chỉ cần được nghe tiếng của các diễn viên Trung Quốc, nhạc Trung Quốc con lại càng thích hơn nữa, nhưng đến năm 14 tuổi con mới tình cờ nghe được Đài phát thanh quốc tế Trung quốc dạy học, con mừng lắm, tối nào cũng mang cái Ra-đi-ô đi nghe, nhưng do con ở xa nên đài cũng khó mở, hôm được hôm mất hôm nào mà không bắt được con buồn đến không ngủ được. Cũng nhờ vào sự đam mê tiếng Trung Quốc mà con đã có duyên may mắn gặp được một đứa em trai kết nghĩa gốc người Hoa rất là dễ thương, thế rồi em trai con đã trở thành một tiểu sư phụ dạy học cho con. Nhưng vì con bị khiếm thị nên việc học tiếng Hoa rất là khó khăn, bởi chữ Hoa là chữ tượng hình, hôm nay con viết thư này một phần để kể cho quý cô chú biết lòng đam mê tiếng Hoa của con, một phần con kính mong quý cô chú hãy cho con biết việc học của các bạn khiếm thị bên Trung Quốc học như thế nào? Là chữ tượng hình thì các bạn học bằng cách nào, viết bằng cách nào? để con có thể theo đuổi đam mê của mình. Con biết thư của con không được đọc cũng là chuyện bình thường, bởi vì có hàng triệu thính giả gửi thư đến đài làm sao quý cô chú đọc hết được. Nhưng con mơ ước con sẽ bất bình thường, con sẽ trở thành vị thính giả may mắn nhất trong hang triệu thính giả là thư của con sẽ được trả lời để con biết người khiếm thị học tiếng Trung Quốc như thế nào? Thôi thư cũng đã dài không biết khi nào mới hết, khi nào con có máy tính con sẽ gửi thư cho đài thường xuyên, một ngày ít nhất là hai bức, thư này con nhờ tiểu sư phụ của con gửi đó. Cuối thư con kính chúc quý đài sẽ ngày càng phát triển, luôn thành công trong công việc. Kính mong quý cô chú sẽ đọc được thư và trả lời cho con để con tiếp tục con đường ước mơ của con được bay cao, bay xa.
Ngọc Ánh: Bạn Lê Thị Nhung thân mến, Ngọc Ánh rất cảm thông trước việc bạn bị khiếm thị, nhưng khâm phục hơn trước tinh thần vượt lên số phận ham học của bạn. Qua tìm hiểu Ngọc Ánh được biết, ở Trung Quốc có trường học dành cho người khuyết tật, trong đó có lớp học dành người khiếm thị. Người khiếm thị ở Trung Quốc chủ yếu là học chữ nổi Trung Quốc. Ngoài ra, hiện nay một số nơi Trung Quốc còn mở lớp học vi tính dành riêng cho người khiếm thị. Ngọc Ánh xin chúc bạn sé gặt hái được nhiều niềm vui trong quá trình học tập.
Nguyen Pham có E_mail phamnguyen.phar@yahoo.com.vn viết: Tôi là thính giả nghe đài ở Việt Nam và thường nghe đài qua Radio. Tôi muốn hỏi là có thể cùng lúc nghe đài trực tiếp trên mạng internet được không và nghe bằng cách nào. Vì nghe trên Radio nhiều khi bị nhiễu bởi đài Việt Nam nên nghe không rõ. cám ơn quý đài.
Ngọc Ánh: Bạn Nguyễn Pham thân mến, trang web Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc hppt://vietnamese.cri.cn có rất nhiều chuyên mục. Một số chuyên mục có thể nghe trực tuyến. Bạn có thể lựa chọn nội dung chuyên mục mà bạn quan tâm rồi bấm vào tiêu chí ống nghe là có thể nghe chương trình vào bất cứ lúc nào. Mong chương trình phát thanh vô tuyến và trực tuyến của Đài phát thanh Quốc tế luôn luôn là người bạn đồng hành trong đời sống tinh thần của bạn.